Anh đã bán đứng em để đổi lấy cuộc sống giàu sang

Xem tin gốc 

VnExpress - 26 tháng trước 27 lượt xem

Anh đã bỏ mặc em và con sống bơ vơ cô độc, xót xa và đau khổ. Em là người vợ đã chết từ lâu. Nhưng anh ơi, con mình không có tội, em cũng chẳng dám tìm anh để làm gì? Chỉ biết cố nuôi nó và cuộc đời nó vẫn không biết cha là ai?

From: T.H.H.

Sent: Sunday, January 24, 2010 10:50 AM

Thế mà anh đã lừa gạt em, anh đã bán đứng em để đổi lấy cuộc sống giàu sang, cuộc sống đại gia, đứng trước mọi người anh luôn đáng kính. Anh đã bỏ mặc em và con sống bơ vơ cô độc, xót xa và đau khổ. Em là người vợ đã chết từ lâu. Nhưng anh ơi, con mình không có tội, em cũng chẳng dám tìm anh để làm gì? Chỉ biết cố nuôi nó và cuộc đời nó vẫn không biết cha là ai?

Những gì anh và gia đình anh đối xử với em, anh hãy nhớ lấy! Câu nhắn cuối cùng khi anh bỏ rơi em "không buồn, không khóc, em phải sống, em còn có thể quay lại nhưng anh thì không". Lời nói dối đó rất hay, song em không sống vì anh mà vì đứa con em mang trong bụng nó mất cha, nhưng nó cần có mẹ để yêu thương. Bốn năm nay em luôn hỏi vì sao anh lại bán rẻ niềm tin cho em?

Em nào có tội tình gì mà anh, người chồng em yêu, em quý, đã cố tình đối xử với em và con như vậy! Em kêu trời không thấu, kêu đất, đất cũng không nghe, tại sao lại tàn ác với em như vậy? Xã hội này có mấy ai tin em đã mất chồng còn mang tiếng lấy chồng người khác. Chỉ vì em là người vợ không có giấy đăng ký kết hôn, và cũng vì danh dự của nhà anh, bản thân anh mà em phải có cuộc sống như vậy đây.

Em rất muốn gặp lại anh, rất tha thiết gặp anh, đó là một ước muốn rất to lớn với em. Anh có biết vì sao không? Vì em muốn biết câu trả lời "tại sao anh hại mẹ con em, xô đẩy, dồn mẹ con em đến con đường tử như vậy?".

Hôm nay em gửi sự dồn nén tâm tình này lên mạng nhờ tòa soạn giúp em tìm anh. Em tin tưởng, anh lên mạng sẽ đọc được và liên lạc với mẹ con em. Cầu xin Thượng đế hãy giúp em, hãy để anh gặp những dòng tâm sự của em.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang