Sáng 1/3, nhằm ngày 16 tháng Giêng, hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về phố cổ Hội An cầu lộc trong dịp Tết Nguyên tiêu, tại hội quán Phước Kiến, và chùa Ông đường Trần Phú, phường Minh An, TP Hội An (Quảng Nam) để cúng nhương sao và cầu lộc, cầu phúc cho gia đình đầu năm. Theo ước lượng, chỉ trong buổi sáng, đã đón trên 6 ngàn lượt người Việt và 1 ngàn du khách quốc tế đến hành lễ.
Hội quán Phước Kiến Hội An, nơi được xem là di tích và cũng là nơi thờ nhiều vị thần nhiều nhất như Thánh mẫu, người che chở, đỡ nạn cho ghe thuyền - tàu bè trên biển vượt qua giông bão. Hay bà chúa sinh thai, giúp cho những bà bầu tự tin với thai nhi của mình, vị thần tài là cái mà nhiều người dân, doanh nghiệp sùng kính. Chính vì thế, cứ vào dịp này, họ lại đến để cầu mong mọi điều suôn sẻ cho một năm.
Cầu may là nét văn hóa đẹp của người Việt trong năm mới. Nhưng những người trong hội quán đã lợi dụng sự tâm linh đã biến tướng nét truyền thống này để móc túi người dân, hơn nữa, tạo ra cảnh mê tín dị đoan như xin xăm, bói số, hay bán những món đồ cao gấp 10 lần...
Điều đáng nói, khi người hành hương lên tiếng chỉ trích giá cả trên trời và xin xăm đắt đỏ, phóng viên đưa máy lên thì bị những người tại hội quán Phước Kiến che máy và chửi bới, nhục mạ cánh phóng viên.
Cảnh chém chặt người hành hương quá đáng khiến mọi người bức xúc. Chị Lễ Thị Hạnh đến từ Huế nói: "Đây là chốn tâm linh, và nơi để người ta hành lễ cho nhẹ tâm, cầu mong phước lành đến với họ và gia đình bằng cách tình nguyện, mới gọi là linh chứ. Còn cái ni thì khác, vào cổng phải mua vé hết 15 ngàn đồng/người. Khi vào xin xăm hết 20 nghìn, mua một bị gạo muối chưa đến 1 lạng là 100 ngàn, mua 1 nén vàng mã thần tài hết 20 ngàn, 1 dây treo gọi là lộc bà 70 ngàn và một lộn hương treo tại chùa cả 100 ngàn nữa. Nhưng tất cả cái này ở ngoài không bao nhiêu tiền. Ở đây họ móc túi kiểu này thì còn đâu mà thần linh chứng giám? Thần linh đâu có đòi tiền ai? Chỉ mong các cơ quan thẩm quyền ở Hội An kiểm tra, dẹp bỏ, để nơi đây đúng nghĩa là di tích và nơi tôn nghiêm của mọi người hành lễ"