Beckham, đứa con lưu lạc trở về sau bao ngày xa cách:
Ngày 17 tháng 8 năm 1996, cái tên David Beckham bắt đầu được nhắc đến trong giới bóng đá, mà người sẽ ghi nhớ nhất sự kiện này có lẽ là Neil Sullivan (thủ môn của CLB Wimblendon khi đó) bởi anh đã bị cầu thủ trẻ có gương mặt điển trai hạ gục với 1 bàn thắng từ khu vòng tròn giữa sân, và đó cũng là ngày giới báo chí xứ sương mù bắt đầu chú ý tới chàng trai đeo chiếc áo số 10 của Mark Hughes để lại (sau này khi Eric Cantona rời đi và Teddy Sheringham chuyển tới M.U, Becks mới mang áo số 7).
Đó là quãng thời gian tuyệt đẹp đối với cả Becks và M.U khi đội hình của họ cùng những cái tên huyền thoại khi đó còn rất trẻ như Ryan Giggs, Paul Scholes, Andy Cole, Dwight Yorke… đã chơi bóng với một phong cách phóng khoáng, đầy sức sống để rồi đỉnh cao là cú ăn 3 vào mùa giải 1998-1999 khiến cả Châu Âu phải nghiêng mình kính phục.
Vẫn còn đó những người đồng đội năm nào
Gần 14 năm sau, chàng tiền vệ trẻ tuổi năm nào giờ đã là ông bố của 3 đứa con trai và đang khoác chiếc áo sọc đỏ đen của AC Milan, vẫn những ánh đèn flash vây quanh anh, tiếng vỗ tay reo hò nơi hàng ghế khán giả đi kèm những giọt nước mắt hạnh phúc trong cuộc hội ngộ, những tư liệu về cầu thủ tài hoa với những cú sút phạt nổi tiếng vẫn còn được lưu trong nhà truyền thống câu lạc bộ, nhưng anh trở lại đây là để tìm cách loại bỏ đội bóng thân yêu khỏi Champions League. Tham vọng đó bất thành khi M.U giờ đây sở hữu đội hình đồng đều với một thần đồng mang tên Wayne Rooney đã nghiền nát AC Milan của tiền vệ đội tuyển Anh.
Trận đấu đó, Becks cũng được vào sân từ băng ghế dự bị, thi đấu đầy nỗ lực và có 1 cú sút xa đẹp mắt nhưng không thành bàn. Thế nhưng dù kết quả ra sao, Rooney tỏa sáng thế nào, Becks vẫn là người được các cổ động viên yêu mến nhất trên sân, bởi nếu không có vụ việc “chiếc giày bay”, có lẽ số 7 vẫn sẽ ở lại sân Old Trafford và trở thành huyền thoại sống tại nơi đây cho đến khi kết thúc sự nghiệp.
Ngày anh ra đi, Fletcher vẫn còn là 1 cầu thủ trẻ
Trở lại nơi đã tạo dựng nên danh tiếng của mình để rồi lại rời đi trong thất bại, nhưng Becks vẫn coi đó là một “đặc ân” mà số phận mang lại, bởi anh lại được xuất hiện trên sân với những người đồng đội thưở nào, hít thở bầu không khí của “nhà hát những giấc mơ”... tạm biệt nhé và hẹn gặp lại, đứa con tha hương của nước Anh.
Benzema, vội vã trở về, lặng lẽ ra đi:
Không thể so sánh với Becks về sự nổi tiếng, nhưng Karim Benzema cũng thất bại trong lần trở lại Pháp để đối mặt với Olympic Lyon, đội bóng đã nuôi dưỡng tài năng của tuyển thủ Pháp và từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp khi giành được 4 chức vô địch Pháp, 4 siêu cúp quốc gia liên tiếp trong màu áo CLB trước khi chuyển sang Real Madrid mùa hè vừa rồi. 112 trận với 43 bàn thắng là những gì mà Benzema đã làm tại Lyon.
Khác với số 32 của AC Milan, chân sút gốc Algieri chuyển đến Real bởi anh muốn tới 1 đội bóng mạnh hơn, tham vọng hơn và có tiềm năng vô địch Champions League. Thế nhưng oái oăm thay, ngày cầu thủ trẻ trở lại mảnh đất đã đào tạo mình, đội bóng cũ lại là những người đã loại Real khỏi Champions League với tỷ số 2-1 chung cuộc sau 2 loạt trận lượt đi và về, phá vỡ giấc mơ lần đầu tiên được nâng cao chiếc cúp danh giá nhất Châu Âu của Karim.
Benzema đã không thể vượt qua các đồng đội cũ
Trở về trong vội vã, ra sân từ băng ghế dự bị và lầm lũi ra đi sau thất bại 1-0 tại quê nhà, dấu ấn mà Benzema để lại ở sân Gerland là những tràng vỗ tay tán thưởng mỗi khi anh bị đốn ngã, những cú sút vụng về không đủ gây khó cho thủ môn Lloris, tiền đạo mang áo số 11 đã có chút hối tiếc về quyết định ra đi của mình, nhưng cuộc sống là vậy, và con đường phía trước vẫn đang trải dài chờ đợi đôi chân Benzema khám phá.
2 cuộc trở lại bất thành của những ngôi sao bóng đá, 1 người đã ở vào giai đoạn cuối của sự nghiệp, người kia đang trên con đường tạo dựng tên tuổi tại đấu trường châu lục, song, đối với CLB quê hương, tên tuổi của họ vẫn sẽ được nhắc mãi bởi những đóng góp trong quá khứ đối với đội bóng thân yêu.