Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Bo Heng tuần tra bảo vệ biên giới.
(LĐ) -
Quả đúng như vậy, bên này suối Đắk Đam - con suối phân chia ranh giới Việt Nam và nước bạn Campuchia - nóng hừng hực như chảo lửa. Trong thiên nhiên khốc liệt ấy, những chiến sĩ biên phòng đang miệt mài canh giữ mùa xuân cho đất nước.
Đưa quà lên biên giới
Các đồn biên phòng Bo Heng, Yok Đôn thuộc tỉnh Đắc Lắc. Song từ Buôn Ma Thuột, chúng tôi phải vòng sang địa phận tỉnh Đắc Nông, rồi từ đó đi ngược lại theo hình chữ V. Không có màu xanh và khí trời mát mẻ thường thấy ở biên cương, rừng khộp Buôn Đôn mùa này trụi lá, rặt một màu xám xịt. Suối lớn, suối nhỏ đều kiệt nước, trơ đá lởm chởm. Vài vũng nước còn sót lại trên dòng suối không đủ làm dịu đi cái nóng 40 độ C đang nung nấu da thịt con người.
Hơn nửa ngày trên quốc lộ 14C đặc mù bụi đỏ, ông Đinh Kim Anh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - kể: Gần 20 năm trước, các đội chiếu bóng lưu động của công đoàn thường đến với cán bộ chiến sĩ (CBCS) biên phòng ở vùng Buôn Đôn, Ea Súp này. Đi chiếu phim phục vụ bộ đội, nhưng cán bộ công đoàn cũng phải... trang bị súng. Hồi đó, phản động Fulrô ẩn náu khắp nơi trong rừng, chúng thường chặn đường giết hại cán bộ và nhân dân. “Vậy mà chúng tôi đi say sưa, bất chấp nguy hiểm” - ông Kim Anh nói.
Với các thế hệ CNVC - LĐ tỉnh Đắc Lắc, biên giới phía tây chưa bao giờ là nơi xa xôi. Chỉ khác là công đoàn vì biên giới theo cách riêng của công đoàn. Đó là phải hiểu rõ bộ đội cần gì để sự ủng hộ của CNVC - LĐ luôn thiết thực. Giữa năm rồi có điện, CNVC - LĐ trong tỉnh đã đóng góp mua tặng mỗi đồn biên phòng một tủ đông loại lớn, đáp ứng một phần nhu cầu trữ thực phẩm tươi sống, rau xanh cho bộ đội. Còn tết Canh Dần này, ngoài những món quà xuân, Công đoàn Đắc Lắc còn mang đến mỗi đồn một dàn karaoke trị giá hơn 10 triệu đồng. Vậy là tết này, CBCS cả 7 đồn biên phòng trên toàn tỉnh sẽ có thêm phương tiện sinh hoạt văn hóa.
Cũng theo ông Đinh Kim Anh, tết này, LĐLĐ tỉnh đã trích hơn 100 triệu đồng giúp công nhân nghèo đón tết, chính quyền và các đoàn thể cũng trợ giúp khoảng 1 tỉ đồng. CNVC - LĐ toàn tỉnh cũng dành hơn 130 triệu để tặng quà tết cho CBCS đang làm nhiệm vụ nơi biên giới.
Mùa xuân chia đôi
Sau 5 tháng lên đồn, chiến sĩ trẻ Lương Văn Phúc vẫn còn nguyên tâm trạng háo hức. Một trăm phần trăm binh sĩ như Phúc đều ăn tết tại đơn vị. Anh tâm sự: “Đồn xa thật. Em cứ tưởng xa thế chẳng ai thăm. Nhưng từ rằm tháng chạp đến nay, ngày nào cũng có 2 - 3 đoàn đến tặng quà”.
Tôi biết chuyện no dồn, đói góp của bộ đội biên phòng. Như năm 2009, tổng số quà mà đồn Bo Heng nhận được quy ra tiền lên đến hơn 60 triệu đồng, nhưng cũng chỉ cấp tập vào mấy ngày tết. Đơn vị chỉ để dành được khoản tiền mặt, thêm
vào bữa ăn cho chiến sĩ 1.500 đồng/người/ngày.
Bữa cơm trưa ở đồn Bo Heng có đủ thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh. Đại úy Nguyễn Xuân Thủy cho biết, nhiệm vụ bảo vệ biên giới những ngày tết còn nặng hơn ngày thường, nên đơn vị tổ chức tết sớm cho phần lớn CBCS, một số khác phải ăn tết muộn.
Bốc rau ra đĩa mời khách, anh pha trò: “Anh chị cứ yên tâm, tay tôi rất sạch sẽ, vì đúng một năm rồi tôi chưa... gặp bà xã”. Tết này Thủy được ra Thanh Hóa thăm vợ con, anh sẽ về quê trên chuyến xe khách cuối cùng và nếu may mắn thì hành trình 1.700 cây số sẽ kết thúc trước thời khắc giao thừa.
“Không phải ai cũng được về nhà ăn tết. Mình về thì vui, nhưng lại thương anh em đón tết ở đồn” - anh Thủy băn khoăn. Một trong những người ở lại là trung úy Trần Quang Thanh, nhà chỉ cách đồn 200 cây số. Những ngày áp tết, anh Thanh chỉ biết gọi điện động viên vợ cố gắng dọn dẹp nhà cửa, sắm tết, đỡ đần bố mẹ già hai bên.
Tôi nhớ cách đây vài ngày, trên một tờ báo có đăng bài mách bảo phụ nữ cách thu xếp việc nhà những ngày áp tết, khuyên bảo các ông chồng bớt nhậu nhẹt để dành thời gian giúp vợ. Với những gia đình của bộ đội biên phòng, không có chuyện đàn ông chia sẻ việc nhà, mà tất cả đều trông cậy vào phụ nữ. Và tôi nhận ra lính biên phòng rất yêu vợ, các anh biết rằng người bạn đời của mình chịu nhiều thiệt thòi khi có chồng biền biệt phương xa.
Cho phên giậu vững vàng
Biên giới xa trăm bề thiếu thốn, đất đai cằn cỗi, lại không đủ nước nên việc tăng gia cải thiện bữa ăn cũng chẳng đơn giản. Cứ nhìn vườn tiêu, điều phía trước các đồn là biết. Cây trồng 2 - 3 năm rồi mà vẫn “ốm teo”, thấp tè, mùa khô trông càng thiếu sức sống.
Bên bờ suối Đắk Đam có vài cây chuối nhỏ, cây nào cũng treo tờ giấy ghi chữ to: “Chuối để dành tết thờ, cấm chặt”. Tết của những người đang canh giữ biên cương tổ quốc thật thương. Cùng với sự thiếu thốn vật chất là biết bao nỗi nhớ nhà, nhớ quê trong cái thời khắc đất trời giao hòa...
Ở Đồn biên phòng Yok Đôn đêm 4.2, ánh điện rực ráng. Trung tá Vương Đình Công - Chỉ huy đồn - cho biết: “Từ tháng 7.2009 mới có điện lưới, trước chỉ dám chạy máy phát vào những lúc thật cần thiết, nhưng mỗi giờ tiêu tốn hết 1,5 lít dầu. Nhà nước đầu tư đường điện này cũng không tốn kém nhiều lắm, nhưng cái lợi cho anh em chúng tôi thì không thể nào kể hết. Chúng tôi như những người giữ nhà, cho nên bộ đội biên phòng rất mong đất nước ngày càng giàu mạnh để phên giậu vững vàng”.
Còn thiếu tá Lê Hồng Lam - Chính trị viên đồn Yok Đôn - thì xúc động nói: “Sự có mặt của LĐLĐ tỉnh vào giờ phút này cho thấy, công nhân và nhân dân lao động luôn quan tâm, hướng về biên giới. Điều đó đã động viên, nhắc nhở chúng tôi quyết tâm giữ chắc tay súng, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc”.
Đêm 4.2, tiếng hát quân - dân cùng vang vọng bên dòng suối Đắk Đam. Có bánh kẹo, hạt dưa và cả hoa tươi do những cô gái trẻ ở LĐLĐ tỉnh tặng riêng chiến sĩ. Chỉ tiếc là buổi giao lưu kết thúc nửa chừng vì các anh phải lên đường tuần tra, bảo vệ biên giới. Tôi chỉ được theo các anh ra đến cổng, “bão lửa” vây quanh đồn. Rừng khộp bao giờ cũng vậy, mùa khô chỉ trơ lại những thân cây khẳng khiu, cháy đen nhẻm. Mùa mưa đến rừng lại xanh tươi, căng tràn sức sống... Và từ trong gian khổ, những con người ở đây cũng vậy.
Chúng tôi trở về Buôn Ma Thuột khi hoa tết, cây cảnh, hàng hóa ngập tràn đường phố. Tôi lại nhớ bước chân người lính giữa rừng chiều, giữa đêm sương giá miền biên ải... Lại nhớ những phụ nữ lấy chồng bộ đội. Các chị đang góp phần bảo vệ biên cương khi lo toan cho hậu phương các anh bộ đội được vững chắc.
Đặng Trung Kiên