Người yêu Argentina sẽ không thể nào quên khoảnh khắc Maradona rạng rỡ nâng cao Cup Vàng tại Mexico 1986, hay những giọt nước mặt trên khóe miệng đầy máu của ông tại Rome 4 năm sau. Những cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của Diego dưới màu áo trắng-xanh, vinh quang và nước mắt của Cậu bé Vàng, đều gắn liền với người Đức.
Có rất nhiều điều để nói về Maradona ở cuộc hội ngộ với Mannschaft, nhưng dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu Green Point hôm nay, ông chỉ đi bên lề với quyền trượng của người đạo diễn. Nhân vật trung tâm, gánh trên vai sứ mệnh chinh phục của Albiceleste thuộc về “truyền nhân” của Diego: Lionel Messi. Đã có rất nhiều tin đồn xung quanh việc Messi phải vắng mặt trong hai buổi tập gần đây của Argentina, nhưng có lẽ đó chỉ là “hư chiêu” của Maradona nhằm gây nhiễu đối thủ và giữ gìn thể trạng sung sức nhất cho cậu học trò. Cuộc đấu được kỳ vọng giữa “Messi của Đức” Mesut Oezil và Messi “xịn” chắc chắn sẽ vẫn diễn ra như mong đợi.
Có trong tay đầy đủ nhân sự cho cuộc đọ sức với người Đức, vấn đề của Maradona lúc này là lựa chọn những con người thích hợp nhất. Vị trí của Demichelis đang là nỗi đau đầu lớn nhất của Diego. Trung vệ đang khoác áo Bayern Munich có rất nhiều hiểu biết về bóng đá Đức, cũng như các đồng đội ở CLB như Klose, Lahm, Muller hay Schweinsteiger… Nhưng đối thủ cũng không lạ gì Demichelis và rất có thể sẽ nhằm vào “mắt xích” này để tập trung đánh phá. Để an toàn, có lẽ Maradona sẽ phải tính đến phương án để Burdisso và Samuel đá cặp như ở hiệp 2 trận giao hữu thắng Đức 1-0 ngay tại Munich cách 4 tháng trước. Ngoài ra, tiền vệ Gutierrez, người từng bắt chết Muller trong trận đối đầu gần nhất với Đức, sẽ trở lại đội hình thay thế vị trí của Di Maria. Với đội hình như thế, trên lý thuyết, Albiceleste đã sẵn sàng cho cuộc báo thù thất bại trước người Đức trên chấm luân lưu 4 năm về trước.
Về phía Mannschaft, HLV Loew vẫn giữ nguyên đội hình như trận đại thắng ĐT Anh ở vòng 1/8. Chỉ có điều đội bóng của ông sẽ hơi hạn chế cho những giải pháp tình thế khi mà chân sút Cacau vẫn chưa bình phục chấn thương. Dù đang cố lên gân cốt, nhưng rõ ràng ĐT Đức đang thất thế hơn so với đối thủ. Cần biết rằng kể từ khi nước Đức có một đội tuyển thống nhất (trước kia là Đông Đức và Tây Đức), họ chưa bao giờ đánh bại được Argentina trong thời gian của 90 phút thi đấu chính thức, thậm chí là cả ở 2 hiệp phụ. Đó là cơ sở để tin rằng sẽ có lần thứ ba ngọt ngào dành cho Diego Maradona.
Đội hình dự kiến:
Argentina: Romero – Otamendi, Demichelis, Burdisso – Heinze, Mascherano, Veron, Gutierrez – Messi, Higuain, Tevez.
Đức: Neuer - Friedrich, Mertesacker, Boateng, Lahm – Schweinsteiger, Khedira, Ozil, Mueller – Podolski, Klose.
Kiên Anh