Tôi lại đến một nơi khác làm việc, ở trọ cạnh gia đình bạn của chồng tôi. Nhờ tháo vát, tôi đã có thu nhập khá. Từ đó, vợ chồng bạn tôi bắt đầu vay mượn tôi, nhưng không trả và còn nói xấu tôi với mọi người xung quanh.
Chồng tôi vẫn lén lút quan hệ với tôi, nhưng anh không lên Hà Nội, mà gọi tôi về rồi thuê nhà nghỉ để ăn nằm với nhau. Anh ấy cũng hay vòi tiền tôi, khi thì xin tiền với lý do để chạy nâng bậc, khi thì tiền mua sắm. Khi quan hệ tình dục thì nồng nàn, nhưng xong việc lại coi thường, chửi bới tôi, nhất là khi tôi không đưa tiền.
Gần đây tôi biết anh quen với một cô giáo và họ có dự định tiến xa hơn. Tôi hỏi thì anh chối, bảo cô ấy thích anh chứ anh không màng. Tôi vẫn yêu anh, nhưng hình như anh không yêu tôi nữa. Tôi không biết mình nên như thế nào bây giờ?
(duonglam_xxxx@yahoo.com.vn)
Tuy gặp bao biến cố thăng trầm, nhưng cho đến giờ bạn vẫn cố sống, làm việc và nuôi con, đó là thế mạnh của bạn mà không phải người phụ nữ nào cũng có. Tuy nhiên, trong tình duyên bạn không may mắn, trong tình cảm bạn là người phụ nữ yếu đuối. Việc chồng bạn không dám bảo vệ bạn, không chia sẻ với bạn những khó khăn chứng tỏ anh ta là người đàn ông thiếu trách nhiệm, nhu nhược và không có chính kiến.
Giờ đây, thấy bạn kiếm được tiền thì "kiếm chác" bằng cách lợi dụng sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm của bạn để moi tiền. Người đàn ông như vậy là người không đàng hoàng. Anh ta sẽ không buông tha bạn, nếu bạn không phải là người tỉnh táo, biết tìm cách giải thoát cho mình.
Về mặt pháp lý, bạn và anh ấy đã ly hôn. Vì vậy, anh ấy có quyền yêu ai, đến với ai, lấy ai, bạn không thể ngăn cản. Việc kiếm được đồng tiền hiện nay với bạn rất vất vả, bạn nên biết giữ cho mình và cho con.
Nếu không khéo léo, cứ cung phụng anh ta, đến lúc anh ta lấy vợ, bạn mất cả chì lẫn chài. Hãy gắng vượt qua thời kì khó khăn này, rất có thể trong tương lai bạn gặp một người đàn ông khác tốt bụng, chia sẻ với bạn gánh nặng cuộc đời.
Tri Giao