Đi qua năm "bão tố"
Cảm giác đợi chờ ngày trở lại, những vẩn vơ khi phải đứng ngoài "guồng quay" của đội tuyển suốt gần 1 năm qua vì án phạt doping phải gánh chịu suốt từ Olympic Bắc Kinh vẫn khiến "búp bê vàng" cảm thấy khó chịu.
Lặng lẽ trong một góc cà phê nhỏ giữa lòng Hà Nội, Thương tâm sự: "Mình dại nên đành chịu. Đi thi đấu Olympic, vốn dĩ là vinh dự lớn lao, là phần thưởng cho những nỗ lực của cả đời VĐV. Không ngờ, chỉ vì bất cẩn và thiếu hiểu biết khi dùng thuốc giảm cân, Olympic Bắc Kinh lại trở thành cơn ác mộng. Nhận quyết định cấm thi đấu vì dương tính doping từ Ủy ban Olympic quốc tế, em đã từng chán nản đến mức tuyên bố giã từ sự nghiệp. Nhưng thời gian qua đi, ý nghĩ tiêu cực ấy cũng nhạt dần. Chỉ có quãng thời gian 1 năm rời xa sàn tập, xa những giải đấu là dài như vô tận".
Suốt 1 năm đằng đẵng ấy, Ngân Thương phải nén nỗi buồn để chống chọi với những khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Cô bị buộc rời TTHLQG Nhổn, vì VĐV đã nhận lệnh cấm sẽ không được ở cùng đội tuyển. Mọi chế độ lương, thưởng, phụ cấp của Ngân Thương cũng bị cắt hết. "Tôi thấy sợ mỗi khi phải ra đường. Cảm giác như ai cũng có thể bắt chuyện. Lỡ ra, họ lại hỏi chuyện ở Bắc Kinh... (ngập ngừng - PV). Nhốt mình trong phòng, nhưng nhiều lúc tôi thấy mắt hoa đi, cứ như bản thân đang bị cuốn theo cơn giông bão nào đó. Thật khủng khiếp" - cô gái trẻ kể.
Cũng may, suy nghĩ tự trách ấy không đánh gục Ngân Thương. Sự động viên của gia đình, tình yêu của bạn trai, người đồng đội Hoàng Cường (cùng đội tuyển TDDC) đã giúp Thương hiểu "sợ hãi và bi quan không phải là cách để vượt qua trắc trở". Cân nhắc mãi, Thương quyết định ghi tên theo học tại Trường đại học Thể dục Thể thao Trung ương I. Mỗi ngày hai buổi sáng chiều đi xe từ nhà (đường Văn Cao) lên Từ Sơn (Bắc Ninh) học tập. Vất vả, mệt mỏi, nhưng nhịp sống mới dần giúp Thương vượt qua khủng hoảng.
Tháng 9/2009, tròn 1 năm sau "sự cố Olympic Bắc Kinh", Ngân Thương mãn hạn kỷ luật. "Những ngày giông bão" cũng theo đó khép lại. “Cô gái vàng” của thể dục dụng cụ lần đầu tiên trở lại sàn đấu tại giải VĐQG. Như chưa bao giờ phải vắng mặt, Ngân Thương đã thi đấu với phong độ tuyệt vời để giành 1 HCV (xà lệch) và 2 HCB. Một tháng sau đó, niềm vui tiếp tục tại giải vô địch Đông Nam Á, với 2 tấm HCĐ. "Những ngày giông bão" cũng theo đó chính thức khép lại, giúp cô thanh thản hơn khi chờ đón một năm mới nhiều hứa hẹn.
Tết này em phải học... nấu cơm!
7 tuổi đã xa nhà sang Trung Quốc tập huấn dài hạn. 13 cái Tết đã qua, 6 lần Ngân Thương một mình đón Tết mà không có cha mẹ, bạn bè, người thân ở xứ người. Đó là những thứ mà Ngân Thương phải đánh đổi cho sự thành công trong sự nghiệp VĐV.
Bộ sưu tập huy chương treo trong phòng dễ phải đến hơn 60 chiếc các loại, từ cấp độ quốc gia đến khu vực. Là VĐV TDDC Đông Nam Á duy nhất giành quyền tham dự một kì Olympic, được Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng Ba, liên tục góp mặt trong danh sách 10 VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam nhiều năm qua... Những điều đó đã khiến Ngân Thương phải đánh đổi bằng quá nhiều trải nghiệm mà một cô gái cần có để bước vào quãng đời tự lập trước mặt.
Ngồi tâm sự, Thương nói rất thật: "Anh có tin không, em thậm chí không thể tự tay nấu một bữa cơm đơn giản. Những năm về đón Tết ở nhà, mẹ thương con gái vất vả, nên mọi việc đều giành làm hết. Nhiều lúc tự nhủ, làm VĐV chuyên nghiệp nên thiệt thòi như thế. Nhưng giờ, em đâu còn là cô bé nữa. Tết này, em sẽ vào bếp để học mẹ nấu ăn, gói bánh chưng. Em muốn mình cũng được hưởng niềm vui đúng thiên chức của người phụ nữ. Phải quyết tâm thôi, bởi nếu không, mai mốt lấy chồng thì tội người ta lắm".
Mong hoàn thành "dự án cuộc đời"
Gần 1 năm qua, "búp bê vàng" đã tìm được chỗ dựa bình yên cho mình qua tình yêu ấm áp. Ngân Thương thổ lộ: "Em phải đóng vai.... "cọc đi tìm trâu" khi ngỏ lời trước. Nhưng thực ra thì từ lâu, hai đứa đã thầm để ý và chăm sóc cho nhau. Nếu không có sự động viên lớn lao của người yêu, chắc em không thể trụ lại sau án kỉ luật và tiếp tục thi đấu".
Nói về tương lai và những dự định vun đắp cho tình yêu của mình, Thương bảo: "Nó cũng giản dị như ước mơ năm nào cũng được ăn Tết cùng gia đình vậy thôi. Cả em và Cường, đều hy vọng sẽ sớm hoàn thành dự án cuộc đời bằng một mái ấm nho nhỏ. Nhà em và nhà anh Cường ở gần nhau, bố mẹ hai bên cũng thân thiết từ trước nên thuận lợi lắm. Tạm thời thì cả hai đứa đều chưa tính đến thời điểm cưới xin cụ thể. Nhưng biết đâu đấy, hạnh phúc có thể sẽ đến ngay trong năm mới này...".
Cũng "nằm" trong kế hoạch xây dựng gia đình của mình, Ngân Thương đã tiết lộ cô sẽ chỉ thi đấu cho đội tuyển hết năm Canh Dần rồi sẽ nghỉ để chuyên tâm học lấy bằng HLV để "mai mốt giã từ sự nghiệp còn có công việc đảm bảo thu nhập". Thương vẫn nghĩ và ước ao cuộc sống giản dị như thế.
Bảo Nghi
Báo Gia đình và Xã hội cuối tuần Xuân Canh Dần