0
1
điểm
Bình chọn bài này

Bệnh viện kết luận "do va chạm", giáo viên nói "không"

VietnamNet - 4 tháng trước 3688 lượt xem
Benh vien ket luan 'do va cham', giao vien noi 'khong' (VietNamNet)-Một bé trai 14 tháng tuổi được gửi ở nhà trẻ chết lâm sàng. Bệnh viện kết luận chấn thương đầu, nứt sọ... còn cô giáo trường mầm non bảo: “bỗng dưng bất tỉnh”.

- Một bé trai 14 tháng tuổi được gửi ở nhà trẻ chết lâm sàng. Bệnh viện kết luận cháu bị chấn thương đầu, nứt sọ... trong khi cô giáo trường mầm non bảo “bỗng dưng bất tỉnh”.

Lời giải thích thiếu thuyết phục

Cháu Nguyễn Hà Việt Anh, con trai của anh Nguyễn Văn Việt và chị Nguyễn Thị Bích Hà (ngụ ấp An Hòa, xã Hòa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. Anh Việt bàng hoàng kể lại: Sáng ngày 4/11, bé Việt Anh được mẹ đưa tới Trường Mầm non Tuổi Ngọc (ấp An Hòa, xã Hòa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) bình thường như mọi ngày. Tại đây, chị gặp cô giáo chủ nhiệm tên Hoa và giao cháu Việt Anh cho cô giáo rồi trở về.

Khoảng 12h cùng ngày, anh chị nhận được tin báo đến nhà trường có việc gấp nên lập tức đi ngay. Đến nơi, nghe tin cháu Việt Anh đã được đưa tới trạm y tế, vợ chồng anh chị lại hốt hoảng tìm đến. Tới nơi, anh Việt, chị Hà thấy con trai đã bất tỉnh hoàn toàn. Một thanh niên đang hô hấp cho cháu.

Bé Việt Anh tiếp tục được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Tại đây, các bác sĩ xác định tim bé đã ngừng đập trước khi tới bệnh viện nên tiến hành tiêm thuốc kích thích tim đồng thời chuyển cháu đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Ngay sau đó, Việt Anh được chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM).

“Kết quả chụp X – quang đầu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết con tôi bị chấn thương đầu, nứt sọ, tụ máu trong đầu do va chạm mạnh nên cần thiết phải tiến hành thủ tục mổ ngay. Các bác sĩ cũng cho tôi biết tỷ lệ thành công là rất thấp nhưng còn nước còn tát…”- anh Việt cho biết. Đêm 4/11, Việt Anh được mổ sơ cứu nhưng do tình hình ngày càng xấu đi nên không thể tiến hành các bước mổ tiếp theo. Sáng ngày 5/11, bác sĩ cho biết tình trạng của cháu rất xấu, gia đình cần chuẩn bị tinh thần đón tin xấu nhất.

Lo lắng tình trạng sức khỏe của con, trong quá trình bé được chuyển viện, gia đình anh Việt đã nhiều lần liên hệ với cô giáo chủ nhiệm tên Hoa để hỏi rõ đầu đuôi sự việc nhưng đều nhận được những câu trả lời giống nhau. Theo đó, cô Hoa cho biết sau khi cho bé ngồi bô đi vệ sinh, cô đưa bé trở lại lớp bình thường. Sau đó một lúc, Việt Anh bỗng nhiên bất tỉnh, chây tay co cứng lại.

Cần điều tra, làm rõ

Theo lời anh Việt, do quá bức xúc trước sự việc trên, gia đình anh tiếp tục liên hệ với cô Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Ngọc. Tuy phía nhà trường cũng như cô giáo chủ nhiệm đã lên bệnh viện thăm cháu nhưng diễn biến cụ thể sự việc xảy ra với cháu Việt Anh tại trường như thế nào đến nay anh Việt vẫn chưa rõ.

Hiện anh Việt đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an xã Hòa An đề nghị điều tra làm rõ vụ việc.

Trao đổi qua điện thoại, bà Đoàn Thị Vân - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Ngọc cho hay trong thời gian này nhà trường chỉ có thể chia sẻ với gia đình về tình cảm, về phần trách nhiệm thì hiện nay cần chờ kết quả từ phía cơ quan chức năng, cơ quan pháp luật vào cuộc mới có thể làm rõ. Theo bà, hiện nay chưa thể kết luận điều gì, kết quả thế nào sẽ được làm sáng tỏ sau.

Vũ Như

Chưa có bình luận nào
Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.
Tin liên quan
Các bài mới
Các bài khác
Thời tiết
Truyền hình Tỉ giá
Giá vàng Chứng khoán
Các rạp có gì Kết quả xổ số
Lá số tử vi
Xem
Giới thiệu về Baomoi | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Liên kết website | Blog | Đọc Báo Mới trên Mobile  | Có thể bạn chưa biết ?
Việc tổng hợp và sắp xếp các thông tin trên Báo Mới đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính.
Giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin số 377/GP-BC.
Copyright © 2009 ePi Technologies. All rights reserved.