Sau gần 1 km phi xe bỏ chạy với tốc độ cao, hai thanh niên vừa giật túi xách của phụ nữ đã thua cuộc cảnh sát, phải tra tay vào còng số 8. Từ đây, băng nhóm sinh viên chuyên đi cướp giật bị phát hiện.
Sáng 1/4, tại nhà tạm giữ công an Hà Nội, Khúc Thành Đạt (19 tuổi, Đạt "Ma") không giấu những nước mắt lăn dài trên má. Cậu thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn này khai, đến khi bị tra tay vòng còng đã gây ra hơn chục vụ cướp giật túi, điện thoại trên phố.
Theo cơ quan điều tra, Đạt "Ma" cùng Trần Xuân Đạt (Đạt "Chuột") bị bắt tối 30/3 sau khi giật hụt túi xách của một phụ nữ đi trên phố Nguyễn Tri Phương. Nghe tiếng la hét của nạn nhân, 4 trinh sát Đội phòng chống cướp, cướp giật Công an Hà Nội phóng xe truy đuổi.
Cố lượn lách, phóng với tốc độ cao hòng thoát thân nhưng cả hai đã bị cảnh sát cùng người dân ép lên vỉa hè. Hai tên cướp thúc thủ buộc phải tra tay vào còng.
Cơ quan điều tra cho biết, trong nhóm của hai thanh niên tên Đạt còn có 2 người khác là Trần Ngọc Thắng và Nguyễn Mạnh Triển (cùng 19 tuổi). 4 người học cùng cấp 3 với nhau, hiện 3 trong số này là sinh viên cao đẳng và trung cấp ở Hà Nội. Đạt "Ma" là thủ lĩnh của băng cướp.
4 người thừa nhận từ tháng 8/2009 đến nay đã gây ra 15 vụ cướp giật trên phố, hầu hết ở quận Thanh Xuân. Thời gian hoạt động của nhóm này thường từ 19 đến 21h. Nạn nhân đa phần là phụ nữ, những người đi bộ...
Trong nhiều phi vụ, do cố cướp bằng được tài sản của nạn nhân, chúng đã giằng co khiến họ ngã ra đường.
Hà Anh