- Nghe tin người nhà của cháu Lê Hồng Quân (học lớp 3, Trường tiểu học xã Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An) thông báo tìm cháu trên hệ thống loa phóng thanh xã, một kẻ xấu đã nghĩ ra cách gọi điện tống tiền.
Chiều tối ngày 28/1, không thấy Quân đi học trở về nhà, bố mẹ cháu đã chạy đi tìm và nhờ UBND xã Nam Anh đọc thông báo tìm trẻ lạc trên hệ thống loa phóng thanh toàn xã.
Một lúc sau, gia đình cháu Quân nhận được điện thoại của một người đàn ông nói giọng miền Nam. Kẻ lạ mặt này thông báo đã bắt cóc và giữ cháu Quân ở Quảng Trị, muốn chuộc thì gia đình phải chồng đủ 30 triệu đồng.
Lo lắng cho tính mạng của con, gia đình vội báo sự việc lên công an huyện Nam Đàn để cầu cứu. Công an huyện lập tức báo cáo tình hình với lãnh đạo công an Nghệ An để xin ý kiến chỉ đạo. Chuyên án điều tra, khẩn trương giải cứu con tin được công an tỉnh Nghệ An xác lập.
Liên lạc với người tự xưng đã bắt cóc cháu Quân thì số máy đó đã tắt. Liên hệ với ngành viễn thông Nghệ An thì được biết: địa điểm gọi điện đòi tiền chuộc trên địa bàn huyện Nam Đàn chứ không ở Quảng Trị.
Trong lúc gia đình đang rối như tơ vò thì trưa 29/1, cơ quan chức năng ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thông báo tìm thấy Quân bị lạc đường dưới chân núi Đại Huệ.
Trở về nhà, cháu Quân cho biết chập tối có lên núi Đại Huệ chơi rồi bị thất lạc, không tìm được đường về.
Chuyên án giải cứu em Quân đã hủy bỏ. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra để truy bắt kẻ lợi dụng cháu Quân đi lạc gọi điện “chơi khăm” dọa tống tiền.
Hoàng Sang