Ngày nảy ngày nay, có một anh chàng sinh viên nghèo. Ngày ngày anh đi học bằng chiếc xe đạp Tầu, tính tình nhút nhát nên không có người yêu. Họa hoằn lắm anh ta mới mượn được chiếc Cub 81 của bố. Một hôm anh ta mượn chiếc Cub 81 của bố đi dạo phố. Ra đến đường Thanh Niên anh dựng xe ngồi ngắm các đôi tình nhân đang âu yếm mà buồn thay cho số kiếp hẩm hiu của mình. Thì chẳng may chiếc Cub 81 trượt chân chống rơi xuống Hồ Tây mất dạng. Chàng buồn quá chỉ biết ngồi khóc. Bỗng một ông già râu tóc bạc phơ hiện lên và bảo chàng trai:
- Làm sao con khóc !
Anh chàng liền lau nưóc mắt và nói: - Ông ơi cháu bị rơi mất con xế xuống hồ rồi!
Ông già liền nhảy tùm xuống hồ, lúc sau vớt lên một chiếc Dylan mới coóng. Ông già hỏi: - Có phải xế của con đây không ?
Anh chàng chợt nhớ đến câu chuyện cổ tích, liền trả lời: - Không phải ông ạ !
Ông già lại lặn xuống và lôi lên một chiếc SH màu trắng. Ông già lại hỏi: - Có phải xế của con đây không ?
Anh chàng trả lời: - Không phải ông ạ !
Ông lão thấy thế liền nói: - Vậy thì chịu thôi cháu ạ. Phía dưới chỉ còn mỗi cái 81, nhất định cũng không phải rồi. Hôm nay ta thật vô dụng. Thôi ta biến đây.
Nói xong ông già biến mất cùng với 2 chiếc xe.
Ai đánh cắp nỏ thần ?!?
Thầy giáo hỏi: Ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương ?
Cả lớp im lặng. Thầy giáo chỉ một học sinh: Em biết ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương không ?
Học sinh sợ sệt: Dạ không phải em.
Vừa lúc đó ông hiệu trưởng đi ngang. Thầy giáo phân bua : Anh xem, học trò bây giờ tệ quá. Tôi hỏi ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương mà không ai biết.
Thầy hiệu trưởng gật gù: Thôi anh nói anh Vương làm bản báo cáo rồi tôi nói ban giám hiệu xuất quỹ đền cho. Đừng làm rùm beng mang tiếng chết.
ShiHong (st)
Các truyện vui khác: Những Lời chúc Tết độc đáo Khi nhà môi giới rời chứng khoán về với đời thường Mua bò Sự thật bất ngờ Chỉ muốn mua một nửa Chỉ vì một cốc nước Để có thể vừa bán bao cao su vừa kinh doanh núm vú Yếu đừng ra gió! Đen thế là cùng! Cha vui tính quá! Vẫn là một vị thánh Đêm tân hôn của môi giới chứng khoán Con trai tôi làm môi giới Khi chuyên gia chứng khoán bị lạc Đừng mơ tiền của Chúa Đúng là doanh nhân Khi doanh nhân thọ đến tuổi 80 Chết vì suốt ngày lo phân tích kỹ thuật Nhà đầu tư chăm chỉ - những kẻ bị dối lừa nhiều nhất Chỉ vì nghe đặt lệnh quá nhiều Nhà môi giới chứng khoán nhanh miệng Ai thèm quan tâm tới nhà môi giới "Bố ơi, mỗi một giờ bố làm ra bao nhiêu tiền?" Hàng sắp về 500 đô cho 3 câu hỏi Doanh nhân và cậu bé ăn xin Bán sạch cổ phiếu ngay cho tôi Đã làm kinh doanh, không thể yêu thứ gì mãi mãi Chùm ảnh thú vị về tiền Tiền không phải là tất cả Những clip quảng cáo đáng yêu, đơn giản mà hiệu quả Khỏa thân với giá 50 đô 1 giây Tạm biệt mẹ Sóng ngân hàng thuở ấy Khỉ thật Chán nản với những nhà môi giới chứng khoán! Nhà môi giới chứng khoán chọn vợ Nếu như bạn muốn làm vừa lòng tất cả mọi người Ngày cuối tháng Cuộc họp bia Làm sao để thắng trong các trò cá cược? Bị Sếp bắt quả tang Ai mới là ông chủ? Marketing và chuyện hẹn hò Đau đầu với các kiểu nhân viên Đáng ra phải để cho Sếp nói trước Ông lão đánh cá và doanh nhân Màn hình chờ là vậy đó Làm rể nhà Bill Gates không hề khó Bài thuyết trình của Sếp Ứng xử của các nhà kinh tế Giá của Sếp Làm sao để có những quyết định đúng đắn? Biết bán cho ai? Toan tính của doanh nhân giàu có Sếp là thế đấy! Nền kinh tế đang di động Phép tính vui về lợi nhuận và trường hợp của tỷ phú Bill Gates Thời khủng hoảng, tôi đã làm giàu như thế Ai sắp làm Sếp? Bữa tiệc của một CEO thành đạt Gửi tiền cho người ra đi Một số câu chuyện vui về nghề kế toán Vì sao nhà đầu tư không thích cưới người đẹp Lời yêu giá hàng trăm nghìn USD Những nghề hái tiền triệu mỗi ngày ở Việt Nam Nghiên cứu mới: Người cao dễ kiếm tiền hơn 10 nghề thu nhập cao dành cho phái đẹp Thời gian biểu của một giám đốc Các bà mẹ giàu thường đẻ nhiều con trai hơn Thử suy ngẫm về 11 sai lầm của McNamara qua lăng kính chứng khoán