Bên lề phim Trần Thủ Độ

Xem tin gốc 

Báo Nông nghiệp VN - 26 tháng trước 1523 lượt xem

Ben le phim Tran Thu Do

Phim truyền hình Thái sư Trần Thủ Độ (kịch bản: Nguyễn Mạnh Tuấn, đạo diễn: Đào Duy Phúc) với kinh phí là 48 tỷ đồng của Hãng phim truyện 1 thời gian qua đã tốn không ít giấy mực của báo giới và sự quan tâm của dư luận, bởi đây là một trong những nội dung thực hiện của Hãng phim truyện 1 để hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Lã Thanh Huyền (trái) trong tạo hình nhân vật nguyên phi Trần Thị Dung đứng cạnh diễn viên Thiên Bảo trong vai Trần Thủ Độ

Cảnh “nóng”

Có những cảnh “nóng” mà khiến không ít người quan tâm, theo như đạo diễn Đào Duy Phúc tiết lộ, cảnh tắm sông của bốn nhân vật: Trần Thủ Độ, Trần Thị Dung, Trần Tỵ và hầu gái Lành được đoàn làm phim tiết lộ là đầu tư và suy tính kỹ càng hơn cả. Cảnh quay này khá quan trọng và là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong thời gian yêu nhau ở làng chài của Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung. Về sau, khi Trần Thị Dung đã vào cung, trở thành vợ của Thái tử Sảm, ký ức của bà và Trần Thủ Độ vẫn luôn hướng về những kỉ niệm bên khúc sông ngày nào.

Để cảnh quay phải lột tả được vẻ đẹp của kỷ niệm tình yêu ấy khiến khán giả cũng phải tiếc nuối, hoài niệm với hai nhân vật trung tâm, cảnh quay trở thành một thử thách với các nhà làm phim. Bằng những thủ pháp ánh sáng, góc quay, cảnh tắm của Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung được ví như “tiên đồng, ngọc nữ” và mang nhiều nét tương phản giữa thiên nhiên, sự chấm phá của con người là nét sống động rất riêng cùng những chuyển động khá tinh tế ở dưới nước.

Bên cạnh đó, có những cảnh quay… mà khi khán giả biết được sẽ phải bất ngờ, chuyện hôn nhau của Trần Tỵ (diễn viên Võ Thành Tâm thủ vai) với hầu gái Lành (Minh Hương, lúc chưa thay vai) là một ví dụ. Đạo diễn Đào Duy Phúc đã đưa ra sáng kiến là quay 2 cái bóng hôn nhau, để tăng sự lãng mạn cũng như cảm xúc cho người xem. Chuyện về hai cái bóng hôn nhau đắm đuối… thực ra là, Võ Thành Tâm đang hôn ngón tay cái của mình.

Đứt gánh

Diễn viên Lã Thanh Huyền - người thay thế Thiên Lý:

Tôi luôn tâm đắc hình ảnh của mình mỗi lần hóa trang, mặc lên mình trang phục dành cho nguyên phi, tôi không còn thấy trong mình một Lã Thanh Huyền của đời thường nữa. Tôi hạnh phúc mỗi lần đứng trước máy quay, mỗi lần diễn là một lần thấy “vỡ bài” và thấy yêu vô cùng nhân vật của mình.

Câu chuyện về Á hậu Thiên Lý (vào vai Trần Thị Dung) bỏ cuộc giữa chừng cũng là “nốt trầm” của đoàn làm phim. Thiên Lý đã phát biểu rằng: Hy vọng việc tôi làm sẽ khiến những nhà làm phim nghĩ lại và thay đổi để thực hiện một bộ phim đạt chất lượng đúng nghĩa trong khả năng. Cô còn cho biết rằng, phim có những cảnh quay hở hang và… khán giả sẽ thấy rằng, đó là làm sai lệch lịch sử.

Những người trong đoàn làm phim đều không đồng tình với ý kiến của cô, diễn viên Hứa Vĩ Văn (vai Thái tử Sảm) cho rằng, phim truyền hình này không cần bán vé nên chuyện hở da, hở thịt để câu khách là hoàn toàn không cần thiết. Thiên Bảo (vai Trần Thủ Độ) nhận xét thêm: “Những cảnh quay hở của Lý tôi nghĩ nó không là gì với diễn viên chuyên nghiệp. Đó chỉ là cảnh bà Trần Thị Dung, lúc này là hoàng hậu, mặc áo yếm, hở lưng, hở vai, nằm trên giường khi ngủ cùng chồng là thái tử Sảm, lúc này đã là vua Lý Huệ Tông. Chỉ là nhẹ nhàng như vậy, không có cảnh âu yếm, ân ái gì. Theo tôi, phụ nữ ngày xưa mặc áo yếm là bình thường”.

Chuyện như thế nào, chỉ có người trong cuộc biết và khi đoàn làm phim quyết tâm “kín tiếng” thì ai đúng, ai sai vẫn chẳng thể biết được nhưng ít nhiều, dư luận cũng có phần hụt hẫng từ chuyện “gà nhà đá nhau.”

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang