Cái giá của nóng vội

Xem tin gốc 

Giadinh.net - 27 tháng trước 114 lượt xem

Cai gia cua nong voi

Nga không kiềm được nước mắt khi nói về gia đình cũ của cô, dù gia đình mới bây giờ cũng đầy đủ, tinh tươm.

"Nhưng mình cứ tiếc... Giá như ngày đó mình bớt nóng tính một chút thì mọi chuyện chắc không ra nông nổi. Giờ vợ chồng (cũ) vẫn gặp nhau hoài mà chưa một lần dám nhìn thẳng nhau. Có lẽ anh ấy cũng hối hận, bởi chỉ vì một chút sai lầm mà phải trả giá bằng cả hạnh phúc gia đình, còn mình thì giận mình quá vội vàng... Bà nội con bé cứ trách hoài, rằng bà mang trầu cau cưới mình mà vợ chồng chia tay lại không thèm nói với bà một tiếng, để giờ cháu bà có mẹ thiếu cha, về cha thì vắng mẹ...".

Sáu năm trước, vợ chồng Nga có một cửa hàng mỹ phẩm ở chợ huyện. Chồng Nga là con trai duy nhất, gia đình hạnh phúc ngập tràn, bởi mẹ chồng và con dâu thương quý nhau như mẹ con ruột. Đứa con gái của Nga ra đời càng khiến gia đình thêm vui vẻ, thuận hòa. Thời gian đó, nhà Nga là một "hình mẫu" của gia đình hạnh phúc. Nga cùng chồng chung tay ở cửa hàng, cơm nước ở nhà đã có mẹ chồng, con gái đi nhà trẻ có cô bé phụ việc đưa rước. Vợ chồng "như chim liền cánh" thế mà chồng Nga vẫn có "bồ" mới "độc"! Ác hơn, anh thú nhận "bồ" anh chẳng có gì hơn vợ, thậm chí nhiều điểm còn thua kém vợ, nhưng anh muốn "như bạn bè”...

Thời gian đâu để anh có "bồ"? Hóa ra là những buổi chiều anh đi chơi thể thao, rồi cùng bè bạn làm vài chai bia. "Bồ" là bà chủ quán bia, không chồng, có con, hơn anh bảy tuổi, nhưng được cái nết ăn nói cực kỳ mềm mỏng, ngọt ngào.

Nga hết "té ngửa" thì tới "đổ lửa cục" khi "bồ" của chồng đến tận cửa hàng tìm vì "sao mấy ngày nay anh không tới quán em, nhớ anh muốn chết".

Chiều mưa mù mịt nhưng Nga vẫn đùng đùng bồng con về nhà cha mẹ (cách xa 50 cây số), mặc chồng van xin: "Mọi chuyện để ngày mai em ơi. Đừng hành hạ con bé”. Lúc đó chỉ có "trời cản" chứ ai ngăn được Nga. Mẹ chồng ở nhà dưới không hay biết gì.

Nga ở lì nhà cha mẹ mình hai tháng, mặc mẹ ruột hết phân tích rồi... năn nỉ và cuối cùng là "đuổi về nhà chồng". Đuổi thì Nga đi, nhưng không về nhà chồng mà về nhà... nội, kể lể "tội" của chồng (có thêm thắt chút đỉnh) mong nội cho tá túc... vô thời hạn. Nội thương cháu gái, trách cháu rể, còn dọa "gặp thằng đó” sẽ cho vài cây ba-tong què cẳng để "bỏ thói mèo mả gà đồng".

Tội nghiệp mẹ chồng Nga, mấy phen đến nhà sui gia thăm hỏi vì nghe con trai bảo "vợ con về chăm sóc mẹ, bà ngoại bé bị bệnh" nhưng không lần nào bà được gặp cháu nội vì nhiều lý do mà chị sui cố tình khỏa lấp. Chồng Nga nhiều hôm nằm lì ở nhà mẹ vợ để chờ vợ nhưng bị đối xử như "kẻ bên đường", mãi rồi anh cũng nản.

Hơn một năm sau... khi nhân viên tòa án đến nhà tìm mẹ chồng để xác minh tình trạng hôn nhân của vợ chồng Nga, bà mới vỡ lẽ.

Hai năm sau Nga lập gia đình khác. Chồng cô cũng đã một lần ly hôn, nhưng nhà chồng lại không chấp nhận "con nạ dòng", vì con trai họ dư sức cưới được một "gái zin". Nhà chồng không nhìn nhận, hai vợ chồng tự lập mọi thứ. Cũng đủ sống, nhưng phải tội anh chồng mới cực kỳ ghen và rất nóng tính. Anh đi làm cả ngày, về có thể quát mắng hoặc thi thoảng "nựng" vợ chỉ vì cơm không ngon, canh không ngọt. Còn nếu nghe "phong thanh" vợ "liếc ngang nhìn dọc", coi như hôm ấy có... sấm sét!

"Giá như ngày trước mình bớt nóng tính một chút thì mọi việc không như thế này. Anh Công (chồng mới) cũng rất thương mình, nhưng hình như mình đang trả giá cho chuyện ngày xưa. Buồn nhất là cứ tưởng sau đó ba của bé cưới "bà bồ" nhưng không phải. Anh đã chia tay người ấy ngay sau khi mình bỏ nhà đi... Giờ anh ấy vẫn sống một mình".

Theo PNO

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Danh từ
Động từ
Cụm từ

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang