Áo xanh chở những ước mơ

Xem tin gốc 

VOV Online - 33 tháng trước 22 lượt xem

Ao xanh cho nhung uoc mo

ảnh: Việt Đức (VOV) - Mỗi bạn thí sinh dự thi, chắc hẳn, đều mang trong mình những ước mơ. Và họ, những áo xanh tình nguyện, với sức trẻ và nhiệt huyết của mình, vẫn đang thầm lặng góp phần nhỏ bé để chắp cánh cho những ước mơ ấy trở thành hiện thực

Từ 3h sáng cho đến khi những ánh nắng cuối ngày đã tắt, những bóng áo xanh ấy vẫn hòa vào dòng người đông đúc nơi bến xe ồn ào, náo nhiệt. Họ là những hướng dẫn viên chỉ đường, những “xe ôm” tình nguyện, những tình nguyện viên tìm nhà trọ đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong chiến dịch Tiếp sức mùa thi 2009 (từ ngày 28/6-20/7).

Áo xanh chỉ đường

Giữa cái nắng như thiêu đốt của trưa hè tháng 6, cùng khung cảnh ngột ngạt của bến xe Gia Lâm với những khuôn mặt người đi đường phờ phạc, mệt mỏi sau những chuyến đi dài, cô sinh viên Đoàn Thị Thủy (sinh viên năm thứ 2 Học viện Tài chính) vẫn miệt mài với công việc của mình, mặc cho những giọt mồ hôi đã thấm đẫm trên lưng áo xanh. Mỗi khi có những chuyến xe cập bến, cô sinh viên nhỏ bé lại vội vàng chạy đến, giúp những thí sinh và người nhà của họ tìm được đường tới địa điểm thi, đồng thời giới thiệu cho họ những địa chỉ nhà trọ thích hợp.

Gương mặt dễ mến, cử chỉ nhiệt tình cùng nụ cười tươi luôn thường trực trên môi của Thủy dường như khiến những thí sinh và người nhà của họ vơi đi những bỡ ngỡ, lo lắng của những người tỉnh lẻ, lần đầu tiên đặt chân tới Hà Nội. Đến giờ, Thủy vẫn nhớ mãi thời điểm này hai năm về trước, khi cô được cha đưa đi thi đại học. Vì say xe, lại căng thẳng và lo lắng về kỳ thi nên vừa đặt chân xuống bến xe Giáp Bát, Thủy đã ngất đi trên tay một chị sinh viên tình nguyện. May nhờ chị dìu vào bóng râm, cho uống thuốc và quạt mát, Thủy mới tỉnh lại. Trong mắt Thủy lúc ấy, màu áo xanh tình nguyện sao mà đẹp đến thế. Dường như đó cũng chính là động lực để cô gái bé nhỏ người Nam Trực, Nam Định này thi đỗ vào Học viện Tài chính và tham gia tích cực vào các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là trong các đợt Tiếp sức mùa thi.

Cầm cốc nước mát do các bạn sinh viên tình nguyện mời, chị Ngô Thị Mai (xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An) rưng rưng nước mắt: “Lần đầu tiên tới Thủ đô, tôi có biết đường xã nơi mô? May mà có sinh viên tình nguyện giúp đỡ, chỉ đường, lại còn chở đến tận nơi, không thì mẹ con tôi có lẽ tới tối cũng chưa tìm được đường”. Đứng bên cạnh mẹ, Lê Thị Thảo (sinh năm 1991, dự thi Đại học Luật Hà Nội) chốc chốc lại đưa mắt nhìn các anh chị áo xanh tình nguyện. Rồi em quay sang khẽ nói với mẹ: “Mẹ ơi, con sẽ cố gắng thi đỗ để được mặc áo xanh và làm tình nguyện như các anh chị ở đây!”.

Ở một góc nơi bến xe Gia Lâm, một nhóm sinh viên tình nguyện trường Đại học Luật Hà Nội cũng đang tất bật với công việc của mình. Đưa tay quệt những giọt mồ hôi lăn dài trên má, Nguyễn Đình Thi (sinh viên năm thứ 3) hồ hởi kể về kỷ lục… chạy theo xe buýt của mình. Chuyện là Thi vừa chỉ đường và giúp một bạn gái (quê ở Hưng Yên) đi xe buýt để đến địa điểm thi tại trường Đại học Luật Hà Nội. Nhưng khi xe vừa chuyển bánh thì cũng là lúc cậu sinh viên nhận ra chiếc balô của bạn gái vẫn còn để bên vệ đường. Thế là Thi bèn chạy như bay theo chiếc xe buýt và khi đuổi kịp cũng là lúc chiếc xe dừng bánh ở Trạm trung chuyển Long Biên. Thi chỉ kịp đưa đồ và chúc bạn gái thi tốt. Chiếc xe lại chuyển bánh, Thi cũng chỉ kịp nghe thấy tiếng cảm ơn rối rít với lại khi chiếc xe xa dần.

Với kinh nghiệm 2 năm tham gia hoạt động Tiếp sức mùa thi, Thi cho biết, năm nay tình trạng ùn tắc giao thông khi kỳ thi đến cũng đã giảm nhiều hơn so với các năm trước nhờ sự phân luồng lại giao thông và sự thông tin, chỉ dẫn giao thông rất kịp thời, chính xác của chương trình VOV Giao thông FM 91MHz trên Đải Tiếng nói Việt Nam. Mỗi sáng đi trên xe buýt, Thi đều nghe thấy những thông tin rất bổ ích của chương trình đối với người tham gia giao thông. Những thông tin về tắc đường, các tuyến xe buýt tăng cường hay những thông tin khác đều được Thi ghi chép lại rất cẩn thận. Nhờ những thông tin này mà Thi cũng như những người bạn trong nhóm Tiếp sức mùa thi của mình đã giúp ích được rất nhiều cho các thí sinh và người nhà của các bạn có được những lộ trình thích hợp nhất đến được địa điểm thi.

“Xe ôm” tình nguyện

Anh Lê Quang Đại, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, Trưởng ban Thanh niên – Trường học, Thành đoàn Hà Nội cho biết, đặc điểm nổi bật của chiến dịch Tiếp sức mùa thi năm nay là sự vào cuộc rất tích cực của các tình nguyện viên tìm nhà trọ và những “xe ôm” tình nguyện. Theo thống kê, các tình nguyện viên đã liên hệ được hơn 5.000 nhà trọ cho thí sinh và người nhà tham dự thi. Trong đó, có rất nhiều nhà trọ miễn phí hoặc giá rẻ dành cho những đối tượng chính sách, giúp họ với bớt nỗi khó khăn. Các “xe ôm” tình nguyện cũng luôn có mặt ở các bến xe, sôi nổi nhất là ở bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Lương Yên… để đưa đón, chỉ dẫn đường cho các thí sinh dự thi và người nhà.

“Những bức ảnh chụp vội với các thí sinh và người nhà của họ, những món quà quê mà các cô, các bác gửi tặng các bạn như chùm vải thiều hay túi ổi, túi doi… luôn là những niềm vui nho nhỏ và những kỷ niệm đẹp trong lòng những áo xanh tình nguyện. Đó là những trang nhật ký đầu đời đầy ý nghĩa để vun đắp cho các bạn lý tưởng sống đẹp, sống có ích”.

Với chiếc mũ bảo hiểm trực sẵn trên tay, Nguyễn Thế Long, đội trưởng “Đội tình nguyện chở những ước mơ”, luôn trong tư thế sẵn sàng “xuất kích”. Long cho biết, chỉ trong một buổi sáng, đội của anh đã chở được hơn 50 lượt xe cho các thí sinh và người nhà của các em. Nhìn cảnh đám xe ôm chen lấn, xô đẩy, bắt chẹt khách, Long chỉ mong sao đội mình có thêm thật nhiều người để giúp đỡ được nhiều hơn cho các bạn thí sinh và người nhà của các em. Tiếc là đội chỉ có 20 người, trong đó nhiều bạn lại không có xe máy nên đành phải luân phiên nhau để chở.

Không quản ngại trời nắng hay mưa gió, địa điểm đến xa hay gần, các bạn vẫn rất nhiệt tình tham gia. Nguyễn Lan Hương, một “nữ xế”, cũng là một thành viên rất tích cực của đội chia sẻ: “Mình cũng đã từng là sinh viên, lại là người Hà Nội, nên may mắn hơn nhiều so với các bạn ở tỉnh xa đến. Mình thấy có bác đưa con đi thi còn mang theo cả gạo, bí xanh để nấu ăn, trông rất tội. Vì thế, mình muốn chia sẻ để các bạn thí sinh dự thi vợi bớt những khó khăn, bỡ ngỡ của buổi đầu đặt chân tới Hà Nội, giúp các bạn có tâm lý tự tin và thoải mái nhất khi bước vào phòng thi”.

Dù vất vả, khó khăn, nhưng dường như lúc nào nụ cười cũng nở trên môi những áo xanh tình nguyện. Mỗi khi gặp gỡ thí sinh và người nhà của các em, các bạn đều cố gắng tạo ra không khí vui vẻ, kể những câu chuyện hài hước để xua đi những nét mệt mỏi, căng thẳng trên gương mặt của các thi sinh. Những bức ảnh chụp vội với các thí sinh và người nhà của họ, những món quà quê mà các cô, các bác gửi tặng lại các bạn như chùm vải thiều hay túi ổi, túi doi… luôn là những niềm vui nho nhỏ và những kỷ niệm đẹp trong lòng những áo xanh tình nguyện. Đó là những trang nhật ký đầu đời đầy ý nghĩa để vun vắp cho các bạn lý tưởng sống đẹp, sống có ích cho xã hội.

Mỗi bạn thí sinh dự thi, chắc hẳn, đều mang trong mình những ước mơ. Và họ, những áo xanh tình nguyện, với sức trẻ và nhiệt huyết của mình, vẫn đang thầm lặng góp phần nhỏ bé để chắp cánh cho những ước mơ ấy trở thành hiện thực./.

Thu Hồng (Báo TNVN)

Từ khóa liên quan

Động từ
Danh từ
Địa danh thế giới
Danh từ riêng
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang