- Gần 10 tỷ đồng tiền hụi bị cuỗm mất. Cả vùng quê nghèo gần như xơ xác sau cú lừa ngoạn mục của các chủ hụi.
Bắt đầu từ năm 2006, Bà Nguyễn Thị Lan xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) dùng chiêu vay lãi suất cao hơn ngân hàng (lãi theo ngày, 5 ngàn đồng/1 triệu) để huy động vốn trong nhân dân. Vì hám lợi, nhiều hộ dân lấy tiền tích lũy đem cho vay.
Thời gian đầu bà Lan đã tạo được uy tín vì trả đúng hẹn. Sau đó, bà huy động các “chân rết” đi vay lãi cho mình. Những "chân rết" chuyên đi vay nợ cho bà Lan như Lê Thị Sen đã vay được hơn 5,2 tỷ; Trần Thị Liên vay được gần 2 tỷ… Với mức lãi suất 4%, về gửi lại cho bà Lan (hưởng chênh lệch 2%).
Nhìn cơ ngơi bà Lan nhà cửa khang trang; cây xăng; mua 3 xe ôtô tải; mua máy nghiền đá, máy đóng gạch và thành lập công ty riêng…Nhiều người càng đặt niềm tin cho vay lãi.
Thế nhưng, khi số tiền vay được gần 10 tỷ đồng, bà Lan đột ngột tuyên bố vỡ nợ!.
Em gái bà Lan, Nguyễn Thị Nam Phương từ Bà Rịa - Vũng Tàu đã trở về trả nợ thay. Oái oăm ở chỗ, bà Phương đưa ra yêu sách: Một là sẽ hoàn trả cho dân trong 3 năm, nhưng không được tính lãi. Hai là nếu ai muốn lấy tiền ngay thì sẽ trả, nhưng chỉ trả 70% trong tổng số tiền cho vay, còn lại coi như người dân chịu mất.
Hiện, vẫn còn hơn 10 hộ dân nữa có tiền cho bà Lan vay, đến nay vẫn chưa lấy lại được.
Ông Nguyễn Công Sinh - Chủ tịch xã Quảng Lưu thừa nhận: “Nạn chơi hụi hoành hành ở địa phương gần 6 năm qua là có thật nhưng vẫn không dẹp bỏ được”.
Công Sơn