Đã tốt nghiệp Đại học Kiến trúc, nhưng chàng trai ấy lại quyết biến ước mơ ca hát của mình thành hiện thực. Và showbiz Việt có thêm một nghệ danh: Lâm Chấn Huy. Nếu chỉ đơn giản thế thì con đường lập nghiệp của Lâm Chấn Huy thênh thang quá. Nhưng đó là một câu chuyện dài của một chàng trai nghèo quê ở miền Trung, một mình bươn chải trong lòng TP HCM luôn rộn rã, xô bồ...
- Cho đến giờ, Lâm Chấn Huy vẫn là một ca sĩ chưa qua trường lớp chính quy. Đây có là một mặc cảm của Huy hay là một khó khăn cần khắc phục?
- Huy chưa có lúc nào nghĩ rằng mình là ca sĩ nghiệp dư hay mặc cảm rằng mình chưa học qua bất kỳ trường lớp chính quy nào. Huy nghĩ, quan trọng nhất là Huy luôn hát bằng tất cả khả năng của mình, sự đam mê âm nhạc của mình. Và Huy luôn nỗ lực rèn luyện, học hỏi để hát tốt hơn, hay hơn. Có như vậy mới mong được khán giả luôn luôn đón nhận và sẽ tiếp tục yêu mến.
- Đã đi hát khoảng 7 năm rồi, và gần đây đã có một lượng fan khá đông đảo... nhưng cái tên Lâm Chấn Huy vẫn còn lạ lẫm trên các báo, tạp chí. Vì sao thế?
- Có lẽ vì suốt thời gian qua Huy đã quá tập trung vào ca hát, ngày ngày chỉ biết luyện thanh, tập vũ đạo, rồi đi hát... Huy chẳng để ý tới công việc quảng bá hình ảnh ca sĩ cho bản thân mình, thậm chí cả khi đã đầu quân cho Music Faces của nhạc sĩ Đức Trí, Huy cũng không tính đến chuyện đó. Tuy nhiên, Huy đã có được những khán giả của riêng mình, điều này trở nên giá trị hơn bình thường. Nói như vậy không có nghĩa là Huy không màng đến việc quảng bá, mà trong năm nay, với sự ra mắt của album vol.7, Huy sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của các khán thính giả yêu mến giọng hát của Huy.
- Nói đến album mới của Lâm Chấn Huy, có người thốt lên: “Lại nước mắt à? Lâm Chấn Huy tiếp tục khóc sao?”. Và còn không ít ý kiến cho rằng Huy quá tập trung vào mảng “nhạc sến” nữa. Huy nghĩ thế nào về việc này?
- Album vol 7 Mưa và nước mắt đã được Huy chuẩn bị nội dung trong hơn 1 năm. Chỉ riêng việc quay hình đã mất 2 tháng, có lúc quay hình cả ngày lẫn đêm, không kể nắng mưa. Mọi người nói mình sến thì chịu vậy thôi. Nhưng Huy tin rằng bên cạnh niềm vui thì tình yêu cũng có những nỗi buồn khó tả. Và chỉ khi phải buồn vì tình yêu thì mới thấy được “sức mạnh” của âm nhạc, đặc biệt là những bản tình ca buồn. Nó có thể giúp xóa tan hay thấu hiểu tấm lòng người nghe nhanh chóng nhất. Đó là lý do vì sao Huy hay hát những ca khúc buồn về tình yêu. Khi chọn Mưa và nước mắt làm tựa đề album, Huy và cả ê-kip đã suy nghĩ rất nhiều. Ban đầu định chọn bài Làm lại từ đầu của nhạc sĩ Minh Khang nhưng sau khi thảo luận và nghe một số fan yêu cầu là nên để Mưa và nước mắt bởi ca khúc này mang ý nghĩa bao hàm cho nội dung toàn bộ album và Huy đã chọn.
- Có khi nào Huy nghĩ rằng mình sẽ phải “đa dạng hóa” phong cách âm nhạc không? Đây là điều mà nhiều ca sĩ đã thành công đang làm, đã làm và vẫn sẽ làm...
- Huy cũng nghĩ nhiều về điều này. Nhưng thực sự là mỗi lần manh nha thay đổi sang dòng nhạc này kia thì Huy đều thấy bất an. Huy chỉ thực sự tự tin khi hát và biểu diễn những gì mà Huy cảm thấy khán giả cần ở mình, thích ở mình.
- Huy có nghĩ là sẽ có lúc mình rời bỏ sân khấu, dẹp đam mê âm nhạc sang một bên để làm công việc khác như nghề kiến trúc đã từng học chẳng hạn?
- Sự nghiệp âm nhạc Huy đã chọn và sẽ theo đuổi cho tới khi không có khán giả nào muốn nghe Lâm Chấn Huy hát nữa. Huy đã xác định rõ sự nghiệp của mình là âm nhạc, bởi chính nghề này đã đến với Huy như một cái nghiệp. Nhờ nó, Huy có được ngày hôm nay, có thể nói, nó nuôi sống Huy và khiến Huy đam mê. Mọi người hỏi nhiều, giờ đây Huy cũng bắt đầu nghĩ rằng sẽ đến lúc Huy phải tính làm thêm công việc nào khác nữa... chưa thể nói trước được, chỉ biết là lúc này Huy đã nghĩ đến chuyện đó.
- Huy có nói rằng “Mưa và nước mắt” chính là câu chuyện tình của mình. Sự thể là thế nào vậy?
- Đó là câu chuyện tình yêu vừa mới kết thúc của Huy. Không biết sao Huy yêu ai cũng chân thành, hết lòng và dành những thời gian có thể để ở bên người ấy, nhưng không người nào hài lòng cả. Họ đều nói Huy dành quá nhiều thời gian, tâm huyết cho âm nhạc, không có chỗ nào cho họ.
- Phải chăng đó cũng là một “cái giá phải trả” của một người làm nghệ thuật?
- Không biết nữa. Nhiều khi Huy thấy mệt mỏi, hoang mang, không hiểu phụ nữ cần gì ở người đàn ông yêu mình. Không ít người cũng đặt nghi vấn ngược lại rằng liệu Huy có phải là một người đa tình. Nhưng không hề nhé, Huy hiểu rõ một điều rằng đàn ông nào chẳng thích người đẹp, nhưng sự tham lam ấy chỉ nhất thời thôi và cần phải trân trọng tình yêu của mình. Người đàn ông nào chẳng cần tìm và cần có một bến đỗ bình an để trở về...
- Chuyện tình cảm có vẻ truân chuyên thế, đến bao giờ Huy mới “dự trù” được chuyện lập gia đình của mình?
- Có lẽ là không nói trước được... Chắc phải chờ tới khi đến tuổi “không thể muộn hơn” thì mới tính chuyện lập gia đình quá. Vì Huy muốn tập trung cho sự nghiệp nên rồi sẽ lại là sự rời xa, chia tay bởi chẳng cô gái nào đủ kiên nhẫn để ở bên và chia sẻ với Huy đâu.
- Vậy thì sau “Mưa và nước mắt” Huy sẽ phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình như thế nào?
- Huy vừa hết hạn hợp đồng với công ty MusicFaces nhưng vẫn tham gia tour diễn xuyên Việt “Những gương mặt âm nhạc” mà công ty tổ chức. Thời gian tới Huy sẽ tiếp tục tìm tòi sáng tác những ca khúc mới, rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc. Huy đang băn khoăn về chuyện mình có nên tiếp tục đầu quân cho công ty nào đó hay không.
- Cảm ơn Lâm Chấn Huy và chúc anh sẽ có thêm nhiều thành công trên con đường âm nhạc!