Bắt đầu "những bước chạy giữa nghìn năm"
Từ 6h sáng nay, bờ Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội sôi động hơn thường ngày vì rất đông VĐV, cổ động viên kéo về đây cùng tham dự và cổ vũ cho Việt dã toàn quốc và Bán marathon báo Tiền Phong lần thứ 51.
Thời tiết dịu mát, đường chạy sẵn sàng, VĐV tự tin trước giờ khai cuộc, hàng nghìn người tập trung xung quanh cổ vũ tạo nên một không khí sôi động...
Ông Tạ Công Khiêm (75 tuổi, Hàng Khay, Hà Nội) cho biết, ông biết đến cuộc thi qua báo chí, nên sáng đi tập thể dục, đến xem và cổ vũ cho các VĐV thi đấu.
Còn Dương Thị Hồng (16 tuổi, đoàn Quân đội) chia sẻ trước giờ xuất quân: Đây là lần thứ hai Hồng tham dự Việt dã toàn quốc và Bán marathon báo Tiền Phong. Lần trước, Hồng chưa đạt được thành tích, nên lần này sẽ cố gắng hết mình...
6h15 phút, các VĐV phong trào tập trung trước cửa Bưu điện Hà Nội. VĐV chuyên nghiệp tập trung trước tượng đài Lý Thái Tổ, sẵn sàng chờ giờ khai cuộc.
6h30, Lễ khai mạc Việt dã toàn quốc và Bán marathon báo Tiền Phong lần thứ 51 chính thức bắt đầu.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đoàn Công Huynh - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết: Việt dã toàn quốc và bán marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 51 là hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26 - 3, ngày thể thao Việt Nam 27 - 3, và là một sự kiện lớn của đoàn Thanh niên trong tháng Thanh Niên.
Đặc biệt, giải năm nay còn là một trong những chưong trình trọng điểm của đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, là một trong những môn thi đấu đầu tiên của Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2010.
Giải còn có sự tham dự của công chúng cùng chạy đồng hành...
Thay mặt Ban tổ chức, tôi hoan nghênh các đồng chí trọng tài, huấn luyện viên và vận động viên, những đại biểu ưu tú nhất của phong trào Việt dã các tỉnh, thành, ngành trong cả nước về dự giải.
Tôi xin cảm ơn các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể các bạn có mặt hôm nay để cổ vũ cho giải. Cảm ơn nhà tài trợ chính - Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam. Với niềm tin tưởng và phấn khởi, tôi xin tuyên bố khai mạc Việt dã toàn quốc giải bán marathon.
6h40, Trương Thanh Hằng (đoàn Ninh Bình) và trọng tài Ngô Hùng Khang, đại diện cho các VĐV, trọng tài tham dự giải tuyên thệ.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Đoàn Công Huynh và bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cùng đại diện của nhà tài trợ, tặng hoa và cờ lưu niệm cho VĐV các đoàn.
Tiếp đó là màn biểu diễn Wushu tập thể của đoàn Wushu Hà Nội: múa kiếm, đao, côn, quyền, tạo không khí sôi động, hứng khởi cho các vận động viên, cũng như người dân đến cổ vũ.
7h, khoảng 1.000 VĐV không chuyên, chủ yếu là học sinh, sinh viên, xuất phát. Các VĐV tham dự cự li 10 km xuất phát ngay sau đó.
7h5 phút, các VĐV tham dự cự ly 21km bắt đầu cuộc tranh tài, với sự tham gia của các vận động viên nam và nữ.
7h 35 phút, cự li 5km nữ tuyển và 10km nam tuyển kết thúc.
Về nhất cự li 10 km nam tuyển là Nguyễn Đăng Đức Bảo (đoàn Khánh Hòa), thứ hai là Nguyễn Văn Lai (Quân Đội). Về thứ ba là một VĐV khác của Khánh Hòa - Nguyễn Vinh Thiên.
Đây là lần thứ tư liên tiếp, Nguyễn Đăng Đức Bảo giành chức quán quân cự li 10km nam tuyển.
Về đích, Bảo ở trạng thái sức khỏe rất tốt, có thể chạy thêm vài vòng nữa.
Anh cho biết: Là VĐV, ai cũng cảm thấy hưng phấn, vui mừng khi được đứng lên bục nhận giải. Thành công của tôi hôm nay nhờ sự quan tâm của Liên đoàn TDTT Khánh Hòa, sự cổ vũ, động viên của gia đình, bạn bè, sự hâm mộ của khán giả Hà Nội.
Ở cự li 5km tuyển nữ, VĐV về nhất là Bùi Thị Hiền (Thái Bình). Bùi Thị Hiền đã xuất sắc vượt qua Trương Thanh Hằng (Ninh Bình) để cán đích đầu tiên ở cự li này (cán đích, Bùi Thị Hiền rất mệt, phải có người đỡ). Đây được xem là một trong những bất ngờ ở cự li 5km nữ tuyển.
Nguyễn Đặng Thanh Thúy (Khánh Hòa) cán đích thứ hai và Trương Thanh Hằng (Ninh Bình) xếp thứ ba.
Trong khi đó, Trương Thanh Hằng thất vọng, rơi lệ vì hối tiếc.
7h 45 phút, VĐV Nguyễn Văn Sĩ của Than Hóa đang dẫn đầu cuộc đua cự li bán marathon. Nguyễn Văn Sĩ tham gia giải Việt dã toàn quốc và Bán marathon giải báo Tiền Phong 5 năm gần đây, từng được phát hiện ở phong trào, trẻ.
Ba năm trở lại đây, Nguyễn Văn Sĩ thường lọt vào top ba cự li 10 km nam tuyển. Nhưng năm nay, Nguyễn Văn Sĩ đăng ký thi đấu Bán marathon. Đoàn Thanh Hóa rất hi vọng VĐV này sẽ chiến thắng.
7h50 phút, các VĐV 7km nam trẻ bắt đầu xuất phát.
7h55 phút, Ban tổ chức trao giải cho các VĐV 5km nữ tuyển và sau đó trao huy chương cho VĐV đoạt giải 10km nam tuyển.
8h15 phút, VĐV về nhất cự li bán marathon nam là Nguyễn Văn Long (đoàn Gia Lai), số đeo 151.
8h25 phút, cuộc đua tranh ở cự ly bán marathon nữ kết thúc. Một bất ngờ nữa đã xảy ra. Phạm Thị Hiên (số đeo 184, đoàn Thái Bình) đã không thể bảo vệ ngôi vô địch ở cự li thi đấu này.
Hai vòng chạy cuối cùng, chị đuối sức, để VĐV Nguyễn Thị Đông (đoàn Hà Nội) bỏ xa hàng trăm mét. Phạm Thị Bình (Quảng Ngãi, 189) về ba ở cự li này.
Chiến thắng này của Nguyễn Thị Đông rất có ý nghĩa không chỉ với đoàn Hà Nội (người giành thành tích tốt nhất đến giờ phút này), mà còn với cựu VĐV nổi tiếng Đặng Thị Tèo - người bảy lần giành giải nhất Việt dã toàn quốc báo Tiền Phong. Hiện nay, Đặng Thị Tèo là huấn luyện viên điền kinh và Nguyễn Thị Đông là học trò của chị.
Trước đó, các VĐV tham gia cự li bán marathon nam cũng đã hoàn thành phần thi. Người về nhất là Nguyễn Văn Long (đoàn Gia Lai); xếp thứ hai là Nguyễn Văn Sĩ (Thanh Hóa) và Bùi Thế Anh (Quân đội) cán đích thứ ba.
Nguyễn Văn Long vui mừng cho biết, dù 21km không phải sở trường của mình, nhưng nhờ hăng say tâp luyện, kể cả ngày tết, nhất là ba tháng nay, nên đã đạt được thành quả như mong muốn.
"Tôi hết sức hạnh phúc vì lần đầu tiên giành chiến thắng. Tôi xin giành huy chương vàng cho gia đình mình. Cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của HLV..." - Nguyễn Văn Long nói.
8h35 phút, các VĐV tham gia thi đấu 7km phong trào nam bắt đầu rời vạch xuất phát (chạy bốn vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm). Trước đó, 19 VĐV tham gia cự li 3km nữ trẻ đã xuất phát và chạy được một vòng Hồ Hoàn Kiếm.
8h 40 phút, Đỗ Thị Hoài Trâm (số đep 257, đoàn Khánh Hòa) cán đích đầu tiên cự li 3km nữ trẻ. Người về thứ hai là Hoàng Thị Lý (số đeo 268, Vĩnh Phúc) và VĐV xếp thứ ba là Trần Thị Duyên (số đep 254, Hải Dương).
Với chiến thắng này, đoàn Khánh Hòa tiếp tục thể hiện sức mạnh ở các cự li thi đấu tại Việt dã toàn quốc và Bán marathon giải báo Tiền Phong.
8h45 phút, phần thi cự li 3km nữ phong trào bắt đầu với 26 VĐV tham gia. Ngay sau đó, Ban tổ chức trao giải cho các VĐV đoạt giải tại cự li bán marathon nữ.
Tiếp đó, Ban tổ chức cũng trao huy chương cho các VĐV nam, nội dung bán marathon nam 21 km.
Trên đường đua, các VĐV đang nỗ lực hoàn thành phần thi của mình trong tiếng hò reo cố lên, cố lên của khán giả.
8h 55 phút, người về nhất cự li 3km nữ phong trào là Lưu Thị Ngát (sinh năm 1994, số đeo 372, đoàn Vĩnh Phúc). Các VĐV khác đang tiếp tục trên đường về đích.
Trong khi đó, VĐV đang dẫn đầu cự li 7km phong trào nam là Trần Văn Ca (số đeo 300, đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu). Các VĐV còn một vòng hồ nữa là kết thúc cuộc thi.
9h hơn, cuộc thi kết thúc trong niềm hân hoan của những VĐV giành chiến thắng, trong cả nỗi nuối tiếc của những người chưa thành công và những tràng pháo tay của người hâm mộ