Bắc Cạn: Một cụ già 81 tuổi thoát chết trong đống đổ nát

Xem tin gốc 

Nhân dân - 33 tháng trước 5 lượt xem

NDĐT - Đó là cụ Triệu Thị Mảy, 81 tuổi, người dân tộc Dao ở thôn Khên Lèng, xã Công Bằng, Pắc Nặm.

Cụ Mảy kể: Sáng 4-7, đang cho lợn ăn thì c? nghe tiếng ào ào rất lớn từ phía trên đồi vọng xuống. Cụ ngẩng lên nhìn thì thấy cả suối đất, đá, bùn đỏ quạch đang đổ về phía mình. Phản sạ tự nhiên, cụ gắng chạy được được gần chục mét thì không còn nhớ được điều gì đã xảy ra nữa. Cụ Mảy được người dân ở bản Khên Lèng đào bới trong đống đổ nát, bùn ngập ngang ngực. Còn cháu nội là Triệu Văn Nhì, Triệu Văn Khe, cháu dâu là Triệu Thị Lều bị vùi lấp trong đống đất đá khổng lồ. Cứu được cụ Mảy trong đống đổ nát, sau khi chỉ đạo cán bộ y tế đang túc trực tại bản sơ cấp cứu ban đầu cho cụ, chính quyền địa phương cử ngay một tổ dân quân cơ động của xã thay nhau khiêng cụ Mảy vượt hơn mười cây số đường rừng, đường suối và mưa lũ để đến Bệnh viện huyện Pác Nặm cấp cứu. Bác sĩ Hoàng Thị Ngân, Trưởng khoa Ngoại- Sản của Bệnh viện huyện Pác Nặm cho biết: Cụ Mảy được đưa vào viện trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, vùng đầu và cổ có nhiều vết thương rách da, chảy máu, đùi bị dập. Được điều trị tích cực nên đến nay cụ Mảy đã qua cơn nguy kịch và dần bình phục. Thế Bình

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang