Giadinh.net - Biết chồng mình thường xuyên "loạng quạng" với chị Ngọc, nói mãi chồng vẫn không nghe, Phụng uất lắm và rắp tâm xử lý tình địch...
> Kinh hoàng một cuộc đánh ghen tàn bạo > Cắt tóc, cắt quần "tình địch" giữa ngã ba > Ghen tuông, đâm chết tình địch
> Nghi vợ ngoại tình, sát hại tình địch, chém bay "của quý"
> Nhẫn tâm giết 2 con vì ghen tuông Biết rõ chồng mình vẫn "loạng quạng" với chị Ngọc, khuyên nhủ mãi chồng vẫn không nghe, hơn nữa tình nhân của chồng còn tỏ thái độ thách thức, Phụng uất lắm và rắp tâm xử lý tình địch. Rạng sáng 14/1/1009, Phụng biết tin chị Ngọc đang bị bệnh, phải nằm tĩnh dưỡng ở nhà một mình. Phụng bèn mua một chai xăng đến "thăm" tình địch. Tới nơi, Phụng trút cả chai xăng lên người chị Ngọc rồi châm lửa đốt. Hậu quả là nạn nhân đã tử vong... Vừa qua, TAND tỉnh Khánh Hòa đã xét xử vụ án trên và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phụng 20 năm tù về tội giết người, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 30 triệu đồng. Vụ án đau lòng trên thực sự là bài học cảnh tỉnh cho những người ham thích chuyện "chả nem". Phương Vy * Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi