Chelsea: Giờ chỉ còn Premier League

Xem tin gốc 

Báo TTVN - 24 tháng trước 168 lượt xem

(TTVN Online) - Bóng đá có thắng, có thua. Không ai biết rõ điều này hơn Carlo Ancelotti. Hai năm sau khi than vãn vì thất bại của AC Milan trước Liverpool ở Istanbul vào năm 2005, khi họ là những người chơi hay hơn, ông đã có dịp ăn mừng trở lại tại Athens, trong một trận chung kết mà đội bóng của ông lại tỏ ra lép vế hoàn toàn so với đội bóng của Rafael Benitez.

Ancelotti đã chứng kiến rất nhiều truờng hợp như vậy trong lịch sử Cúp châu Âu và giờ, sau một thất bại đau đớn nhưng đáng phải thế, ông chuẩn bị bước vào một giai đoạn mà Chelsea, với xu hướng nóng lạnh thất thường, cần phải vượt qua.

Ông sẽ phải đưa the Blues tới chức vô địch Premier League hoặc chấp nhận chịu phán quyết. Sẽ không có một lời bào chữa nào cho ông và các cầu thủ của mình. Đơn giản bởi mùa bóng đã bắt đầu khi Man United không còn Cristiano Ronaldo, Liverpool sa sút, còn Arsenal gặp nhiều khó khăn với các trụ cột bị chấn thương. Lời mời trở thành nhà vô địch đã được phát ra và được nhận, và trong vòng 10 ngày tới, họ phải có câu trả lời.

Vào Chủ nhật này, Chelsea sẽ bắt đầu hành trình thử thách ở Ewood Park, sân nhà của Blackburn và là một địa điểm mà như người ta thường nói, nếu đi từ phía Bắc London lên thì luôn gặp nguy hiểm, nhất là trong thời điểm họ chưa sẵn sàng, chẳng hạn như trận gặp Inter rạng sáng qua.

Điều lo sợ nhất cho Ancelotti, đặc biệt sau nửa đầu mùa giải họ chiếm ưu thế, là Man United đã bắt đầu tăng tốc ở một giai đoạn được cho là sở trưởng của đội bóng này. Từ chỗ bất ổn trong những tháng đầu tiên không có Ronaldo, họ nhanh chóng tìm được chỗ dựa mới ở Wayne Rooney.

Dưới sự dẫn dắt của Alex Ferguson, cùng với đó là sự giúp đỡ của những cựu binh Ryan Giggs, Paul Scholes và Gary Neville, Man United đã kịp điều chỉnh. Trong khi đó, những cựu binh mà Ancelotti có thể trông cậy vào, ông đã để lại ở Milan. Một năm là chưa đủ để hiểu được hết Chelsea và điều đó được thể hiện rất rõ ở Stamford Bridge khi Inter Milan có sự chuẩn bị tốt hơn hẳn.

Nền tảng thể lực mà các Nerazurri cho thấy thật dữ dội, sức ép mà họ dồn vào cầu thủ Chelsea trong những tình huống giữ bóng, tranh chấp là rất quyết liệt. Ancelotti có nói về thứ bóng đá chất lượng nhưng rõ ràng, Chelsea không có cơ hội gì để chứng tỏ phong cách sáng tạo của họ trước Inter.

Kể từ đầu năm tới nay, họ đánh bại Sunderland 7-2 ở Stamford Bridge và thua 2-4 về tay Man City. Những kết quả này hiếm khi xuất hiện dưới thời Mourinho. Liệu đây có phải là thứ bóng đá mà Roman Abramovich chờ đợi như Ancelotti khẳng định? Có và không.

Có, dĩ nhiên là tỷ phú người Nga muốn có nhiều bàn thắng và không nếu ông buộc phải chứng kiến các bàn thua. Sau cùng thì ông không đầu tư lớn vào Premier League chỉ để Chelsea xuất hiện ở Champions League.

Có điều, trong số những đánh giá của Mourinho ở tuần này, câu nói khó chịu nhất mà HLV người Bồ Đào Nha đưa ra là khi ông nói về cuộc sống sau ngày ông và Chelsea chia tay - "Tôi vẫn giành được những danh hiệu quan trọng, họ cùng giành được một số danh hiệu… FA Cup". Abramovich thấm thía điều này hơn ai hết, chứ không phải là Ancelotti, người mới chỉ có mặt ở London trong 8 tháng. Giờ thì Premier League mang một ý nghĩa sống còn đối với Ancelotti và phía trước ông là 3 trận đấu, trong đó có một trận đấu bù cho bằng Man United, đội hiện đang hơn họ 2 điểm.

Sau hai chuyến làm khách ở Blackburn và Portsmouth là cuộc đón tiếp Aston Villa. Nếu thắng cả 3 trận này, họ sẽ đảm bảo được vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng trước lúc gặp Man United tại Old Trafford vào ngày 3-4.

Một hy vọng cho Ancelotti là họ sẽ được nghỉ ngơi cho trận đại chiến đó, trong khi Man United sẽ phải chơi trận lượt đi vòng tứ kết Champions League cách đó vài ngày.

Thành tích của Chelsea tại Champions League dưới thời Roman Abramovich

Mùa giải 2003-04 (dưới thời Claudio Ranieri): Bị Monaco loại khỏi vòng bán kết, 1-3, 2-2.

2004-05 (Jose Mourinho): Bị Liverpool loại khỏi vòng bán kết, 0-0, 0-1.

2005-06 (Jose Mourinho): Bị Barcelona loại khỏi vòng knock-out, 1-2, 1-1.

2006-07 (Jose Mourinho): Bị Liverpool loại khỏi bán kết, 1-1, 1-1, thua 1-4 bằng thi đá 11m.

2007-08 (Jose Mourinho, Avram Grant): Hòa 1-1 với Man United trong trận chung kết, thua trên chấm 11m.

2008-09 (Luiz Felipe Scolari, Guus Hiddink): Bị Barcelona loại khỏi vòng bán kết vì luật bàn thắng trên sân khách, 0-0, 1-1.

2009-10 (Carlo Ancelotti): Bị Inter loại khỏi vòng knock-out, 1-2, 0-1.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang