Inter Milan vẫn còn cách chiếc cúp bạc Champions League một quãng đường dài. Nhưng chiến thắng 1-0 mà thầy trò Mourinho có được trước Chelsea rạng sáng qua cũng đủ để các Interista ăn mừng như thể đội bóng của họ vừa vô địch châu Âu vậy.
“Không từ ngữ nào diễn tả hết được trận thắng vĩ đại này. Inter vừa đánh đắm một trong những chiến hạm mạnh hùng mạnh nhất châu Âu”, thành viên có nickname Black_Hole_Sun84 gào lên như vậy trên diễn đàn Interista.it sau trận cầu rạng sáng qua. Còn Chủ tịch Massimo Moratti hỉ hả tuyên bố: “Inter đã chơi một trận cầu hoàn hảo. Tôi thực không nhầm khi luôn đặt niềm tin vào HLV Mourinho”. Trong khi đó, báo chí Italy thì đưa Nerrazzurri lên mây với những cái tít như “Inter thắp sáng trời Âu” (La Gazzetta dello Sport) hay “Đêm huyền diệu của Inter và Mourinho” (La Stampa).
Tóm lại, Inter đang khiến cả nước Italy sục sôi tự hào với chiến thắng vô giá ở Stamford Bridge. Vượt qua Chelsea bằng tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận, họ không chỉ lần đầu ghi danh vào tứ kết Champions League kể từ mùa bóng 2005-2006, mà còn giúp Serie A duy trì sự hiện diện cuối cùng tại sân chơi danh giá nhất châu Âu. Đáng kể hơn, cách Nerrazzurri đánh bại Chelsea cũng cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của một đội bóng vốn nổi danh “học tài thi phận” ở cựu lục địa.
Bằng một thế trận chặt chẽ và khoa học, Inter đã làm chủ hoàn toàn trận giáp chiến tại Stamford Bridge. Với cảm xúc được tiết chế tối đa để nhường chỗ cho lý trí, họ lạnh lùng bóp nghẹt hưng phấn của "The Blues", hệt như cách Mourinho ghìm chặt niềm vui sau bàn thắng của Samuel Eto’o ở phút 78.
Bản thân bàn ấn định tỷ số của Báo đen cũng nói lên nhiều điều. Từ một pha đoạt bóng giữa sân, Sneijder phất đường chuyền nhanh và sắc lẹm, xé toang bẫy việt vị của Chelsea để Eto’o băng xuống hạ gục Turnbull. Tất cả chỉ diễn ra trong 5 giây, nhưng là đúc kết của hơn 90 phút đấu trí giữa Ancelotti và Mourinho với phần thắng nghiêng về Người đặc biệt.
Tại Stamford Bridge rạng sáng qua, những điều chỉnh chiến thuật của Carletto chỉ gợi lên hình ảnh một “con bạc thiêu thân” đang “nướng” tiền trong tuyệt vọng. Suốt 90 phút, Chelsea không thể tìm ra dù chỉ một khoảng trống trước khung thành đội khách. Thậm chí, hai pha dứt điểm nguy hiểm nhất của "The Blues" ở các phút 27 và 42 cũng đều bị chặn lại ngay khi bóng vừa rời khỏi chân người sút. Và đến cuối trận, sự bế tắc ấy còn được “minh họa” thêm bằng chiếc thẻ đỏ của Drogba khi "Voi rừng" nổi khùng trước pha bóng tiểu xảo của Motta.
Thế nên, sau trận đấu, “kẻ chiến bại” Carlo Ancelotti, cũng phải thừa nhận rằng: “Inter đã thắng xứng đáng khi họ không cho chúng tôi chơi theo ý mình và buộc các cầu thủ Chelsea phải mắc sai lầm”. Còn Mourinho lại được thể tự hào tuyên bố: “Có nhiều cách làm nên chiến thắng. Nhưng hôm nay, Inter thắng vì chúng tôi đã chơi xuất sắc từ phút đầu tiên tới giây cuối cùng”.