Giadinh.net - Thời gian gần đây, đời sống chăn gối của chúng tôi luôn gặp “trục trặc” vì chồng tôi rất khó “lên”. Anh ấy đổ lỗi cho tôi xức nước hoa quá gắt nên bị nhức đầu.
Khi tôi đổi sang mùi nhẹ nhàng hơn, ông xã lại bảo: Giống hệt mùi nước hoa xịt phòng. Chán, tôi chẳng xức gì vào người thì anh ấy lại có vẻ phấn khích. Tôi thường nghe nói hương thơm, nhạc nhẹ, rượu sâm panh… là những thứ làm tăng “nhiệt độ” ở phòng ngủ. Chồng tôi ngược lại là thế nào? Nguyễn Kiều Minh (Sơn Trà, Đà Nẵng)
Đúng là mùi hương, nhạc du dương, sâm panh, nến... sẽ làm các đôi tình nhân “nóng” hơn khi gần nhau. Tuy nhiên, “gu” của khứu giác, thị giác và thính giác trong phòng ngủ ở từng người lại khác nhau. Chồng chị là mẫu người phụ thuộc vào khứu giác. Nhưng cảm xúc của anh ấy lại thiên về mùi vị tự nhiên của cơ thể. Bình thường, ở mỗi cá nhân đều có một mùi đặc trưng, không ai giống ai. Mùi ở cơ thể người được tạo ra do sự phóng thích các phân tử từ một phản ứng acid hóa chất béo có trong mồ hôi nằm ở lỗ chân lông. Vì vậy, có những người tỏa mùi hương dễ chịu nhưng có những người lại có mùi nồng nặc khó chịu. Điều quan trọng là nếu tiếp xúc thường xuyên sẽ tạo nên tâm lý quen thuộc.
Rất có thể, chồng chị đã quen thuộc với mùi đặc trưng tỏa ra từ cơ thể chị nên khi chị thay đổi thói quen bằng cách xức nước hoa trước khi lên giường sẽ khiến cho chồng chị có cảm giác lạ lẫm, khó chịu. Theo tôi, chị không nhất thiết cứ phải học theo người nọ, người kia, vì chuyện ấy của mỗi gia đình lại có một kiểu khác nhau. Nếu mọi việc đang “đầu xuôi đuôi lọt” thì không nên thay đổi làm gì, lại thêm tốn kém.
BS Liên Hồng