Bị mọi người xung quanh dị nghị về việc không chồng mà có con, nên bé vừa lọt lòng, người mẹ đã đem vứt ra khu vệ sinh ở phía sau nhà (huyện Đăk Glei - Kon Tum).
Thôn trưởng và những người hàng xóm phát hiện, thấy cháu bé còn sống liền bế đưa đi làm vệ sinh sạch sẽ rồi đưa về nhà giao lại cho người mẹ, động viên cô chăm sóc con.
Hôm sau, bé có dấu hiệu tím tái, khó thở nên được bác đưa đến Trung tâm y tế huyện để cấp cứu. Song hôm 22/3, bé đã tử vong vì nhiễm trùng cuống rốn.
Sự nhẫn tâm của người mẹ khiến dân trong vùng bất bình phẫn nộ. Trao đổi với VnExpress.net, đại diện công an địa phương xác nhận cái chết thương tâm của em bé và cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
Kiều Mi