Lịch sử đất nước Costa Rica ghi một dấu ấn mới với việc lần đầu tiên có phụ nữ trúng cử tổng thống. Tuy kết quả chính thức cuối cùng chưa được công bố nhưng đương kim Phó tổng thống Laura Chinchilla đã giành được tỷ lệ hết sức thuyết phục.
Sự thắng cử của bà Chinchilla đặc biệt không chỉ ở chỗ làm cho đất nước này lần đầu tiên có nữ tổng thống, mà còn ở mức độ chênh lệch về tỷ lệ phiếu bầu. Bà Chinchilla giành được số phiếu còn lớn hơn cả tổng số phiếu bầu của hai đối thủ chính trị đáng gờm nhất xếp thứ hai và thứ ba trong cuộc bầu cử này. Tỷ lệ phiếu bầu dành cho bà Chinchilla tuy chưa được đa số tuyệt đối, nhưng cũng đã vượt xa mức 40% cần thiết để không phải bước vào vòng bầu cử tổng thống thứ hai. Nói như vậy để thấy cử tri đất nước này hậu thuẫn nữ tổng thống mới như thế nào.
Nguyên do đưa đến chiến thắng này của bà Chinchilla không hẳn ở uy tín cá nhân, cũng chẳng phải trong cương lĩnh tranh cử có điều gì mới mẻ. Cử tri Costa Rica đã giúp cho khu vực Mỹ La-tinh này có thêm một phụ nữ trên cương vị đứng đầu nhà nước sau Nicaragua, Panama, Chile và Argentina bởi bà Chinchilla trên cương vị Phó tổng thống là cộng sự thân cận của vị tổng thống mãn nhiệm Oscar Arias. Ông Arias lại là người được coi là có công khiến cho Costa Rica được đông đảo dư luận công nhận là "Thụy Sĩ của khu vực Mỹ La-tinh". Thời ông Arias làm tổng thống là thời kỳ thịnh vượng ở đất nước này với kinh tế phát triển mạnh mẽ trong lúc suy thoái và trì trệ ở mọi nơi; với ổn định chính trị và yên ổn trong xã hội trong khi hỗn loạn và bạo lực diễn ra ở nhiều nơi khác; với quan hệ đối ngoại hài hòa với tất cả các đối tác trong cũng như ngoài khu vực. Cũng chính vì thế mà nữ tổng thống mới không thể không tiếp tục chính sách cũ. Chưa thể nói là âm đã bắt đầu thịnh, nhưng chắc chắn là dương đã bắt đầu suy không chỉ ở Costa Rica, mà còn ở cả khu vực này.
Thảo Nguyên