Từ Long An về Cần Thơ theo QL1A, khách (đàn ông) đi xe gắn máy thường “bị” những cái vẫy tay đầy cám dỗ. Nếu để bị “xiêu lòng”, khách có thể gặp những bất trắc khó lường.
Khu vực xã Bình Thành (huyện Thủ Thưa, Long An), nơi "chị em" hay "ngoắc" khách đi đường. (LĐ) -
Tại khu vực xã Thạnh Đức (huyện Bến Lức, Long An), “chị em” công khai đứng ven đường “bắt” khách. Chỗ “tiếp khách” là các quán nước tạm bợ ven đường. Không ít những vụ trấn lột đã xảy ra trong các quán nước “thiếu điện” ấy. Một Việt kiều Úc đã phải đến trình báo chính quyền địa phương sau khi bị lột sạch túi, kể cả hộ chiếu.
Tại xã Bình Thành (huyện Thủ Thừa, Long An), “chị em” tế nhị hơn, chỉ ngồi trước quán ngoắc mấy anh. Đã có nhiều vụ TNGT xảy ra ở đây mà nguyên nhân là do người lái xe mãi mê ngó vô lề mà không quan sát đường.
Qua địa phận Tiền Giang, dọc theo các xã Long Định, Vĩnh Kim (huyện Châu Thành) cũng nhan nhản các cảnh tương tự. Khách đi đường luôn được mời chào: “Vô nghỉ cho khỏe rồi đi tiếp”. Nhiều người chẳng những không “khỏe”, mà còn không thể “đi tiếp”, vì phải ở lại giải quyết chuyện mất đồ.
Kỳ Quan