Công Vinh tung hoành trong trận T&T HN gặp đội TPHCM. Ảnh: Quang Thắng. (LĐ) -
"Gạch" quá may mắn
ĐTLA có bàn mở tỉ số cuối hiệp 1 trong một pha bóng mà hàng thủ chủ nhà Bình Dương chần chừ đứng chờ trọng tài Dương Văn Hiền nổi còi bắt việt vị Văn Khải (ĐTLA). Nhưng chứng kiến "Gạch" vất vả như thế nào trước màn tra tấn khung thành thủ môn Santos suốt hiệp 2 của trận thư hùng Bình Dương - ĐTLA, người ta chỉ có thể chép miệng: "Đúng là số phận đã muốn Bình Dương phải hòa chiều qua".
Bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân ĐTLA và trung bình cứ 2 - 3 phút, các cầu thủ Bình Dương - từ các hậu vệ như Quang Thanh, Vũ Phong, Châu Phong Hòa đến các chân sút chính hiệu như Mbabazi, Đức Thiện, Philani - lại "nã pháo" vào khung thành thủ môn Santos, khiến người xem cũng phải chóng mặt, nhưng chỉ một lần, Mbabazi thành công ở phút 87, gỡ hòa 1-1 cho Bình Dương.
5 phút bù giờ cuối trận đấu, Đức Thiện, Mbabazi vẫn cứ sút và sút, nhưng trái bóng tròn cứ như trêu ngươi chỉ bật cột dọc hay vọt xà không chịu chui vào lưới kể cả trong những tình huống đối mặt thủ môn, khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung đành ấm ức chia điểm với ĐTLA. Không những thế, họ còn phải chịu một tổn thất lớn khi trung vệ Như Thành đã bị chấn thương, phải rời sân ngay ở đầu hiệp 1.
Bình Dương thiếu con át chủ bài Kesley đã mất đi phần nào sự sắc sảo và hiệu quả ở hàng công, nhưng cũng phải công nhận, "Gạch" có 1 điểm rời khỏi Gò Đậu là quá may mắn.
Nhà nghèo càng nghèo
3 suất cuối bảng đã quá rõ sau vòng 19 hôm qua. Cất "công thần" Lazarro trên ghế dự bị, QK4 của HLV Vũ Quang Bảo bất ngờ có bàn mở tỉ số ngay phút 19 do công của một ngoại binh khác (Adbcio 11). Nhưng họ cũng chỉ gượng được vậy, rồi chìm. Chỉ trong phút cuối hiệp 1 và cả hiệp 2, QK4 vỡ trận, thủng lưới liên tiếp 6 trái, giúp Nam Định lập kỷ lục trận đấu có tỉ số cao nhất ở V- League.
Đây cũng là trận thua thứ 6 liên tiếp của thầy trò HLV Vũ Quang Bảo, đối với đội bóng này, dường như mọi chuyện đã ngoài tầm kiểm soát quá nhanh và quá sốc. Một đội cuối bảng khác là Thanh Hóa cũng gác kiếm đầu hàng vòng đấu này.
Tuy nhiên, cái thua 1-2 của họ trên sân nhà của SHB Đà Nẵng đang khát khao về đích trước mấy vòng đấu là điều có thể dự đoán trước. Không giống như cái thua tơi tả của TPHCM trước T&T HN. Ngay phút thứ 4, Công Vinh mở màn ghi bàn cho T&T HN, rồi tiếp đó cho đến phút 73 tỉ số đã là 5-0 mà mãi đến phút 83, khi các cầu thủ chủ nhà có ý chùng xuống, Chí Thắng mới gỡ được 1 bàn danh dự cho TPHCM.
Xem TPHCM bạc nhược và buông xuôi trước T&T HN hôm qua, thật khó liên hệ với hình ảnh của đội bóng đã tạo nên "bất ngờ" thắng cả SHB Đà Nẵng, hòa Bình Dương mới mấy vòng đấu trước.
Các trận đấu khác:
• Đồng Tháp - XMHP 0-1: XMHP bị CĐV Đồng Tháp tấn công. Đây là trận đấu căng thẳng với 2 thẻ đỏ giành cho 2 cầu thủ ngoại Timothy và Samson của chủ nhà. Bàn thắng duy nhất được De Jesus ghi cho XMHP ngay phút thứ 4.
Cho rằng trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư bỏ qua pha phạm lỗi của thủ môn Tuấn Điệp với cầu thủ ĐT trong vòng cấm phút bù giờ cuối trận, 20 phút sau khi trận đấu kết thúc, CĐV ĐT vẫn bao vây không cho cầu thủ XMHP rời sân. Sau đó, trên đường rời khỏi khách sạn, xe của XMHP còn bị một nhóm người ném vỡ kính.
• SLNA- HAGL 2-0: Văn Quyến ghi 1 bàn và bàn còn lại của Amake giúp SLNA buộc HAGL phải nhận trận thua thứ 4 liên tiếp.
• Khánh Hòa - Thể Công 3-0: Văn Phong, Tấn Tài, Duy Nam giúp Khánh Hòa giành chiến thắng bất ngờ trước Thể Công.
Bảng xếp hạng: 1. SHB Đà Nẵng (42đ), 2. SLNA (30), 3. Đồng Tháp (28), 4. Bình Dương (28), 5. Khánh Hòa (27), 6, T&T HN (27), 7. Thể Công (26), 8. ĐTLA (26), 9. XMHP (25), 10 HAGL (23), 11. Nam Định (23), 12. TPHCM (22), 13. QK 4 (21), 14. Thanh Hóa (16).
Diệu An