“Cẩm Y Vệ” đã mang cha con Ngô Tôn lại gần nhau

Xem tin gốc 

Thế Giới Điện Ảnh - 26 tháng trước 1135 lượt xem

“Cam Y Ve” da mang cha con Ngo Ton lai gan nhau

(TGĐA Online) - Trước đây mối quan hệ hai cha con từng khá xa cách.

Nhờ tham gia bộ phim Cẩm Y Vệ mà cuộc đời Ngô Tôn đã mở ra rất nhiều cánh cửa mới. Về tài năng, anh đã học được cách cưỡi ngựa, hiểu biết thêm về võ thuật. Về tầm nhìn, anh đã có kinh nghiệm đáng nhớ khi trải qua những ngày nắng nóng tại vùng sa mạc đầy cát. Và về các mối quan hệ, cha của anh đã đến thăm con trai tại Trung Quốc trong quá trình quay phim. Ông đã thấy con trai mình cưỡi ngựa và đề nghị cả hai cùng chụp một kiểu ảnh và đó cũng là lần đầu tiên từ khi bước vào làng giải trí Ngô Tôn cảm thấy “Cha tôi tự hào khi tôi là con trai ông ấy”.

Xuất hiện trên màn ảnh rộng đã luôn là ước mơ của Ngô Tôn và con đường đi đến thành công của anh quá dễ dàng. Điều đó đã khiến cuộc sống của anh thay đổi, hai năm trước anh đã từng gợi ý rằng mình không muốn xa gia đình quá lâu, anh đã từng có ý định không làm một nghệ sĩ nữa, anh đã từng muốn rời xa làng giải trí. Thế nhưng sau khi đồng ý tham gia hai bộ phim là “Chuyện tình kiếm khách” và “Cẩm Y Vệ”, Ngô Tôn đã chia sẻ “Tôi rất may mắn, thế nên tôi phải nắm giữ cơ hội này thôi". Những bộ phim điện ảnh đã giúp anh phát triển khả năng diễn xuất của mình và mài dũa những kỹ năng khác.

Thực tế trên phim trường Cẩm Y Vệ, Ngô Tôn là “Ông hoàng NG”. Trong khi đang nói chuyện bỗng dưng anh chĩa kiếm vào phóng viên với khoảng cái 1cm và nói “Những cảnh võ thuật đòi hỏi sự va chạm thật gần, gần thế này thôi và mắt thì không được chớp”. Tuy nói vậy nhưng ngay từ khi quay phim thì việc chớp mắt đã biến anh thành một chuyện gia bị quay lại.

Trong quá trình làm lam, hàng ngày Ngô Tôn đều phải những cảnh chiến đấu. Toàn thân anh đau nhức khi thực hiện một cảnh bay lên và chém chiếc bình hoa. Đầu gối anh mỏi khoảng 1 tuần. Trong một tai nạn trên trường quay khi thực hiện màn bắn cung, Ngô Tôn đã bị đau ở mắt, khi đó anh đã nghĩ “Tôi sẽ ổn nếu bị què một chân hoặc một tay thế nhưng đừng làm tôi mù. Tôi sẽ không thể trông thấy thế giới, tôi sẽ tự sát đấy”.

Mặc dù công việc nặng nhọc là thế nhưng Ngô Tôn không bao giờ nói với gia đình mình sự thực. Trên điện thoại anh luôn nói rằng mình “rất tốt” và “không mệt”. Khi nhắc về gia đình, Ngô Tôn cho biết trước đây mối quan hệ cha con không gần gũi sau cái chết của mẹ anh. Tuy nhiên trong thời gian quay phim ở Trung Quốc, có những hôm cha anh đã gọi điện cho con trai đến tận 1-2 giờ sáng. Trong những ngày gần đây, Ngô Tôn đang chú ý đến một chiếc đồng hồ trị giá 1.520.000 nhân dân tệ. Ai cũng đoán rằng đây sẽ là món quà anh dành tặng cho cha mình khi trở về Brunei. Ngô Tôn cũng có sở thích với đồng hồ và trang sức, anh đã có cho riêng mình một bộ sưu tập nhỏ.

Thanh Thanh

Nhờ tham gia bộ phim Cẩm Y Vệ mà cuộc đời Ngô Tôn đã mở ra rất nhiều cánh cửa mới. Về tài năng, anh đã học được cách cưỡi ngựa, hiểu biết thêm về võ thuật. Về tầm nhìn, anh đã có kinh nghiệm đáng nhớ khi trải qua những ngày nắng nóng tại vùng sa mạc đầy cát. Và về các mối quan hệ, cha của anh đã đến thăm con trai tại Trung Quốc trong quá trình quay phim. Ông đã thấy con trai mình cưỡi ngựa và đề nghị cả hai cùng chụp một kiểu ảnh và đó cũng là lần đầu tiên từ khi bước vào làng giải trí Ngô Tôn cảm thấy “Cha tôi tự hào khi tôi là con trai ông ấy”.

Xuất hiện trên màn ảnh rộng đã luôn là ước mơ của Ngô Tôn và con đường đi đến thành công của anh quá dễ dàng. Điều đó đã khiến cuộc sống của anh thay đổi, hai năm trước anh đã từng gợi ý rằng mình không muốn xa gia đình quá lâu, anh đã từng có ý định không làm một nghệ sĩ nữa, anh đã từng muốn rời xa làng giải trí. Thế nhưng sau khi đồng ý tham gia hai bộ phim là “Chuyện tình kiếm khách” và “Cẩm Y Vệ”, Ngô Tôn đã chia sẻ “Tôi rất may mắn, thế nên tôi phải nắm giữ cơ hội này thôi". Những bộ phim điện ảnh đã giúp anh phát triển khả năng diễn xuất của mình và mài dũa những kỹ năng khác.

Thực tế trên phim trường Cẩm Y Vệ, Ngô Tôn là “Ông hoàng NG”. Trong khi đang nói chuyện bỗng dưng anh chĩa kiếm vào phóng viên với khoảng cái 1cm và nói “Những cảnh võ thuật đòi hỏi sự va chạm thật gần, gần thế này thôi và mắt thì không được chớp”. Tuy nói vậy nhưng ngay từ khi quay phim thì việc chớp mắt đã biến anh thành một chuyện gia bị quay lại.

Trong quá trình làm lam, hàng ngày Ngô Tôn đều phải những cảnh chiến đấu. Toàn thân anh đau nhức khi thực hiện một cảnh bay lên và chém chiếc bình hoa. Đầu gối anh mỏi khoảng 1 tuần. Trong một tai nạn trên trường quay khi thực hiện màn bắn cung, Ngô Tôn đã bị đau ở mắt, khi đó anh đã nghĩ “Tôi sẽ ổn nếu bị què một chân hoặc một tay thế nhưng đừng làm tôi mù. Tôi sẽ không thể trông thấy thế giới, tôi sẽ tự sát đấy”.

Mặc dù công việc nặng nhọc là thế nhưng Ngô Tôn không bao giờ nói với gia đình mình sự thực. Trên điện thoại anh luôn nói rằng mình “rất tốt” và “không mệt”. Khi nhắc về gia đình, Ngô Tôn cho biết trước đây mối quan hệ cha con không gần gũi sau cái chết của mẹ anh. Tuy nhiên trong thời gian quay phim ở Trung Quốc, có những hôm cha anh đã gọi điện cho con trai đến tận 1-2 giờ sáng. Trong những ngày gần đây, Ngô Tôn đang chú ý đến một chiếc đồng hồ trị giá 1.520.000 nhân dân tệ. Ai cũng đoán rằng đây sẽ là món quà anh dành tặng cho cha mình khi trở về Brunei. Ngô Tôn cũng có sở thích với đồng hồ và trang sức, anh đã có cho riêng mình một bộ sưu tập nhỏ.

Thanh Thanh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang