TT - Với 11.000 vé mời sẽ được phát, lễ tưởng niệm ca sĩ quá cố Michael Jackson chính thức ấn định vào 10g sáng (giờ địa phương) ngày 7-7 tại Trung tâm Staples, Los Angeles, Mỹ, nơi ông hoàng nhạc pop diễn tập lần cuối cùng. Điệu nhảy của Jackson được tái hiện dưới chân tháp Eiffel trong buổi tưởng niệm - Ảnh: AP
Theo anh trai Jermaine Jackson cho biết trên CNN ngày 2-7, trước đó sẽ có một buổi lễ tưởng niệm riêng với quy mô nhỏ hơn dành cho Michael. Chi tiết buổi tưởng niệm này sẽ được tiết lộ sau cùng với cách đăng ký vé miễn phí dành cho người hâm mộ.
Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ lo ngại về sức chứa của Staples, chỉ giới hạn khoảng 20.000 chỗ, sẽ không đáp ứng đủ lượng người hâm mộ khổng lồ của Michael Jackson. Các quan chức địa phương ước tính sẽ có hơn 750.000 người hâm mộ đổ đến thành phố này trong thời gian từ nay đến khi diễn ra sự kiện.
Các khách sạn, sân bay, dịch vụ tàu lửa tại đây đều chứng kiến lượng người đến tăng vọt, bất chấp mùa du lịch đã qua. Dự kiến có khoảng 2.500 nhân viên cảnh sát được điều động để bảo vệ đám đông người hâm mộ.
Cùng với chi tiết về đám tang, người hâm mộ cũng đặc biệt quan tâm đến một video clip vừa được công bố, được tin là hình ảnh cuối cùng của ông hoàng nhạc pop. Video clip được quay ngày 23-6, hai ngày trước khi Jackson đột tử, với bài hát They don’t really care about us. Trong khi đó, thế giới vẫn tiếp tục bày tỏ sự tiếc thương cho một tài năng lớn.
Tại Mỹ, các khu tưởng niệm Michael Jackson dường như có ở mọi nơi với đông đảo người đến mỗi ngày. Các vũ công nhảy những điệu quen thuộc của ông dưới chân tháp Eiffel. Tại Brazil, thị trưởng thành phố Rio de Janeiro cho biết sẽ dựng tượng cố ca sĩ tại khu Dona Marta, nơi Jackson từng đến quay một video clip.