Thay vì cảm thấy sốc, cô đơn hay buồn chán vì phải ở trong bệnh viện do bị bệnh truyền nhiễm, chàng trai 27 tuổi người Australia tự tạo cho mình một đội ngũ fan đông đảo trên mạng.
Giữa tháng 12/2009, Christiaan Van Vuuren bắt đầu ho ra máu và bác sĩ khẳng định anh bị bệnh lao. Trong khoảng thời gian điều trị 2 tuần, anh viết ca khúc I’m Not Sick, But I’m Sick Sick, ghi âm và dùng phần mềm chỉnh sửa trên máy Apple MacBook Pro.
Van Vuuren không có tài khoản trên Facebook, Twitter và cũng chẳng mấy khi xem YouTube nhưng sau khi bạn bè thuyết phục, anh lập nick "Fully Sick Rapper" để chia sẻ bản rap này lên mạng. Đài phát thanh và báo chí địa phương lập tức đưa tin về anh.
Đầu tháng 1/2010, Van Vuuren được xuất viện nhưng bệnh tình lại diễn biến tồi tệ hơn. Anh tiếp tục bị cách ly và bài Life in Quarantine ra đời. Lần này, video lan rộng ra nhiều nước khác với hàng trăm nghìn lượt người xem.
"Giờ tôi đã hiểu Chúa giúp chúng ta tạo ra Internet để làm gì và tại sao Internet lại xuất hiện trên đời. Là để cho những điều thế này. Bởi khi bạn quá cô đơn và phải ở đâu đó một mình, Internet giúp bạn tìm được sự ủng hộ từ rất nhiều người", Van Vuuren nói. "Tôi từng lo lắng khi thấy vài tháng cuộc đời tôi sắp trôi qua một cách lãng phí, nhưng tôi mừng là giờ mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn".
Châu An (theo Mashable)
