Bỉ: 3 tù nhân vượt ngục bằng trực thăng

Xem tin gốc 

Người Lao Động - 33 tháng trước 23 lượt xem

Các nhà chức trách Bỉ cho biết 3 tù nhân đã vượt ngục bằng trực thăng hôm 23-7 và vẫn còn đang lẩn trốn. Ông Marc Florens, người phát ngôn văn phòng công tố viên thành phố Bruges, cho đài truyền hình VRT biết 2 người đã cướp một trực thăng và buộc phi công đáp xuống sân một nhà tù ở bên ngoài thành phố này để đưa 3 tù nhân nói trên đi.

Trong khi đó, hãng tin Belga dẫn lời một người phát ngôn Bộ Tư pháp cho biết một trong những tên tham gia cướp trực thăng – một người Morocco 22 tuổi - đã bị bỏ lại ở nhà tù do trực thăng không có đủ chỗ cho tất cả bọn họ. Viên phi công, người được phóng thích sau đó, khai rằng ông từ chối cất cánh với 6 người trên trực thăng với lý do chiếc máy bay có thể bị rơi.

Hãng tin AFP dẫn thông tin của cảnh sát cho biết chiếc trực thăng bị bỏ lại tại thị trấn Aalter ở ngoại ô Bruges. Những kẻ vượt ngục và đồng bọn đã cướp một chiếc xe ở trạm xăng gần đó để tẩu thoát. Sau đó, bọn chúng lại tiếp tục đổi xe và bắt giữ một phụ nữ làm con tin.

Danh tính của 3 tù nhân vượt ngục được xác định là Mohammed Johry, Abdel Had Kahjary Mulloul và Ashraf Sekkaki. Trong số này, Sekkaki được xem là một trong những tên tội phạm nguy hiểm nhất nước Bỉ. Y đã thực hiện hàng chục vụ cướp nhà băng, trong đó một số vụ có liên quan đến việc cầm giữ con tin. Theo AFP, tên này từng vượt ngục vào tháng 9- 2003 và lẩn trốn được 5 tháng.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang