QĐND Online - Vừa tờ mờ sáng, sương mù dày đặc mà phiên chợ Tết ở Mèo Vạc (Hà Giang) đã đông đúc. Những chảo thắng cố sôi sục khói tỏa nghi ngút. Những can rượu ngô đặc sản của vùng cao cực Bắc thơm nồng nàn như muốn mời gọi. Đồng bào hân hoan trong bộ váy áo truyền thống tập nập xuống chợ, vui xuân.
Chợ Tết nơi đây vẫn bày bán những mặt hàng truyền thống của địa phương, nhưng nhiều nhất là rượu. Mọi người tụ họp không chỉ để mua, bán mà còn là dịp để vui Tết, giao lưu, chơi chợ, uống rượu, uống đến khi nào say thì thôi. Uống rượu ở tại chợ là nét văn hóa có từ lâu đời của đồng bào vùng cao; nhất là đồng bào Mông. Rượu cũng là mặt hàng được bày bán rộng rãi nhất, không chỉ ở chợ Tết mà chợ phiên cũng vậy. Và không chỉ có phái “mày râu” uống rượu mà phái “đẹp” cũng rất nhiệt tình tham gia và cổ vũ.
Phóng viên QĐND Online đã có dịp xuống chợ, vui xuân cũng đồng bào, xin giới thiệu một số hình ảnh tới bạn đọc.
Những hình ảnh mua, bán, thử rượu rất nhộn nhịp trong phiên chợ Tết ở thị trấn Mèo Vạc
Chảo thắng cố sôi sùng sục gắn liền với chén rượu thơm nồng
Món ăn đặc sản lợn quay được nhiều người ưa thích
Rượu luôn là chủ đề sôi nổi để thu hút các chàng trai Mông
Chùm ảnh: Minh Trường








