MANCHESTER UNITED
Edwin Van der Sar – 6: Không phải làm việc quá nhiều bởi sức ép Liverpool tạo ra không đáng kể. Ở trường hợp dính bàn thua, Van der Sar hầu như không phải chịu trách nhiệm bởi Torres đã lắc đầu rất hiểm và hàng thủ M.U cũng chẳng hề hỗ trợ tốt cho người bảo vệ khung thành của họ.
Gary Neville – 5: Vẫn là một trận đấu Neville cho thấy anh là điểm yếu cỗ hữu ở phòng tuyến M.U. Bàn thua phút thứ 5 đã chỉ ra rõ điều này. Ở khâu tấn công, Neville cũng không thể làm chỗ dựa vững chãi cho Valencia.
Rio Ferdinand – 5: Không thực sự chắc chắn mỗi khi xử lý bóng, điển hình là 2 tình huống lưỡng lự trong việc cản phá để bóng tìm tới Torres. Rất may, “El nino” thực sự không thật bén duyên ở trận này.
Vidic – 7: Trong một ngày Ferdinand phải thi đấu dưới ảnh hưởng của chấn thương, Vidic đã hỗ trợ đồng đội khá hiệu quả. Dù không hoạt động nhiều nhưng dấu ấn Vidic để lại là rất rõ ràng.
Patrice Evra – 7: Giống như Vidic, Evra đã làm tròn nhiệm vụ. Tuy thường xuyên vấp phải chướng ngại vật Glen Johnson đầy tốc độ nhưng không vì thế mà hậu vệ xuất sắc nhất Champions League mùa trước nao núng. Anh cũng đóng góp rất tốt cho mặt trận tấn công.
Valencia – 8: Gián tiếp đem về bàn san bằng cách biệt cho M.U. Nhờ tốc độ cùng sự chính xác, Valencia thực sự là mối hiểm họa không thể cản phá bên hành lang trái Liverpool. Cũng cần nói thêm rằng, việc Insua thi đấu khá hiền đã tạo điều kiện cho Valencia hoạt động.
Fletcher – 7: Là tác nhân khiến Gerrard phải im hơi lặng tiếng. Fletcher tiếp tục chứng minh anh là bệ đỡ vững chắc cho hàng công. Không những thế, Fletcher còn giúp Park ấn định chiến thắng.
Carrick – 5: Chơi khá ổn ở trận này. Tuy vậy, đường chuyền hỏng dẫn tới bàn thua phút đầu đã ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả “bài kiểm tra” của Carrick.
Ji-sung Park – 8: Cùng với Valencia, Park thực sự là 2 họng pháo hiệu quả được Sir Alex bố trí hỗ trợ cho Rooney. Thậm chí 2 tiền vệ này còn năng nổ hơn mũi nhọn cao nhất. Ngoài tính cơ động vốn có, tiền vệ xứ Kim chi trận này cũng nhiều lần xoay sở rất khéo.
Nani – 6: Cầm nhiều bóng nhưng không thường xuyên cho thấy tính hiệu quả. Dấu ấn rõ nét nhất tiền vệ người Bồ để lại có lẽ là pha sút rất tốt ở hiệp đầu buộc Reina phải đổ người cản phá.
Rooney – 8: Một ngày không thực sự bùng nổ của Rooney, cũng bởi hàng thủ Liverpool đã bố trí theo kèm anh rất chặt. Nhưng, Rooney vẫn tận dụng rất tốt cơ hội có được để chấm dứt chuỗi 5 năm không thể ghi bàn vào lưới CLB nơi thành phố mình sinh ra. Nếu sắc sảo hơn, Rooney đã có thể lập cú đúp cho riêng anh.
Dự bị:
Giggs - 6; Scholes - 5
LIVERPOOL
Jose Reina – 7: Đốm sáng hiếm hoi ở đội hình vốn mờ nhạt của Liver trận này. Reina đã làm chủ rất tốt nhiều tình huống. Nếu may mắn hơn, anh có lẽ đã khước từ thành công pha làm bàn của Rooney/
Glen Johnson – 5: Dường như sau thời gian điều trị chấn thương, Johnson chưa thể là chính mình. Thể lực hạn chế đã ảnh hưởng nhiều đến tốc độ và qua đó là khả năng theo kèm Nani lẫn Evra.
Carragher – 6: Quyết liệt có thừa nhưng ở độ tinh nhanh, Carragher dường như vẫn thiếu sót. Trung vệ này ở một vài pha bóng đã bị các mũi nhọn M.U vượt qua không quá khó khăn.
Agger – 7: Agger không chỉ làm tốt nhiệm vụ mà còn thường xuyên trám vào lỗ hổng Insua để lại. Sự hỗ trợ tốt cho đồng đội là cơ sở để Agger được đánh giá cao trận này.
Emiliano Insua – 4: Có lẽ kinh nghiệm là điểm yếu của hậu vệ mới 20 tuổi này. Vậy nên, anh thường xuyên bị Valencia cho “ngửi khói”
Mascherano – 6: Có lỗi ở bàn thua đầu nhưng phải nhìn nhận khách quan rằng, sự nhiệt tình Mascherano mang lại đã giúp ích rất nhiều cho tuyến giữa của Liver.
Lucas – 6: Kém nổi bật hơn Mascherano nhưng đôi khi, Lucas cũng cho thấy được tầm nhìn tốt của anh.
Dirk Kuyt – 7: Ngoài đường tạt như đặt để Torres khai hỏa, Kuyt đôi khi đã gây nên áp lực cho hàng thủ M.U. Tuy nhiên, những pha xử lý của anh hầu như vẫn thiếu chút sắc sảo.
Steven Gerrard – 5: Thực sự là nỗi thất vọng lớn của Liverpool. Thể lực không cho phép anh di chuyển nhiều, tranh chấp nhiều với đối thủ. Tuy vậy, tiền vệ này cũng thể hiện nỗ lực với 2 đường tạt chính xác ở hiệp 2.
Maxi Rodriguez – 5: Nỗi thất vọng lớn của Benitez. Hầu như không khớp với cỗ máy Liverpool đang vận hành, dù cho Maxi rất nhiệt tình di chuyển.
Fernando Torres – 7.5: Một chú én nhỏ không thể làm nên mùa xuân có lẽ là câu nói lên tình cảnh của Torres. Tâm lý ức chế được anh thể hiện qua một vài pha phản ứng. Nhưng, dù gì Torres vẫn là điểm sáng lớn nhất The Reds với bàn mở tỷ số.
Dự bị
Alberto Aquilani, Yossi Benayoun, Ryan Babel: 5