Biển - bờ yêu thương

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 26 tháng trước 137 lượt xem

Bien - bo yeu thuong

PNX - Như một phép mầu, ngày nay nhiều hòn đảo ở Trường Sa đã phủ xanh cây cỏ, đơm hoa kết trái, lại có cả tiếng khóc trẻ sơ sinh, tiếng ê a học bài ngày ngày của các em thơ...

Những Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa Lớn... đã trở thành đảo hạnh phúc giữa lòng biển khơi.

Ngọn hải đăng đảo Đá

Trường Sa vẫy gọi...

15 năm trước, cô bộ đội xuất ngũ xinh đẹp Nguyễn Thị Bình, là kế toán ở xã Vạn Hưng - Khánh Hòa, đang được nhiều chàng trai theo đuổi. Yêu đời lính, xác định mình sẽ lấy chồng là đồng đội, nhưng mãi đến khi gặp anh Vi Đức Thanh, tiểu đoàn trưởng đoàn M01 Khánh Hòa thì Bình mới... bị cưa đổ. Ba mẹ sợ con gái sẽ khổ khi phải thường xuyên sống xa chồng, nên không chịu gả. Ngày cưới, cô dâu một mình lên xe hoa, không người thân đưa tiễn. Bình tính lại: hai người yêu nhau 14 tháng mới cưới, đến nay được 14 năm, mà thời gian xa nhau đến chín năm! Thanh đang công tác... ở Trường Sa Lớn. Dự tính Tết 2010 này anh sẽ được cùng đón Tết với gia đình.

Con trai anh chị, Vi Sơn Hải, sinh 1994, đang nuôi ước mơ nối nghiệp bố. Thương mẹ vất vả khi bố vắng nhà, Hải không chỉ tự nấu cơm, giặt giũ, mà còn thay mẹ chăm em gái, dạy em học...

Anh Nguyễn Thanh Hải tạm biệt con gái lên đường ra đảo: Bố đi giữ đảo nhé, con yêu!

Đang ổn định với nghề chài lưới ở vịnh Cam Ranh, năm 2007, anh Ngô Cần một hai đòi bỏ đất liền ra Trường Sa lập nghiệp. Cha mẹ hai bên ngăn: “Ngoài ấy khó khăn lắm, làm sao chịu nổi hả con?”. Anh khăng khăng: “Người ta sống được, mình sống được”. Chị Nguyễn Thị Chí - vợ anh, lẳng lặng thu vén gánh bánh canh - nghề chị làm từ thời con gái, gửi hai con đang lớp 6 và lớp 8 cho nội, ngoại, ẵm cháu bé Ngô Thị Trường Giang (sinh 2003) theo chồng ra đảo Song Tử Tây. Anh Cần nói: “Có vợ có chồng, công việc rõ ràng, làm sao mà không sống được?”. Tết này, anh chị đón cái Tết thứ hai ở đảo. Năm nay Giang vào lớp 1. Những con chữ vỡ lòng cháu được học với các chú bộ đội. Thấy con không thất học, anh chị rất yên tâm với cuộc sống trên đảo.

Cũng suy nghĩ chân tình như chị Chí, chị Bùi Thị Nhung đã đến với đảo. Chồng chị vốn là tài xế của Công ty TNHH Vũ Long - một công ty vận tải cát có tiếng ở Khánh Hòa với thu nhập hơn bốn triệu đồng/tháng. Nhung cũng có thâm niên nghê gõ đầu trẻ hơn 5 năm ở đảo Cam Bình, Cam Lâm, Khánh Hòa. Năm 2007, nghe lời kêu gọi ra phục vụ Trường Sa, biết chưa có giáo viên nào tình nguyện, cô giáo Nhung quyết định lên đường. Anh Chương ngỡ ngàng... nghe vợ thuyết phục: “Chúng mình còn trẻ, còn nhiều thời gian dành cho nhau. Bất cứ nơi nào chỉ cần có nhau là sống được!”. Thế là vợ chồng đồng lòng ra đảo.

Ở đảo, cô giáo Nhung nổi danh với lớp học “5 trong 1” (dạy từ mẫu giáo đến lớp 4 cho tất cả 10 em nhỏ ở đảo Trường Sa Lớn); anh Chương cũng yên tâm với nghề mới ở bếp ăn bộ đội. Chương nói: “Có nằm mơ cũng không nghĩ được một tài xế thích rong ruổi như tôi lại làm “công chức” ở bếp ăn... Nhưng công việc nào cũng có thú vui của nó. Hạnh phúc là bên mình lúc nào cũng có vợ, con...”.

Được Trường Sa vẫy gọi, lựa chọn ra đảo lập nghiệp cùng gia đình là quyết định “cho đến bây giờ vẫn đúng” của 21 hộ dân đang sinh sống, làm việc ở ba đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây và Trường Sa Lớn. Ở đảo hiện đã có một dãy nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi. Nơi đây đã mát xanh rau do bộ đội tăng gia, có hoa bầu, hoa bí, bông sứ, bông trang, có cả những đàn gà, đàn ngan, ngỗng... Vui nhất với các chị em theo chồng ra đảo là từ tháng 3/2009 Hội LHPN huyện đảo Trường Sa được thành lập. Các chị em ngoài giờ làm việc, đã có tổ chức của giới để cùng bàn cách tìm vốn sản xuất, lo học phí cho các con ở đất liền, trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con và cả chuyện gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Vườn rau bộ đội trên đảo Trường Sa

Ngày 20/10 vừa qua, lần đầu tiên một hội thi nấu ăn, cắm hoa đã được tổ chức trên đảo Song Tử Tây, làm bất ngờ biết bao chiến sĩ đang thi hành nhiệm vụ gìn giữ biển đảo quê hương. Hóa ra hoa sứ, phi lao, hoa bầu, hoa mướp và cả... hoa đu đủ đều có cái đẹp riêng của nó khi được trưng bày một cách nghệ thuật! “Nơi nào có phụ nữ, nơi ấy mọi vẻ đẹp sẽ được tôn vinh” là lời khẳng định của đại tá Nguyễn Đức Thắng, Lữ đoàn trưởng Đoàn Trường Sa.

Bờ yêu thương

Dọc triền Cam Ranh, Khánh Hòa, hàng ngàn hộ gia đình khác lại da diết nhớ đảo bởi nơi ấy có người con, người chồng, người cha của mình - những chiến sĩ hải quân gắn đời mình với biển đảo theo chu kỳ công tác hai năm, thậm chí có người đến 4 - 5 năm mới “về đất” một lần... Với những gia đình ấy, những chuyến về phép của lính đảo vui như ngày hội. Nơi đây đã được nhiều người gọi là bến bờ yêu thương của lính đảo Trường Sa, là hậu phương, là nguồn động viên vô bờ bến để các anh yên tâm cầm chắc tay súng, giữ vững biển đảo tổ quốc.

Ba mẹ ra đảo rồi, cùng học bài em nhé

Một dịp đến đây, chúng tôi ghé thăm gia đình trung úy Nguyễn Xuân Vịnh (quê gốc Cẩm Nhường, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Chị Nguyễn Thị Hợi - vợ anh, dù được báo trước “có khách” vẫn bận tay với bầy heo đang đến bữa. Hai cô con gái đang học mẫu giáo và lớp 6 đều ở trường. Chị Hợi vui vẻ: “Ngày bình thường của vợ lính là vậy đó, toàn phải sản xuất thêm mới đảm bảo được cuộc sống ở nhà”.

Chị dẫn chúng tôi xem căn nhà cấp 4 đang “nở nồi” từng bước theo kinh tế của hai vợ chồng. Chị đùa... rất thật: “Ngôi nhà cứ nở dần ra... như chiếc bánh bò. Ban đầu cưới nhau, chỉ có tiền mua miếng đất này, anh ấy đưa tôi từ quê vào Cam Lâm. Vốn liếng dành dụm thời con gái của tôi chỉ đủ cùng anh xây một ngôi nhà nhỏ cho hai vợ chồng son ở. Hai đứa con ra đời, nhà chật, cất thêm một phòng, rồi phòng nữa. Khi mở rộng chuồng heo, lấn ra sân sau một chút... Có tiền lại làm nhà trên...”.

Bộ đội và dân đón Tết

Anh Vịnh đi đảo lần này mới hơn 10 tháng... Chị Hợi cười: “Lấy chồng lính là vậy đó. Phải xác định từ đầu sống sẽ xa nhau”. Chị cười vậy, nhưng “Cũng chạnh lòng lắm khi Tết đến, thấy vợ chồng người ta rộn ràng mua sắm, còn mình tay nắm, tay níu hai con đi chợ, một mình trang hoàng nhà cửa... Nhưng nghĩ lại, anh ấy đang nơi đảo xa, càng thương hơn”. Với vợ lính đảo, tình chồng vợ thật đơn giản: “Gần nhau... không đủ thời gian để yêu thương, làm gì có thời gian để giận hờn. Các ngày kỷ niệm, lễ tết... chỉ mong sao được thấy mặt chồng... Không cần hoa, quà gì cũng là hạnh phúc lớn lao rồi!”, chị Bình tâm sự.

Để động viên sự có mặt kịp thời của Hội LHPN huyện đảo Trường Sa (vừa thành lập tháng 3/2009), Báo Phụ Nữ TP.HCM đã hỗ trợ nguồn vốn 100 triệu đồng cho Hội. Bà Ngô Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Trường Sa cho biết: "Đây là một sự động viên lớn với hoạt động của Hội và là sự hỗ trợ thiết thực cho những cư dân của ba xã đảo Trường Sa, Song Tử Tây và Sinh Tồn. Đầu năm 2010, Hội sẽ tổ chức phát vay cho các hộ có nhu cầu sản xuất, chăn nuôi, lưới cá...".

Nghi Anh

Ảnh: Hạnh Chi, Tất Thắng, Bích Thủy

Từ khóa liên quan

Địa danh trong nước
Danh từ
Động từ
Danh từ riêng
Tên người
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang