Cặp đôi Lee Seung Gi - Han Hyo Joo

Xem tin gốc 

Thế Giới Điện Ảnh - 26 tháng trước 3381 lượt xem

Cap doi Lee Seung Gi - Han Hyo Joo

(TGĐA) “Qua mặt” rất nhiều cặp đôi khác như Jang Geun Seok – Park Shin Hye, Lee Min Jung – Jung Kyung Ho…, Cha Sung Won – Kim Seon Ah, Lee Seung Gi – Han Hyo Joo giành giải Cặp đôi ăn ý nhất của đài SBS năm 2009, chứng tỏ vị trí và sức hút của mình.

So với những anh tài cùng góp mặt trong cuộc đua tranh, Lee Sung Gi – Han Hyo Joo có vẻ “thua kém” ở điểm gì đó, vì họ ít khi chơi trội, cũng không lên báo chí để ca ngợi nhau. Thậm chí Lee Seung Gi còn thẳng thắn chê Han Hyo Joo không quyến rũ nhưng sau cùng, họ vẫn là cặp đôi ăn ý và trong năm 2010, cơ hội dành cho cặp bạn diễn này vẫn là nhiều và đặc biệt nhất.

Han Hyo Joo sẽ trở thành Quốc mẫu

Nhận được lời mời vào vai Dong Yi, trong bộ phim cùng tên của đạo diễn nổi tiếng Lee Byung Hun, dường như đẳng cấp của Han Hyo Joo khác hẳn, hứa hẹn chỉ ít thời gian nữa, cô sẽ là gương mặt được Chungmuro nhắm tới và sẽ có những cơ hội như Lee Young Ae, Lee Bo Young… đã có sau khi đóng phim của đạo diễn phim cổ trang lừng danh Lee Byung Hun.

Cô đã chuẩn bị những gì để đón nhận cơ hội tham gia Dong Yi?

Thực tế tôi chưa nhận được kịch bản, chỉ biết mình đã được chọn vào vai diễn quan trọng này. Theo sử sách, tôi biết nhân vật Dong Yi rất đặc biệt, là người sinh ra Vua Young Jo, vị Vua đời thứ 21 triều đại Chosun.

Đây là phim cổ trang đầu tiên của cô, cô có thấy tự hào không?

Tất nhiên có, vì nhiều người quan niệm khi một diễn viên trẻ được chọn đóng phim cổ trang, đồng nghĩa với việc cô ấy đang có đà phát triển. Tôi rất kỳ vọng vào những nỗ lực của mình cho dù không dám nghĩ mình đang rất phát triển.

Năm 2009, cô quá nổi tiếng cùng hình ảnh Go Eun Sung mạnh mẽ và đáng yêu, cô sẽ làm thế nào để thoát khỏi hình bóng của Eun Sung để vào vai Dong Yi?

Dong Yi là một phụ nữ tài danh, đoan chính, tôi không nghĩ như vậy có nghĩa sẽ phải thể hiện chỉ riêng sự nhẹ nhàng. Cuộc đời của Phu nhân Choi (Dong Yi) sẽ trải dài với những cung bậc khác nhau và chắc chắn hình ảnh Go Eun Sung, hình ảnh của tôi hay của nhiều cô gái khác nữa sẽ hội tụ trong vẻ đẹp và sự uy nghi của nhân vật này.

Cô đã xây dựng hình ảnh dịu dàng từ khi mới khởi nghiệp. Đến Người thừa kế sáng giá mới có thay đổi, đó là sự thay đổi thành công và cô có tính sẽ thay đổi tiếp không?

Thật khó khăn để có được một nhân vật Go Eun Sung như thế. Tôi hiểu mỗi khi đạo diễn dành cho tôi một vai nào đó, họ đều khuyến khích tôi bộc lộ được sự tự nhiên của mình vì vậy bây giờ hay sau này, tôi nghĩ sẽ có nhiều thay đổi nhưng sự tự nhiên, chân thật trong diễn xuất thì sẽ không.

Tự đánh giá bản thân, cô thấy ở mình điểm gì nổi bật nhất?

Mọi người nói ở tôi luôn có điểm gì đó… tỏa sáng. Không biết tôi có may mắn như vậy thật không nữa (cười vui) nhưng tôi cứ tin mình có chút gì đó lấp lánh thật, chẳng hạn như sự khờ khạo của tôi cũng có thể được xem là nổi bật. Tôi ngờ nghệch, ít biết về những điều đang xảy ra nhưng tôi không lạc hậu đâu nhé.

Trong Người thừa kế sáng giá, cô và Lee Seung Gi rất đẹp đôi, chẳng lẽ không có chút rung động nào sao?

Seung Gi nói không thích tôi còn gì? Có lẽ tại tôi kém hấp dẫn đấy, nhưng chúng tôi vẫn là bạn bè, diễn xuất ăn ý. Đâu cần khen ngợi nhau hay có tình ý mới có thể hợp tác thành công.

Cô đã làm gì để chuẩn bị cho vai diễn dài hơi sắp tới?

Đầu tiên tôi dành thời gian xem lại phim Nàng Dea Jang Gum, tôi cần biết thêm về phong cách dàn dựng của đạo diễn Lee Byung Hun cũng như cách diễn phim cổ trang phải như thế nào. Ngoài ra, việc của tôi là để tóc dài ra và đi nhuộm đen trở lại…

Có nghĩa cô sẽ học hỏi từ đàn chị Lee Young Ae?

Vâng, học hỏi thôi chứ không phải bắt chước.

Đóng nhiều vai hiền thục, người ta sẽ thích một vai phản diện, cô thế nào?

Ngay lúc này tôi chưa nghĩ đến điều đó vì thấy mình nên làm thật tốt một hướng đi đã.

Năm 2010, cô mơ ước lớn nhất điều gì?

Sức khỏe và niềm vui. Tôi cũng mong tất cả mọi người đều may mắn, khỏe mạnh và suốt cả năm luôn rộn rã tiếng cười.

Lee Seung Gi trái tim khỏe nhưng vẫn cô đơn

Đang tham gia hai chương trình giải trí Hot nhất Hàn Quốc là Ba ngày hai đêm và Trái tim dũng cảm, cộng thêm với vai diễn trong Người thừa kế sáng giá, năm 2009 Lee Seung Gi là hiện tượng của showbiz xứ kim chi. Cát xê tăng vùn vụt, đâu đâu cũng nhắc đến tên Lee Seung Gi và anh đã trở thành bảo chứng doanh thu cho bất kể show nào mình góp mặt. Sự nghiệp ca hát cũng liên tục tỏa sáng, có thể nói Lee Seung Gi là một nhân vật thành công đặc biệt của năm ngoái, nhiều hứa hẹn sẽ dẫn đầu Top thiên vương Hallyu năm 2010 nhưng anh vẫn luôn miệng rên rỉ mình thật sự cô đơn.

Tại sao anh hay nói mình cô đơn?

Bởi vì các cô gái thích giao lưu với tôi, nói chuyện vui chứ không dành cho tôi tình cảm nam nữ. Nói đúng hơn, họ không thầm yêu trộm nhớ tôi nên tôi lúc nào cũng có vẻ như bị… ra rìa.

Anh muốn nói các nữ nghệ sĩ hay khán giả hâm mộ thông thường?

Đầu tiên là các nữ đồng nghiệp. Nếu tôi có tin đồn cặp đôi với một nữ nghệ sĩ nào đó, chắc khán giả sẽ quan tâm hơn nhưng các bạn thấy đấy, chẳng có ai, cho dù tôi đã tự khai báo mình thích hình mẫu này, mẫu khác trong vô số các nữ đồng nghiệp của mình.

Việc chê Han Hyo Joo kém hấp dẫn và khen Yoon Ah là hình mẫu lý tưởng có vẻ như làm anh gặp rắc rối?

Cũng có đôi chút hiểu lầm, nhưng tôi không hề chê Han Hyo Joo kém hấp dẫn, chỉ nói nếu chọn một cô gái hấp dẫn, sẽ chọn Moon Jae Won mà thôi. Đây là một câu trả lời bình thường, khi được hỏi về Nữ diễn viên gợi cảm theo cảm giác của mình.

Anh nghĩ thế nào về Han Hyo Joo?

Một cô gái lịch lãm, thánh thiện và thật sự hiền dịu.

Năm 2010, anh có muốn sẽ đóng tiếp phim với Han Hyo Joo không?

Việc này đã có đại nhân Ji Jin Hee làm thay tôi mất rồi (cười). Tôi đã nghe tin Han Hyo Joo được chọn vào phim cổ trang, thật chúc mừng cho cô ấy.

Người thừa kế sáng giá là một trong những tác phẩm đỉnh cao của năm 2009, sắp tới sẽ phát sóng ở nhiều quốc gia nữa, anh đã nghĩ chuyện thành sao Hallyu chưa?

Việc này thì chưa, vì tôi nghĩ cứ làm tốt vai trò của mình ở trong nước đi đã. Có điều kiện thì đến với những nước gần như Nhật Bản, Trung Quốc chứ không dám mơ tưởng ở châu Á hay ở đâu khác người ta cũng thích mình.

Anh nghĩ vì lý do gì phụ nữ không tỏ tình với anh?

Chị Bada đã nói đấy thôi, vì ai cũng nghĩ tôi chỉ nói đùa. Không hiểu bộ mặt tôi thế nào mà mỗi lời nói của tôi đều bị xem là đùa cợt thế chứ (cười lớn).

Chuyện với Yoon Ah cũng là đùa sao?

Bây giờ tôi biết nói thế nào, biết nói là đùa hay thật nhỉ? Tôi khen cô ấy thôi mà…

Năm vừa qua anh quá thành công. Năm 2010 nhiều người cũng nói sẽ là năm của anh, anh có tự tin về điều này không?

Tôi không quá tự tin vào mình, nhưng cũng biết bây giờ là lúc tôi cần cố gắng. Tôi sẽ không bỏ qua những cơ hội nào dành cho Lee Seung Gi.

Một lời chúc năm mới dành cho khán giả, anh sẽ chúc thế nào?

Nụ cười! Một nụ cười sẽ bằng nhiều viên thuốc bổ, tôi muốn Lee Seung Gi luôn là những viên thuốc bổ có giá trị đích thực với tất cả khán giả thân yêu.

Ngân Hà

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang