Chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc.
(LĐ) -
Một ngày cuối năm, thành phố Kon Tum và thị trấn Sa Thầy nhộn nhịp người, xe đi mua sắm hàng tết.
Mùa xuân nơi biên giới
Qua xã Mo Ray chừng 10km, con đường rừng chỉ đủ một chiếc xe Uoát chồm lên, trượt xuống, một bên là núi cao dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Đến khu vực suối Cát (Mo Ray), đù đã cố gắng hết sức, nhưng chiếc Uoát cũng không thể trèo lên được đỉnh núi, thế là chúng tôi đành lội bộ lên và chờ xe tăng bo...
Cách cột mốc biên giới số 13 tiếp giáp với nước bạn Campuchia khoảng 1km, gặp cán bộ, chiến sĩ của đoàn Hùng Vương, Binh đoàn Tây Nguyên đang vận chuyển những xe đất, đá và những khối bêtông còn nồng nặc mùi ximăng, cốt thép, các anh đang cố gắng để hoàn tất những phần việc còn lại cho giai đoạn cuối của công trình “Đường tuần tra biên giới”.
Binh nhất Trần Ngọc Vinh, cho biết: “Tết cổ truyền sắp đến, em rất nhớ nhà, song đơn vị đang tập trung cho công trình giai đoạn cuối, nên xác định cùng đồng đội đón xuân mới năm nay ở đơn vị, ở vùng đất biên cương của tổ quốc cho vui...”.
Còn thiếu úy Lương Quốc Thuật, người đã hai năm gắn liền với miền sơn cước vùng cực bắc Tây Nguyên cho biết: “Tết năm nay hầu hết anh em đều đăng ký ở lại đơn vị đón giao thừa, bởi đứa nào cũng muốn để lại trong hành trang của mình những kỷ niệm để nhớ trong cuộc đời binh nghiệp...”.
Chúng tôi tiếp tục đi bộ theo con đường cánh cung vừa được mở, gió mùa khô Tây Nguyên kéo theo những “bông nắng” hanh vàng cuốn thổi, nhiều công trình đang làm dở, những bậc taluy phân cấp cao đến 20 – 30m đang được cán bộ, chiến sĩ tích cực chèn đá, đổ nền...
“Trụ sở” làm việc của đơn vị là những ngôi nhà tạm trên sườn ngọn núi Tà Rạt nằm trong dãy Chư Mom Ray. Trung tá Nguyễn Văn Toàn – Tiểu đoàn trưởng công binh cầu đường 2, Chỉ huy phó công trình đang lên kế hoạch đón Tết Nguyên đán của đơn vị.
Anh cho biết: Hiện cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang tập trung cao điểm để hoàn tất các hạng mục công trình đúng tiến độ. Để bà con đồng bào các dân tộc hai bên biên giới đón xuân mới bình yên, hạnh phúc, chúng tôi đã phối hợp với công an, lực lượng vũ trang địa phương, bộ đội biên phòng tổ chức tuần tra, canh gác chặt chẽ bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực đóng quân và dọc tuyến biên giới.
Vui xuân, đón tết không quên nhiệm vụ
Thời tiết vùng biên mùa này rất khắc nghiệt. Để đảm bảo tốt chất lượng và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, một mặt đoàn Hùng Vương đã phát động phong trào thi đua 3 mừng “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới “.
Cán bộ, đảng viên ngày đêm bám sát công trình, giúp đỡ bộ đội nâng cao chất lượng thi công và nắm bắt diễn biến tư tưởng để kịp thời động viên chiến sĩ nâng cao tinh thần, trách nhiệm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Mặt khác, đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, thịt heo, gà, vịt, bánh chưng, mứt tết, hạt dưa, bánh kẹo đơn vị đã chuẩn bị chu đáo.
Ngoài tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng cho, đơn vị còn trích quỹ chi ăn thêm tại bếp trong 4 ngày tết tăng cường thêm 120 ngàn đồng/người. Dù đứng chân trên địa hình rừng núi, nhưng đơn vị vẫn đảm bảo nguồn điện cho sinh hoạt của bộ đội (sử dụng máy phát điện), mỗi bộ phận được trang bị một tivi màu 21 inch, ngoài số báo quy định của cấp trên, đơn vị còn đăng ký mua thêm báo Lao Động, Công an Nhân dân, Gia Lai, Kon Tum Phụ nữ, Tiền Phong... cung cấp thêm cho cán bộ, chiến sĩ.
Thiếu tướng Hoàng Kiền và đoàn công tác Bộ Quốc phòng vừa mới vào thăm, kiểm tra và đánh giá chất lượng công trình do đơn vị thi công rất tốt. Đặc biệt, năm nay đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Tư lệnh Binh đoàn Tây Nguyên sẽ lên thăm và cùng đón giao thừa với cán bộ, chiến sĩ đơn vị, đây cũng là một nguồn khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian đến.
Rời “trụ sở” làm việc của đơn vị, chúng tôi trở về thăm doanh trại của bộ đội dưới chân “Cổng trời” Mang Yang. Đang giờ nghỉ, cán bộ chiến sĩ bên nhau xem tivi , đọc báo cùng những câu chuyện, tiếng cười vui vẻ, đâu đây hương mai rừng thoang thoảng, hương xuân đang đến gần.
Quyến luyến chia tay với cán bộ, chiến sĩ đoàn Hùng Vương, Binh đoàn Tây Nguyên trong cái bắt tay nắm chặt và những đôi mắt, những nụ cười hồn nhiên của các anh như muốn gửi gắm cùng chúng tôi niềm tin, sức mạnh của người chiến sĩ đơn vị ba lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT, đang ngày đêm sát cánh bên nhau, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các công trình phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.
... Đã thấy những chú chim én bay về chao lượn trên bầu trời xanh phía xa xa nơi đỉnh núi Chư Mom Ray.
Quang Dũng