Chia tay vì không muốn mang tiếng giành giật người yêu

Xem tin gốc 

VnExpress - 26 tháng trước 25 lượt xem

Mình đã suy nghĩ rất nhiều, tham khảo ý kiến lũ bạn, đứa nào cũng ủng hộ phương án phải giành lại cô ấy, "tình trường như chiến trường!". Nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ, mình biết cô ấy cũng đang trong tình huống khó xử, "bên hiếu, bên tình bên nào nặng hơn".

From: Good Boy

Sent: Thursday, January 21, 2010 3:59 PM

Chào bạn Tấn!

Đọc tâm sự của bạn trên VnExpress.net mình thấy tình huống của bạn cũng gần giống mình cách đây mấy tháng. Mình và cô ấy quen nhau, đi chơi với nhau, mình đến nhà cô ấy chơi, bố và mẹ cô ấy đón tiếp mình rất nồng hậu. Mình nghĩ tình hình như vậy là đã chín muồi, rồi mình quyết định ngỏ lời yêu và cô ấy đã đồng ý.

Mình đã nghĩ đó là một tình yêu đẹp. Hai đứa quen nhau, yêu nhau một cách tự nhiên, chân thành, trong sáng. Mình đã nghĩ đến kế hoạch tốt đẹp tiếp theo "ngôi nhà và những đứa trẻ". Nhưng trời đã không chiều lòng mình. Một ngày như thường lệ, mình gọi điện cho cô ấy, nhưng không ai thưa máy, gọi suốt ngày, đến tối thì gặp bà của cô ấy, bà nói là cô ấy đang đi chơi nhà bà con.

Ngày hôm sau gọi tiếp thì gặp ông cậu cô ấy, ông cậu nói là cô ấy đi chơi quên máy ở nhà... Mình đã linh cảm có điều gì đó không hay. Tự tìm hiểu thì hóa ra bố mẹ cô ấy đã kết thông gia với một người đồng hương trước khi mình quen cô ấy. Nhưng không may nữa, gia đình đó lại quen biết với mình, cả cậu kia nữa.

Mình đã suy nghĩ rất nhiều, tham khảo ý kiến lũ bạn, đứa nào cũng ủng hộ phương án phải giành lại cô ấy, "tình trường như chiến trường!". Nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ, mình biết cô ấy cũng đang trong tình huống khó xử, "bên hiếu, bên tình bên nào nặng hơn". Mặt khác, nếu giành giật thì tình cảm của mình và gia đình cậu ấy sẽ không còn nữa, và mình sẽ phải mang cái tiếng giành người yêu của đồng hương. Mà hội đồng hương của mình thì rất đông và rất tình cảm... thật khó quá!

Cuối cùng mình đã quyết định quên cô ấy! Điều đó thật khó, cho đến bây giờ mình vẫn chưa quên được. Mình không trách cô ấy, không trách ai cả. Mình không biết quyết định như vậy có đúng không, nhưng mình nghĩ quyết định như vậy là hợp lý với mình. Thế giới này còn nhiều người con gái tốt, đâu chỉ có mình cô ấy, nhưng không biết mình có may mắn gặp được người con gái tốt yêu mình và mình yêu hay không thôi. Đành phó thác cho số phận vậy!

Cho đến bây giờ số phận vẫn chưa mỉm cười với mình, nhưng mình vẫn tin ở ngày mai!

Chúc bạn sẽ có quyết định hợp lý! Chỉ có người trong cuộc mới hiểu và quyết định được thôi!

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang