Bà chủ Hoàng Đăng luôn vay tiền bằng mọi giá

Xem tin gốc 

Lao Động - 24 tháng trước 1038 lượt xem

Ba chu Hoang Dang luon vay tien bang moi gia

Như Lao Động đã đưa, chiều ngày 18.3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt tạm giam Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hoàng Đăng Lê Thị Thúy Oanh (gọi tắt là bà chủ Hoàng Đăng).

>> Bắt khẩn cấp nữ giám đốc lừa đảo hàng trăm tỉ đồng

Dư luận chấn động khi hay tin bà chủ khách sạn Hoàng Đăng bị bắt vì can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, riêng giới buôn tiền ở thành phố biển thì tin rằng đây là hậu quả tất yếu, bởi con đường "làm giàu"của bà chủ Hoàng Đăng quá ngắn và hoàn toàn dựa vào nguồn vốn vay, mà lúc nào cũng sẵn sàng vay tiền bằng... mọi giá!

Lê Thị Thúy Oanh, sinh năm 1975, trú tại thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, ngoại ô TP.Nha Trang, mới được cấp phép kinh doanh khách sạn khoảng 3 năm gần đây nhưng khá “nổi tiếng” bởi sẵn sàng vay tiền bằng... mọi giá.

Trong trí nhớ của người dân làng Thái Thông, trước đây Lê Thị Thúy Oanh khởi nghiệp bằng cách vay vốn tín dụng đen, cùng em trai vào miền Tây thu mua nguyên liệu thủy sản xuất khẩu. Thời gian đầu “trúng mánh”, Oanh dồn tiền mua khách sạn trên đường Nguyễn Thiện Thuật (xấp xỉ 26 tỉ đồng) rồi làm dự án vay vốn ngân hàng để đầu tư xây dựng mới khách sạn 3 sao Hoàng Đăng.

Ngay từ đầu, bà chủ (trên giấy) của KS Hoàng Đăng đã được một cán bộ tín dụng một ngân hàng ưu ái duyệt cho vay mấy chục tỉ đồng (tương đương với giá trị thực của tài sản thế chấp) để tiếp tục đầu tư kinh doanh.

Có nhiều tiền, Lê Thị Thúy Oanh cứ thế...“nổi lên” như là một nữ GĐ trẻ, năng động, mạnh mẽ và rất biết ...“chi”. Bà chủ Hoàng Đăng nhanh chóng được những người “có máu mặt” đặt lòng tin và rất nhiều người “gửi trọn niềm tin” khi giao vốn cho “kinh doanh”.

Giới buôn tiền ở thành phố biển khẳng định, ngay từ đầu Lê Thị Thúy Oanh đã sử dụng thủ đoạn dùng vốn vay ngân hàng chỉ để “kinh doanh”... thanh thế. Vài người biết khá rõ, với tư cách “con nợ lớn” của ngân hàng, đôi khi Lê Thị Thúy Oanh không ngại gây áp lực đối với cán bộ tín dụng, để tiếp tục vay tiền mua tài sản, chẳng hạn như nhà hàng Đông Hải (sau đổi tên là nhà hàng Hoàng Đăng) trên đường 23.10, KS Lotus (bây giờ là nhà hàng Lotus ở 15 Hùng Vương)...

Ngay cả những người lão luyện trong “thế giới” tín dụng đen cũng “ganh tị” và không thể giải thích tại sao trong mọi trường hợp, bà chủ Hoàng Đăng luôn luôn sẵn sàng và vui vẻ chấp thuận vay tiền bằng... mọi giá, kể cả “vay đặc” (tiếng lóng của dân cho vay nặng lãi-TG), nghĩa là người vay phải trả lãi suất rất cao theo thỏa thuận (có thể lên đến 50%), đồng thời người cho vay cũng chấp nhận mọi...rủi ro (kể cả mất vốn)!

Cuối năm 2009, cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa đã nhận được 4 đơn tố cáo GĐ DNTN Hoàng Đăng chiếm đoạt tổng cộng hơn 112 tỉ đồng. Ngoài cả trăm tỉ đồng vốn vay ngân hàng, Oanh còn huy động được nhiều trăm tỉ đồng khác để cùng em trai đầu tư xây dựng một nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh tại miền Tây! Vài ngày trước khi bị bắt vì tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bà giám đốc DNTN Hoàng Đăng còn tuyên bố: “Sẽ không trả nợ cho những ai dám kiện đòi tiền!”

Dĩ nhiên, thời điểm này còn có nhiều người khác bị...lừa, nhưng vì nhiều lý do khác nhau (đôi khi rất tế nhị), không thể gửi đơn tố cáo đến cơ quan CA. Đến chiều tối ngày 21.3, KS Hoàng Đăng vẫn đón khách, nhưng 2 nhà hàng Hoàng Đăng và Lotus đều đóng cửa, những người hàng xóm ở đây cho hay: “Bên trong nội thất trống không, mấy ngày trước một số chủ nợ đã xiết hết đồ dùng” và giả định: “Có lẽ ngân hàng đã niêm phong?”.

Theo quy định của cơ quan CA, không công khai vụ việc khi án đang trong giai đoạn điều tra, nhưng xin nói thêm, những người chuyên đi vay để cho vay đã và đang đặt câu hỏi: “Liên quan đến vụ vỡ nợ lớn chưa từng có, vừa xảy ra tại Khánh Hòa, bao giờ và ai sẽ là người bị bắt tiếp theo sau Lê Thị Thúy Oanh?”.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang