Đặc biệt, với những người đã từng học tập và làm việc tại Cuba thì triển lãm lần này thực sự là một cơ hội để họ bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình tới đất nước Cuba. Ngược lại, những người bạn Cuba đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội cũng coi đây là dịp để thể hiện tình cảm nồng nhiệt của mình tới những người bạn Việt Nam.
“Nửa vòng trái đất rẽ tầng mây/Anh đến Cuba một sáng ngày/Nắng rực trời tơ và biển ngọc/Đào tươi một dải lụa đào bay”. Những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu dường như chợt hiện về trong tâm trí người xem khi tham dự triển lãm. Một quốc đảo xinh đẹp cách xa đất nước Việt Nam hàng nghìn cây số dần hiện ra trước mắt với những hình ảnh đặc trưng cho lối sống, văn hóa của con người Cuba. Thiên nhiên khoáng đạt với bờ biển cát trắng chạy dài, với những con sóng bạc đầu vỗ bờ, với màu xanh bát ngát trên những cánh đồng thuốc lá. Còn người dân lại cần cù, chịu khó trong lao động, với làn da rám nắng đặc trưng nhưng lại phóng khoáng, rực rỡ trong những vũ điệu quyến rũ, say đắm lòng người.
Ngài Fredesman Turro Gonzalez - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam:
“Tôi rất xúc động”
Tôi rất xúc động khi những bức ảnh trong triển lãm đã vẽ nên hình ảnh về đất nước của chúng tôi rất chân thực và tương đối đầy đủ. Đặc biệt những hình ảnh đó lại được hiện diện tại Việt Nam. Triển lãm lần này sẽ góp phần rất lớn vào việc tăng cường hiểu biết, và thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân Cuba và nhân dân Việt Nam.
Đại sứ quán Cuba đang phối hợp cùng Bộ VH-TT&DL Việt Nam, hội hữu nghị hợp tác Việt Nam-Cuba tổ chức nhiều hoạt động văn hóa như thế này hơn nữa. Riêng triển lãm này sau khi được trưng bày tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sẽ được trưng bày tại Cuba.
Tôi rất xúc động khi những bức ảnh trong triển lãm đã vẽ nên hình ảnh về đất nước của chúng tôi rất chân thực và tương đối đầy đủ. Đặc biệt những hình ảnh đó lại được hiện diện tại Việt Nam. Triển lãm lần này sẽ góp phần rất lớn vào việc tăng cường hiểu biết, và thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân Cuba và nhân dân Việt Nam.
Đại sứ quán Cuba đang phối hợp cùng Bộ VH-TT&DL Việt Nam, hội hữu nghị hợp tác Việt Nam-Cuba tổ chức nhiều hoạt động văn hóa như thế này hơn nữa. Riêng triển lãm này sau khi được trưng bày tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sẽ được trưng bày tại Cuba.
Các tác giả mang đến những hình ảnh Cuba tươi đẹp rất chân thực và đầy chất trí tuệ và cũng rất nghệ thuật đó là Phạm Tiến Dũng, Lê Duy Truyền và Trần Quang Minh. Đặc biệt, tác giả Lê Duy Truyền, Tổng Biên tập tờ Tin tức và cũng là phóng viên ảnh nghiệp dư duy nhất đã nói: “Tôi đã có may mắn được sinh sống và làm việc tại Cuba 13 năm. Những tác phẩm lần này, được tôi lựa chọn từ 15.000 bức ảnh tôi đã chụp trong suốt thời gian tôi ở đó. Đất nước và con người Cuba đã gắn bó với tôi như máu thịt. Khi chụp về phong cảnh tôi thường gắn kết một vài hình ảnh con người Cuba để tìm ra nét riêng biệt của Cuba. Tôi không muốn người xem khi ngắm ảnh lại cần đến những dòng chú thích phía dưới”.
Người xem sẽ thấy được một Việt Nam hiện diện trong lòng đất nước Cuba qua những tác phẩm ảnh tại cuộc triển lãm này. Những con phố xinh đẹp, các trung tâm y tế, các trường học, những công trình quan trọng tại Cuba lại được mang những cái tên rất Việt Nam, thân thuộc và gần gũi như Nguyễn Văn Trỗi, Củ Chi… Đặc biệt, còn có cả những công trình mang tên vị lãnh tụ kính yêu của Việt Nam: Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Xì gà quấn tay của người dân Cuba - Ảnh: Tiến Dũng
Tuy cách xa nhau về địa lý, nhưng dường như trong từng nhành cây ngọn cỏ ở mỗi tác phẩm lại giúp người xem có một chút liên tưởng về hình ảnh và đất nước con người Việt Nam. Có lẽ, Việt Nam và Cuba có nhiều điểm tương đồng. Nhưng điều cần phải nói đến nhiều hơn là sự tương đồng về lịch sử, về lối sống, sinh hoạt của nhân dân 2 nước đã góp phần làm nên điều này. Sự cởi mở và thân thiện trong tính cách người dân là điều hẳn không ai phủ nhận.
Một Cuba xa xôi về địa lý nhưng luôn ở bên cạnh nhân dân Việt Nam bởi mối quan hệ anh em truyền thống, thủy chung, trong sáng giữa nhân dân hai nước chính là điều lý giải triển lãm lấy tên: “Cuba - xa mà gần”. Và câu thơ: “Mai mốt, em ơi, rời xứ bạn/ Anh về, e lại nhớ Cuba” của nhà thơ Tố Hữu lại vẳng lên trong tâm trí ai đó khi rời triển lãm.