Cần lắm sự chia sẻ trong cuộc đời

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 24 tháng trước 110 lượt xem

Can lam su chia se trong cuoc doi

PNO - Sáng 20/3/2010, tại văn phòng báo Tuổi Trẻ, cuộc gặp gỡ của các tác giả có bài viết đăng trên chuyên mục "Chuyên đời tự kể 2009" và bạn đọc - fan hâm mộ của chuyên mục - đã diễn ra trong sự thân mật và cảm động. Những câu chuyện đời thực đã được các tác giả kể lại trong nụ cười và cả những giọt nước mắt.

Tình thân tạo nên những câu chuyện cảm động :

Những bài viết xuất hiện trên chuyên mục "Chuyện đời tự kể" hầu hết đều chia sẻ về tình yêu đối với gia đình, mô tả cụ thể tình cảm đối với cha, mẹ, vợ chồng, anh chị em hoặc bà con thân thích, đặc biệt đề tài được chọn nhiều nhất là những kỷ niệm về Mẹ. Anh Lê Kinh Tài - một họa sĩ , tác giả bài viết "Hột vịt lộn của má" - đã không kềm được nỗi xúc động khi kể về má của mình. Đó là một phần trong ký ức tuổi thơ của anh, khi gia đình còn nghèo khó, má của anh đã phải mua từng cái trứng và chia cho từng đứa con trong những khoảng thời gian khác nhau. Ai cũng tưởng là má thương mình nhất, cho đến khi phác giác ra sự thật..."Má thương các con hết, thương bằng nhau hết nhưng má không thể mua cùng một lúc bảy quả trứng cho các con được.". Tình thương và sự chăm sóc của má khiến anh và các anh em khác luôn sống trong nỗi lo sợ rồi có ngày má sẽ ra đi và họ chỉ cầu mong má sống lâu, sống khỏe mãi với họ.

Một câu chuyện khác cũng rất cảm động - "Ngoại hứa" của tác giả Trần Thị Liễu (TP HCM) - lại kể về tình thương của một bà ngoại (là tác giả) đối với đứa cháu gái bị ung thư mắt. Cháu gái bà là Lâm Minh Như, 9 tuổi, bị ung thư mắt lúc 23 tháng. Hơn 10 tháng cô bé đã ở trong bệnh viện để phẫu thuật , hóa trị và xạ trị. Giây phút mà cô bé bị múc bỏ mắt, bà ngoại đã ra ngoài "khóc còn hơn cả ngày mẹ tôi mất". Giờ thì bà chỉ cầu mong cháu gái lành bệnh mãi mãi, không bị tái phát. Bà cũng cầu mong cho trẻ con nhà người khác đừng bao giờ trêu ghẹo cháu gái bà là người tàn tật, người bị đui một mắt...để Như được sống vui vẻ như bao đứa trẻ khác.

Bà Trần Thị Liễu - tác giả bài "Ngoại hứa" - chỉ cầu mong cho đứa cháu gái 9 tuổi thoát

khỏi căn bệnh và có một cuộc sống bình thường vui vẻ

Bé Lâm Minh Như (9t), nhân vật chính của bài viết "Ngoại hứa" chỉ mong sẽ có ngày con

mắt trái của em nhắm lại được và liếc qua liếc lại được...

Ông Nguyễn Tấn Lực (TP HCM) - tác giả bài viết "Ông giáo nghiệp dư"

đang kể về tình thương với đứa cháu nội đã giúp ông cai được thuốc lá

Chị Xuân Sương - tác giả bài viết "Paris - Saigon cách nhau 6 tiếng" - đang chia sẻ với mọi

người lý do để chị viết lên câu chuyện chăm sóc ba của chị trong bệnh viện

Và còn rất nhiều những câu chuyện cảm động khác ...như chuyện "Ông giáo nghiệp dư" của tác giả Nguyễn Tấn Lực (TP HCM) kể về tình thương của đứa cháu nội đã giúp ông nội cai được thuốc lá, thoát khỏi bệnh lao và sống khỏe mạnh, trở thành một ông giáo nghiệp dư môn Anh Văn...; 'chuyện "Paris - Saigon cách nhau 6 tiếng" của tác giả Xuân Sương (một Việt kiều đang sống tại Paris) kể về sự chăm sóc của một người con gái đối với ông bố đang bệnh nặng ở bệnh viện...

Tình thương yêu với người thân không chỉ là sức mạnh đối với tác giả, tạo nên những nhân cách hữu ích cho cuộc đời, mà còn tạo được sự đồng cảm và chia sẻ của bao nhiêu bạn đọc....

Những hiệu ứng kỳ diệu từ bài viết :

Không chỉ trút được nỗi lòng và nhận được sự đồng cảm của nhiều người, không ít tác giả đã "nhận" nhiều hơn, sau khi bài lên báo. Anh Đinh Thanh Tâm (Đồng Tháp) - tác giả bài viết "Tôi cố gắng trở thành một công tố viên giỏi" - đã chia sẻ : Sau bài viết của tôi, có hai người phụ nữ - một ở Cần Thơ và một ở Long An - gọi cám ơn tôi đã giúp các chị lấy lại nghị lực để sống. Do những lý do khác nhau, các chị ấy đã định tự tử và bỏ lại con nhỏ, nhưng rồi đọc bài báo của tôi, họ đã quyết định ...không chết và thấy cần phải sống tiếp để chăm sóc con.

Ba tác giả đạt ba giải cao nhất (từ phải qua trái) : giải câu chuyện đặc biệt nhất ; giải

câu chuyện xúc động nhất ; giải câu chuyện nghị lực nhất

Cô giáo Đỗ Thanh Thúy (TP HCM) - tác giả bài viết "Những người xin xuất viện" - lại kể về những bạn đọc tốt bụng đã âm thầm tìm đến nhà của 'thằng Út" - nhân vật chính trong câu chuyện - để giúp đỡ, vì ba thằng út bị bệnh ung thư không có tiền chữa phải xin xuất viện sớm. Đây là một điều bất ngờ đối với chính chị và cả gia đình "thằng Út".

Các tác giả đạt giải khuyến khích

Sau khi đọc bài báo của chị Xuân Sương viết về cha mình, họa sĩ Lê Kinh Tài đã nhớ đến người mẹ tảo tần cũng đang bị bệnh và viết một mạch câu chuyện cảm động về má của mình. Một bài viết này dẫn đến một bài viết khác. Đó là một hiệu ứng từ cuộc thi.

Và kỳ diệu hơn, câu chuyện đời của một tác giả khác đã khiến anh tìm được "một nửa" của mình. Chị là một độc giả đã xúc động với bài viết của anh về mẹ và nhờ tòa soạn làm cầu nối để làm quen với anh. Tình yêu khiến nảy sinh tình yêu. Cuộc thi đã làm nên nhiều điều kỳ diệu và tất cả các tác giả cũng như độc giả có mặt sáng 20/3 đều mong mỏi tòa soạn Tuổi Trẻ tiếp tục duy trì cuộc thi Chuyện đời tự kể trong năm 2010 và những năm tiếp theo. Họ chờ đợi tiếp tục được chia sẻ với những cuộc đời khác, những góc nhìn khác, để ấm áp và vững vàng hơn trước bao sóng gió của cuộc đời

Anh Đặng Dũng - Ủy viên Ban Biên tập báo Tuổi Trẻ, đại diện Ban tổ chức cuộc thi - đã tâm đắc nói : "Những cuộc đời từ bạn đọc khiến tôi khi duyệt bài cũng...khóc. Đây là cuộc thi làm tăng tính nhân văn cho tờ báo, thu hút sự tham gia của nhiều thành phần và những lứa tuổi khác nhau từ bạn đọc. Khi quyết định chọn bài để trao giải, chúng tôi rất khó chọn lựa vì hầu như bài nào cũng hay. Chúng tôi phải nghiêng về sự chọn lựa những tác giả không chuyên ...".

Đạt giải hay không đạt giải, điều đó có gì là quan trọng ? Đối với nhiều tác giả của "Chuyện đời tự kể" - được viết ra những gì mình trải qua, những gì mình nhìn thấy và luôn bị ám ảnh ; và được nhiều bạn đọc chia sẻ, đồng cảm sau khi bài báo đăng, điều đó đã thực sự là món quà đối với họ./.

Thủy Nguyễn

Danh sách các bài viết đạt giải :

* Giải câu chuyện đặc biệt nhất : Bà già điên ấy - tác giả Lê Quang Hi

* Giải câu chuyện xúc động nhất : Những người xin xuất viện - tác giả Đỗ Thanh Thúy

* Giải câu chuyện nghị lực nhất : Tôi cố gắng trở thành công tố viên giỏi - tác giả Đinh Thanh Tâm

* Các giải khuyến khích :

- Ngoại hứa - tác giả Trần Thị Liễu

- Hột vịt lộn của má - tác giả Lê Kinh Tài

- Người mẹ chung - tác giả Nguyễn Thị Tuyết Dân

- Phải chi mẹ còn nghe con nói - tác giả Bùi Kim Dung

- Con bò đi khám bệnh - tác giả Nguyễn Văn Khuynh

* Giải đặc biệt cho tác giả cao tuổi nhất :

- Đức năng thắng số - tác giả Nguyễn Đức Quý 98 tuổi

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang