Theo giấy chứng minh nhân dân thì cụ Trần Thị Nguyệt, sinh năm 1890 tại xã Phú An, huyện Hương Phú, tỉnh Bình-Trị-Thiên (cũ). Hiện thường trú tại thôn Thủy Diện, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế).
Khi được hỏi bí quyết để sống trường thọ cụ cười cho chúng tôi biết: “Sống thanh đạm, gần gũi yêu thương làng xóm, luôn hài hước và ăn các thức ăn có nguồn gốc tự nhiên. Đặc biệt, sở trường của cụ là món cá móm, cá đối”. Theo cụ, chính món ăn thanh đạm này đã góp phần giúp cụ sống trường thọ đến nay mà vẫn minh mẫn, hoạt bát bình thường.
Cụ tâm sự với chúng tôi: cụ sinh ra trong một gia đình nghèo tại vùng quê phá Tam Giang, nhà có 8 anh em nên cuộc sống lúc đó cực khổ vô cùng. Bố mẹ cụ phải làm việc vất vả mà vẫn không đủ nuôi các con. Ngay từ lúc còn bé cụ Nguyệt đã tần tảo mưu sinh trên những vùng nước mênh mông của quê hương. Cụ làm đủ nghề, cốt là có tiền phụ giúp gia đình. Lớn lên, cụ gặp ông Đào Điệt, người cùng thôn, kết duyên vợ chồng và sinh được 5 người con, trong đó có 4 người con trai và một người con gái.
Trong thời gian tham gia cách mạng, cụ đã tham gia vào đội “ứng cứu” của quê nhà. Chính cụ cùng với hàng chục người đã thay nhau nuôi bộ đội, dẫn bao nhiêu cánh quân vượt qua hiểm nguy.
Khi chúng tôi đang nói chuyện với cụ Nguyệt thì xung quanh có rất nhiều cháu nhỏ vây quanh cụ, cụ bảo tất cả chúng nó đều là cháu, chắt, chút của mình hết. Cụ có 11 cháu nội, 45 chắt, 15 chút. Cụ chỉ tay vào hai người đang đi vào nhà và nói: đứa ni là cháu nội tui, Đào Văn Doãn, năm nay nó 46 tuổi; còn đứa bên cạnh Doãn là con dâu đầu của tui Tống Thị Yến, năm ni nó gần 90 tuổi. Đang vui, bỗng mắt cụ đỏ hoe và hai hàng nước mắt cụ tự nhiên lăn dài. Cụ bảo thương mấy người con đi bộ đội không về nữa! Bốn người con của cụ đã hy sinh anh dũng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Năm 1994, cụ Nguyệt được Nhà nước phong tặng “Mẹ Việt Nam Anh hùng” và được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà ba gian.
Chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Bắc – Chủ tich UBND xã Phú Xuân, khi được hỏi về cụ Trần Thị Nguyệt, ông Bắc cho biết: “Trong hồ sơ lưu trữ của xã, cụ Trần Thị Nguyệt là sinh năm 1890. Những người sống lâu nhất ở địa phương đều xác nhận cụ Nguyệt người đã sống qua ba thế kỷ!. Cụ được Nhà nước trao tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, có bốn con trai hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chúng tôi tự hào về cụ và luôn lấy tấm gương của cụ để giáo dục cho thế hệ trẻ”.
Chúng tôi xin phép được chụp lại chứng minh thư của cụ và một số hình ảnh về người mẹ Việt Nam anh hùng 120 tuổi để giới thiệu với bạn đọc báo Quân đội nhân dân Online. Nếụ đúng như trong chứng minh thư và những gì chúng tôi chứng kiến thì cụ Trần Thị Nguyệt sẽ là người giữ kỷ lục về tuổi thọ hiện nay trên thế giới. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay cụ bà Kama Chinen, người Nhật Bản được sách kỷ lục Guiness ghi nhận là người già nhất thế giới vừa qua đời ở tuổi 114 vào đầu tháng 5-2010. Chúng tôi hi vọng qua bài viết này các cơ quan chức năng xem xét, đề nghị để chứng nhận kỷ lục về tuổi thọ cho người mẹ Việt Nam Anh hùng đang sống tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế).
Bài, ảnh: Trần Đình Thăng