Shane Lynch, Mikey Graham và Keith Duffy là những khách mời vô cùng ngạc nhiên khi xuất hiện tại buổi solo concert của trưởng nhóm Ronan Keating được tổ chức tại Royal Albert Hall tối 11/3.
Boyzone với khúc hát tưởng nhớ người ra đi
Những cảm xúc vui buồn lẫn lộn
Với tấm phông nền là hình ảnh của Gately – người đã qua đời hồi tháng 10 ở tuổi 33, 4 thành viên còn lại đã hát single mới của họ Gave It All Away.
Đây là ca khúc mới nhất được thu âm bởi ban nhạc trong đó có giọng của Gately trước cái chết đầy bất ngờ của anh tại Majorca.
Chia sẻ với khán giả, Graham cho hay: “Bất cứ khi nào chúng tôi ở đây, bạn ở đây thì Stephen cũng ở đây”.
Lynch hôn lên thái dương của Keating khi nói về Gately
Cả hai cùng phiêu khi biểu diễn
Lynch thừa nhận Gately sẽ tìm thấy niềm vui khi nhìn thấy họ biểu diễn đầy cảm xúc trên sân khấu: “Anh ấy khen ngợi chúng tôi đã sát cánh trong buổi tối hôm nay và nói: Hãy kéo nó gần nhau hơn. Stephen đã sống trong hình ảnh tưởng tượng và không thích đối phó với những gì thuộc về thực tế. Nhưng tối nay là những gì thực tế của chúng tôi”.
Thể hiện cảm xúc với cái chết của anh ấy thông qua những ca khúc và những cuộc phỏng vấn là một liệu pháp tâm lí tốt cho chúng tôi. Nó cũng dễ dàng hơn nhưng nó lại không thể giúp chúng tôi kìm nén cảm xúc của mình ở đây. Tất cả các fan cũng vậy. Nó sẽ làm nên sự xúc động”.
Những hình ảnh về Boyzone xuất hiện trên tấm phông nền
Gợi nhớ đến lần biểu diễn cuối cùng của nhóm tháng 5/2009
Và những hồi ức trước khi biểu diễn
Đỉnh điểm trong buổi biểu diễn của Keating đó là khi anh hé lộ một clip là một thước phim tài liệu về nhóm trong đó có thể thấy họ đã phải chật vật đấu tranh trước sự ra đi của Gately với những hậu quả mà ai cũng thấy.
Keating đã cảm ơn các fan đã hỗ trợ họ trong suốt những tháng qua cũng như việc nhóm luôn sát cánh cùng nhau sau khi Gately qua đời.
Tất cả Boyzone đều diện trang phục đen để tưởng nhớ người đã mất
Anh chia sẻ: “Các bạn đã luôn theo sát chúng tôi trong 17 năm. Các bạn khiến chúng tôi được chào đón nồng nhiệt tại thành phố của các bạn và chúng tôi sẽ không bao giờ quên tình yêu, sự cổ vũ mà các bạn đã dành cho. Stephen sẽ luôn luôn ở bên chúng tôi khi chúng tôi hát, khi chúng tôi biểu diễn. Anh ấy sẽ sống trong âm nhạc của chúng tôi”.
Một báo cáo pháp y hồi tháng 12 xác nhận cái chết của Gately là do hội chứng trụy tim nhưng không chẩn đoán được chứ không hề có liên quan đến rượu hay ma túy.
Kaeting biểu diễn trên sân khấu với đầy cảm xúc
Báo cáo này được giao cho các thẩm phán người Tây Ban Nha điều tra để thông báo chi tiết hơn về cái chết của ngôi sao. Nó cũng cho thấy anh đã qua đời 8 giờ đồng hồ trước khi thi thể được tìm thấy.
Gately được phát hiện qua đời hôm 10/10 bởi một người Bulgari – người đã tiệc tùng cùng anh và người tình Andrew Cowles sau khi họ đã có một đêm vui vẻ ở Tây Ban Nha.
Hình ảnh Stephen luôn luôn trong tâm trí họ
Một báo cáo bệnh lí sơ bộ cho hay cái chết của ngôi sao này do phù phổi cấp tính mà nguyên nhân trực tiếp là tràn dịch phổi và nói đó là “cái chết tự nhiên”.
Những cảm xúc nghẹn ngào của đêm biểu diễn
Phần trình diễn của 4 thành viên Boyzone: