So với cùng thời điểm này năm trước, Lyon kém hơn 8 điểm. So với mùa 2006/07, con số ấy lên tới… 17 điểm. Và nếu so sánh về lực lượng, Les Gones đang có đạo quân mạnh nhất, đắt giá nhất. Song, dù Lisandro vẫn đều đều nhả đạn, dù Lloris vẫn thường cứu thua 5, 6 lần trong một trận đấu, dù chủ tịch Jean-Michel Aulas vẫn khẳng định đội bóng của ông là mạnh nhất, và dù HLV Puel luôn mồm nói “cuộc chơi (cuộc chiến vô địch) chưa kết thúc”, nhưng ai cũng tin Lyon sẽ chẳng thể khá khẩm hơn mùa trước, nếu tiếp tục giữ nguyên bộ mặt như hiện tại.
Những mối nguy hiểm đang rình rập Lyon ở khắp nơi, để bào mòn đội bóng này và đẩy họ rời xa cuộc chiến tranh ngôi Vương với Bordeaux cùng các ƯCV nặng ký khác. Trong suốt 10 vòng đấu gần nhất ở giải VĐQG Pháp, thày trò HLV Puel thắng đúng 2 trận trước những đội bóng đang đứng cuối BXH: 1-0 tại St.Étienne (31/10) và 2-0 khi tiếp Boulogne trên sân nhà Gerland (17/12).
Trong thời gian này, Lyon luôn kiệt quệ vì đội hình quá mỏng với những chấn thương đan xen của các trụ cột. HLV Puel hiểu Les Gones chỉ có thể chiến thắng khi trung thành tuyệt đối với lối chơi thiên về tấn công 4-3-3, nhưng ông không đủ nhân lực để triển khai chiến thuật này, khi nạn chấn thương lấy hết trụ cột này đến mắt xích quan trọng khác.
Lyon (áo xanh đen) bị bỏ quá xa trong cuộc đua đến ngai Vàng nước Pháp! - Anh: AFP
Ở trận đấu mà Puel xem như bản lề giúp Sư tử vượt qua khó khăn với Monaco cũng vậy. Quyết tâm giành chiến thắng và tung cả Govou đang chưa có được thể lực tốt nhất, nhưng đội bóng từng 7 lần liên tiếp giành chức VĐQG Pháp cũng chỉ có được 1 điểm. Khi dẫn bàn trước, hầu như Lyon không để mất điểm ở mùa này. Nhưng trận đấu ở sân Louis II lại khác. Chỉ sau hơn 10 phút Bastos mở tỷ số cho Les Gones, Park đã gỡ hòa cho đội chủ nhà. Và Lyon đã không thể làm gì để xuyên thủng lưới Ruffier trong những phút còn lại, hòng có một chiến thắng rút ngắn điểm số với ĐKVĐ Bordeaux.
“Chúng tôi muốn cất cánh tại Ligue I để có thể chuẩn bị tốt nhất cho hai trận đấu với Real Madrid tại vòng 1/8 Champions League 2009/10 vào tháng 2/2010. Tuy nhiên, những đối thủ ở giải quốc nội cũng đang rất khát điểm. Do vậy, một kết quả hòa tại Louis II cũng đủ để tôi hài lòng. Lyon vẫn còn cơ hội tranh chức vô địch nếu thi đấu tốt những trận còn lại”, Puel phát biểu sau trận đấu tại Monaco.
Nói như Puel thì bất cứ CLB nào cũng có thể đua cùng Bordeaux tới ngai Vàng nước Pháp, nếu không tính đến việc Les Girondins đang hơn phần còn lại tới 10 điểm.
Thống kê
5 Trong 5 trận gần nhất, Lille đều ghi ít nhất 3 bàn/trận. Phải ngược trở về hơn 30 năm trước mới có một CLB làm tốt như thế. Mùa 1978/79, Nantes thực hiện điều tương tự với chuỗi 8 trận
6 Bị cầm chân 1-1 tại Monaco, Lyon trở thành đội bóng hòa nhiều nhất ở Ligue I mùa này với 6 trận.
41 Với pha ghi bàn ở phút 90 của trận gặp Toulouse, Auxerre có bàn thắng thứ 7 trong 15 phút cuối, chiếm 41% tổng số bàn thắng của họ mùa này, cao nhất Ligue I.
200 HLV Christian Gourcuff đánh dấu trận thứ 200 trên băng ghế chỉ đạo của Lorient tại giải VĐQG Pháp bằng thất bại 1-4 trước Bordeaux.
450 St.Étienne đã không ghi bàn thắng trên sân nhà ở Ligue I trong suốt 450 phút vừa qua.
1.100 Auxerre đã kỷ niệm trận thứ 1.100 tại Ligue I bằng trận hòa 1-1 trước Toulouse.
Chân sút hàng đầu
10 bàn: Nene (Monaco)
9 bàn: Gervinho (Lille)
8 bàn: Frau (Lille), Gameiro (Lorient), Lisandro (Lyon), Gyan (Rennes).