Argentina - Đức 0-4: "Cỗ xe tăng" ầm ầm tiến vào bán kết

Xem tin gốc 

Thanh niên - WC 2010 - 21 tháng trước 536 lượt xem

Argentina - Duc 0-4: 'Co xe tang' am am tien vao ban ket

(TNO) Một bữa tiệc bàn thắng đã được bày ra đúng như mong đợi nhưng chỉ có điều đầu bếp mỗi mình người Đức. Những chàng trai Đức quả cảm, khát khao chiến thắng, thi đấu khoa học và cũng đầy ngẫu hứng đã "dạy" cho các học trò của "cậu bé vàng" Maradona thế nào là lối chơi nghệ sĩ, những điều mà chính điệu Tango đã thể hiện ở những trận đấu trước đó.

Một bất ngờ nữa đã xảy ra, bất ngờ với chính lối chơi quá nghệ sĩ của những cầu thủ Đức. Bất ngờ đến nỗi một trung vệ như Arne Friedrich cũng biến thành tiền đạo, xâm nhập vòng cấm và đem về bàn thắng thứ ba cho "Cỗ xe tăng".

Quật ngã Argentina đến bốn bàn không gỡ (Mueller, cú đúp của Klose và Friedrich ghi bàn) cùng một thế trận quá hoàn hảo, người Đức xứng đáng được tôn vinh như một ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

Người Đức đã không thay đổi cách chơi, họ chơi tấn công cởi mở, phóng khoáng và tăng tốc ngay từ đầu. Sự chủ động ấy sớm được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số từ rất sớm của Thomas Mueller. Cú đá phạt khó chịu của Schweinsteiger trở thành đường chuyền hoàn hảo để Mueller dễ dàng đưa bóng vào lưới từ cự ly rất gần.

Những bàn thua liên tiếp làm Argentina choáng váng - Ảnh: Reuters

Lối chơi ấy càng hoàn thiện hơn, với một hàng phòng ngự chặt chẽ, cùng những tiền vệ quá cơ động, đánh chặn mọi ngã đi bóng của Messi. Argentina đã không còn là mình. Giống như Brazil, họ đã không thể nhảy múa trước sự chặt chẽ của đại diện đến từ châu Âu.

Messi bị phong tỏa, Tevez cùng vẫy còn Gonzalo Higuain trở nên đơn độc. Tất cả như bị cùm chân trước những gọng kềm mà người Đức tạo ra. Những cố gắng, những nỗ lực đơn độc của các ngôi sao Argentina còn vấp phải một thủ thành Manuel Neuer chơi quá xuất sắc.

Tất cả tạo nên hình ảnh tiêu biểu của một Argentina trong một buổi tối thi đấu nhạt nhòa trước sự lấn át của sức trẻ giàu khát khao.

Không chỉ vậy, Argentina còn phải đứng nhìn những người Đức nhảy tango ngay trước mặt mình. Sự lỏng lẽo ở hai nách của hàng hậu vệ Argentina đã bị khai thác một cách triệt để. Thomas Mueller tung những đường chuyền sắc như dao để Podolski thoát xuống rồi chuyền ngang giúp Klose ghi bàn. Để Schweinsteiger di chuyển như chỗ không người trong pha chuyền bóng cho Friedrich lập công. Để Ozil phô diễn đẳng cấp với đường chuyền không thể tuyệt với hơn giúp Klose trở lại với chính mình.

HLV Maradona hết phép trước sức mạnh khủng khiếp của Cỗ xe tăng - Ảnh: Reuters

Với hai lần lập công trong trận này, Klose đã có được bàn thắng thứ 14 tại World Cup và chỉ còn kém đúng người ngoài hành tinh Ronaldo một bàn.

Lần đầu tiên người hâm mộ đã thấy Klose nhảy santo trở lại, một hình ảnh quen thuộc của chính anh ở hai kỳ World Cup, một điều cho thấy sức bật cuồn cuộn trong người của chân sút lão tướng này.

Đức đã chinh phục tất cả, tạo nên một chiến thắng hoàn hảo trước Argentina do chính thiên tài Maradona dẫn dắt. "Cậu bé vàng" bỗng chốc hiện rõ sự bất lực, hết phép, không còn một bài nào để có thể cứu vãn danh dự cho Argentina.

Đức đã đặt chỗ ở bán kết và họ đang hừng hực chờ đợi tất cả những đối thủ ở phía trước.

Đội hình xuất phát:

Argentina: 22-Sergio Romero; 15-Nicolas Otamendi, 2-Martin Demichelis, 4-Nicolas Burdisso, 6-Gabriel Heinze, 14-Javier Mascherano, 20-Maxi Rodriguez, 7-Angel Di Maria, 10-Lionel Messi, 11-Carlos Tevez, 9-Gonzalo Higuain.

Đức: 1-Manuel Neuer; 16-Philipp Lahm, 3-Arne Friedrich, 17-Per Mertesacker, 20-Jerome Boateng, 13-Thomas Mueller, 6-Sami Khedira, 7-Bastian Schweinsteiger, 10-Lukas Podolski, 8-Mesut Ozil, 11-Miroslav Klose.

Dương Trùng Dương

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Tên người
Danh từ riêng
Cụm từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Từ chuyên môn
Tổ chức

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang