(TinTheThao.com.vn) - Dù rất buồn vì chấn thương dài hạn nhưng ngôi sao của bóng đá Anh đã viết bức thư ngỏ đầy tình cảm gửi đến các đồng đội ở CLB AC Milan và các fan hâm mộ.
>> Tôi hi vọng Manchester United sẽ vô địch Champions League!
>> Hiệu ứng Beckham
>> Beckham gây xôn xao với bức hình tắm chung một người đồng giới
>> David Beckham: Vẫn nuôi hy vọng
Chiến thắng 1-0 của Milan trước Chievo cuối tuần trước đã phải trả giá rất đắt khi tiền vệ David Beckham dính chấn thương gót chân và buộc phải ngồi ngoài cho đến hết mùa giải.
Những trận đấu trong màu áo AC Milan chỉ còn là kỷ niệm với David Beckham. Ảnh: Getty.
Nếu chấn thương không bình phục sớm hơn dự kiến, ngôi sao người Anh được hâm mộ trên toàn thế giới này buộc phải làm khán giả ở World Cup 2010 tổ chức tại Nam Phi mùa hè này.
Trên website của CLB, Beckham đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng đội: "Tôi chúc tất cả mọi người gặp nhiều may mắn và tôi cũng hi vọng họ sẽ giành chức vô địch."
Anh cũng không quên người hâm mộ của AC Milan, những người đã luôn ở bên anh cho dù anh chỉ là cầu thủ cho mượn từ CLB Los Angeles Galaxy.
"Tôi muốn gửi lời cám ơn đến tất cả các bạn, cám ơn sự động viên của các bạn sau trận đấu gặp Chievo. Tôi hi vọng sẽ được là một phần của CLB tuyệt vời này một lần nữa," Beckham tâm sự.
Chấn thương của Beckham cũng đồng nghĩa với việc trận gặp Chievo là lần cuối cùng anh được khoác chiếc áo đỏ-đen của AC Milan và cũng dễ hiểu vì sao Beckham lại rất xúc động khi viết thư chia tay những cổ động viên yêu quý của mình.
Bảo Chiêu