Bất cứ ai sinh ra cũng có cha, có mẹ. Hầu hết chúng ta đều lớn lên trong một mái ấm gia đình. Dẫu là giàu sang, sung sướng hay nghèo khó, vất vả... thì ai cũng muốn có một gia đình. Để giữ ấm cho gia đình, cần có một bếp lửa ấm. Bếp lửa đó chính là người phụ nữ-người mẹ.
Người phụ nữ với tư chất dịu dàng, mềm mại và tâm tính nhân hậu, đằm thắm... là chất sống, linh hồn văn hóa của mỗi mái ấm gia đình. Các cụ ta, từ nghìn năm xưa... đã có câu “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”; và ngàn đời nay, người người đều nhìn nhận công việc tề gia nội trợ trong gia đình, nuôi dạy con cái là “thiên chức” của người phụ nữ. Đó là điều tất nhiên. Song, nói thế không có nghĩa là nhất nhất coi công việc tề gia nội trợ không còn là trách nhiệm riêng của người phụ nữ. Đặc biệt, trong thời đại văn minh, hiện đại đầy năng động hiện nay, cả loài người đang đấu tranh cho sự “bình đẳng giới”. Cơ chế thị trường nghiệt ngã, phần lớn chị em phụ nữ còn phải bôn ba kiếm sống.
Ở nước ta hiện nay, còn có khá nhiều “ông chồng trốn việc nhà”. Hằng ngày, cứ hết giờ làm việc ở cơ quan là chúi mũi vào máy vi tính chơi game, xem tivi, đọc báo... chờ cơm; hay lê la quán cà phê, nhậu nhẹt… và luôn kêu ca: Vợ mình chậm chạp, công-dung-ngôn-hạnh “kém ... người xưa” (!).
Xét thấy, việc chuyên môn hóa vai trò của người phụ nữ trong gia đình phải tề gia nội trợ như thế, chỉ là sự áp đặt. Thực chất, đó là sản phẩm thiếu văn hóa của phái mạnh đối với phái yếu: “chồng chúa-vợ tôi”. Chúng ta nên hiểu rằng: Công việc tề gia nội trợ trong gia đình không của riêng ai, thì mọi hoạt động của người phụ nữ trong gia đình mới thật sự có ý nghĩa.
Trong gia đình, vợ chồng và các thành viên khác đều phải có trách nhiệm chung. Tính tự giác chia sẻ cùng nhau công việc trong nhà cũng như tình cảm của mọi người trong gia đình là cơ sở để hoàn thành mọi công việc, nuôi dưỡng nét văn hóa “thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn”. Đây cũng là yếu tố giúp cho người phụ nữ thực hiện vai trò xã hội của họ. Nếu trong mỗi người không tự ý thức được điều đó thì cho dù có hô hào bao nhiêu đi chăng nữa, trên thực tế người phụ nữ vẫn bị trói chặt trong gia đình.
Điều đáng mừng là ngày nay hiện tượng chồng rửa bát, nấu cơm, giặt giũ quần áo cho vợ lúc bận rộn đã không còn là chuyện hiếm ...
Trần Trọng Trung