Bức tâm thư của một nhà từ thiện

Xem tin gốc 

Báo Biên phòng - 25 tháng trước 61 lượt xem

Không phải ngẫu nhiên Huỳnh Tiểu Hương, một người phụ nữ 41 tuổi cùng với Trung tâm Nhân đạo Quê hương của chị được nhiều người biết đến, được báo chí trong và ngoài nước đưa tin rất nhiều. Đến với Trung tâm nhân đạo Quê hương tại địa chỉ 61/23 đường Đồng Tháp 743 ấp Tân Long, xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương chúng ta mới thấy một chuyện cổ tích đang hiện hữu giữa đời nay.

Tôi đến trung tâm đúng vào ngày kỷ niệm 8 năm ngày thành lập (10-12-2009), thấy không khí thật nhộn nhịp. Suốt từ mấy tháng trước, hầu như toàn bộ 40 cán bộ, nhân viên phục vụ của Trung tâm phải làm việc cật lực cho ngày vui này. Chỉ nguyên sắp xếp đủ 2000 túi quà và 2000 suất ăn trưa cho người khuyết tật đến dự đã là công việc vất vả, lại còn bao việc cần kíp như tập luyện văn nghệ, chuẩn bị đón khách, báo cáo tổng kết… Đến đây đích mục sở thị, mới thấy Trung tâm phát triển không ngừng theo ngày tháng.

Ngôi nhà lá của những năm trước giờ đã được xây cao tầng. Hơn 2000 m2 nhà xây dựng trên khu đất 4200 m2 hội trường, sân vui chơi, phòng khám chữa bệnh, khu chăm sóc trẻ sơ sinh, khu chế biến và nấu ăn, khu vệ sinh… Từ chỗ gần như tay không, sau 8 năm đã có những trang bị khá phong phú như ô tô các loại 7 chiếc, xe máy và xe điện 12 chiếc. Các thiết bị cho học tập, dạy nghề có máy may công nghiệp: 8 cái, máy may đạp chân 15 cái, máy vi tính 150 bộ, máy ảnh: 40 cái… Đặc biệt, có một số máy in sách chữ nổi dành cho người khiếm thị học giá trị 22.000 USD và 3 máy in sách cho người khiếm thị. Tổng giá trị đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị lên tới 45,5 tỷ đồng.

Bên cạnh việc xây dựng Trung tâm, chăm lo đời sống cho các cháu mồ côi, khuyết tật, tạo công ăn việc làm cho những cháu đã đến tuổi lao động, Trung tâm còn tham gia làm việc thiện với cộng đồng, chia sẻ với nhân dân cả nước lúc khó khăn như xây 250 ngôi nhà tình nghĩa, tặng 15.5200 chiếc xe lăn cho người khuyết tật, tặng 200 cây gậy điện cho người mù, tặng hàng nghìn phần quà cho trẻ em lang thang đường phố, hàng nghìn suất học bổng Vừ A Dính, hàng nghìn suất quà cho học sinh vùng bị thiên tai. Trung tâm cũng đã tạo việc làm cho 4000 lượt trẻ em khó khăn và người ở khắp 48 tỉnh thành trong nước và nước bạn Campuchia… Còn nhiều thứ quà tình nghĩa mà trung tâm chia sẻ với nhiều nơi không thể kể hết được.

Được sự giúp đỡ của bầu bạn và của những trái tim nhân ái bằng bản lĩnh, khát vọng, tình thương vô bờ bến đối với trẻ em bất hạnh, tật nguyền của người phụ nữ từng nếm trải những cay đắng, bi thương ở tuổi thơ dại, Huỳnh Tiểu Hương đã giang tay làm từ thiện. Chị và Trung tâm hiện đang quản lý nuôi dạy gần 300 cháu, trong đó một nửa là trẻ dưới 5 tuổi, có cả cháu vừa sinh được một ngày. Một nửa còn lại, các cháu lớn hơn đang được Trung tâm cho học văn hóa, học nghề, học năng khiếu để rồi lớn lên tự kiếm sống bằng nghề chân chính.

Trong quá trình thực thi khát vọng làm việc thiện của mình, Huỳnh Tiểu Hương và Trung tâm đã được nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước đến thăm hỏi và tặng quà cho các cháu. Hàng trăm tờ báo trong nước và hơn chục tờ báo nước ngoài và đăng tin bài và hiệu quả chăm nuôi trẻ mồ côi và khuyết tật của Trung tâm.

Trên trang Web của mình, Huỳnh Tiểu Hương có một bức tâm thư muốn gửi lại cho mọi người trước khi chị dự cảm có thể vĩnh viễn ra đi vì một căn bệnh hiểm nghèo. Chị đã nghĩ đến điều xấu nhất là không thể nào qua khỏi.

Xin được chuyển toàn bức tâm thư đó tới những tấm lòng cao quý của nhân dân và bạn đọc cả nước cùng với đồng bào ở nước ngoài:

"Kính gửi: Quý vị hảo tâm trong và ngoài nước

Tôi viết bức tâm thi này bộc bạch một nỗi niềm dằn vặt trăn trở bấy lâu. Tôi đang bị một căn bênh nan y mà cơ hội sống không nhiều. Tôi không biết mình có thể cầm cự chiến đấu với nó được bao lâu đề tồn tại mà làm tiếp công việc dang dở còn muôn vàn khó khăn của mình. Lời của một người trong những giờ phút cuối thường là lời tỉnh táo nhất. Thế nên tôi tha thiết kêu gọi quý vị đã và đang cùng chúng tôi hay sẽ cùng chúng tôi sau khi đọc lá thư này, góp một tay chăm lo cho các cháu. Như một câu cách ngôn vẫn nói “Bàn tay cầm hoa khi cho đi vẫn mãi sẽ còn lưu giữ một mùi hương”.

Thiện nguyện ấy thể hiện qua Group Cha Mẹ Đỡ đầu của Trung tâm, để quý vị hỗ trợ các cháu bằng cách nhận lời giúp cho một hoặc nhiều cháu, tùy theo tâm sức, thông qua việc góp một số tiền hàng tháng là 100.000/mỗi cháu, để dù tôi còn hay mất, các cháu vẫn được đảm bảo khôn lớn thành người hữu dụng cho xã hội và lớn lên khi vào đời, các cháu luôn nghĩ đến chung quanh như một nơi vẫn còn nhiều cánh tay nhân ái và những tấm lòng tràn ngập tình thương yêu.

Xin kính mời quí vị cùng tham gia “Hãy chắp cánh ước mơ”

Ông cha ta xưa thường nói:

Dầu xây chín bậc phù đồ

Không bằng làm phước giúp cho một người

Hôm nay, qua bức thư này, tôi thiết tha cảm tạ những nhà hảo tâm cùng chúng tôi tiếp tục xây dựng Trung tâm Quê Hương như máu nhà chung ăm ắp tiếng cười yêu thương và dạt dào tình nhân ái. Chúc quý vị luôn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Trân trọng kính chào!

Huỳnh Tiểu Hương"

Trung Hậu (ghi)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang