Nhận làm mai cho bạn bè thế nhưng khi thấy được “mối” hời thì những bà mai không ngần ngại lao vào..."cướp tình" để giành người yêu hoàn hảo về cho mình.
Tin người thiệt thân
V và T (trường NH) chơi với nhau khá thân từ những năm cấp ba. Bản thân T là chúa nhiều chuyện nên bao nhiêu thông tin về các chàng trai trong trường T đều nắm rõ như lòng bàn tay. Một lần cả hai ngồi đùa với nhau rằng T sẽ làm mai cho V, một chàng “bạch mã hoàng tử” trong mơ. Theo như V chia sẻ thì chàng cao tầm 1m78 (quá chuẩn!), có chơi thể thao, học giỏi, chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ để V gật đầu cái rụp đồng ý. Lên mạng xem hình chàng thì V đã rung rinh thật sự. Thư tay được V nhờ T chuyển giúp cho chàng, kể từ lúc ấy T chính thức trở thành bà mai của V với anh chàng đẹp trai, học giỏi.
Cứ ngỡ có được người bạn tốt, bây giờ may mắn có thêm anh chàng người yêu hoàn hảo thì chẳng còn gì sung sướng bằng thế nhưng chỉ sau 2-3 lần liên lạc thì thư bặt hẳn. Chẳng còn thấy T đả động gì đến chuyện làm mai cho T. Nhắc khéo thì T chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Ban đầu V cũng nghĩ chắc chàng bận học, tiếp đó là việc gần đây cô bạn T cũng hay đi đi về về bất thường nên không rảnh giúp mình. Nhưng mọi chuyện bắt đầu vỡ lẽ khi V bắt gặp chàng chở T vào quán trà sữa. Ngấm ngầm điều tra V mới tá hỏa vì chàng và T đang quen nhau chứ không phải chàng đang trong giai đoạn tìm hiểu mình. Vừa tức lại vừa quê V quyết làm cho ra lẽ. Hôm ấy vào lớp cũng như mọi ngày, V đến bàn T, định hỏi chuyện chàng mà T hứa làm mai cho mình thì T làm lơ, lảng sang chuyện khác. Chỉ khi V chìa tấm ảnh chụp trong điện thoại di động ra cảnh T và chàng tình tứ trong quán trà sữa thì T mới cúi đầu nhận lỗi. Tất nhiên tình bạn cũng chấm dứt, V không nghe bất cứ lời giải thích nào từ cô bạn của mình.
Của bạn nhưng công tớ!
Lên mạng làm quen được một anh chàng đang du học bên Mỹ và sẽ về nước trong một thời gian sớm nhất, N (nhân viên truyền thông) không ngần ngại chia sẻ cho nhỏ bạn thân. Nghĩ rằng nhỏ sẽ giúp mình xúc tiến chuyện tình cảm nên N giao cho nhỏ bạn thân làm bà mai. Giao nick chat của chàng cho nhỏ bạn thân N tin tưởng rằng có nhỏ chàng sẽ quý mến mình hơn và dễ dàng tìm hiểu về mình. N nhờ nhỏ bạn ấy mang những thông tin về mình chia sẻ cho chàng, nào là sở thích, thú vui cuối tuần rồi chuyện học hành quan hệ bạn bè. Thế nhưng N nào biết sau lưng mình bà mai bất đắt dĩ ấy lại lang thang chat chit và gây ấn tượng nhằm lấy lòng chàng trai ai nhìn cũng mê tít. Nhỏ bạn thân của N không ngần ngại bỏ ra gần cả trăm nghìn đi chụp hình ngoại cảnh, mướn quần áo xúng xính để gửi qua yahoo cho anh chàng ấy xem.
Dần dà thì tình cảm của chàng cũng nghiêng hẳn về phía cô bạn ấy. Một phần vì N cứ tin tưởng rằng có bà mai chàng sẽ thông qua đó mà tìm hiểu mình, một phần vì tin vào bạn bè nên đôi khi bận làm N cũng ít lên chat. Dạo gần đây thấy chàng có thái độ lơ là khó hiểu, vào Facebook của chàng N mới tá hỏa vì dòng tâm sự mùi mẫn mà chàng viết riêng cho nhỏ bạn thân, kèm cả hình nó mới đáng giận chứ. Chiều hôm ấy khi nhỏ bạn thân giả vờ đến để kể lể về chàng cho N nghe thì N đã vạch mặt bà mai tại trận. Mọi chuyện lúc này cũng đã quá muộn, tình cảm của chàng không còn dành cho N nữa, chỉ trách cô nàng vì quá tin tưởng người bạn thân nên đành để bà mai “hớt tay trên” một cách đáng tiếc như thế.
Bạn có nick Kabany chia sẻ: “Chuyện làm mai khó nói trước được lắm. Tuổi đang phát triển nên thấy ai xinh, dễ thương thì tất nhiên bản thân bạn sẽ muốn làm quen ngay. Đừng cậy nhờ vào mai mối mà hãy tự tin tìm hiểu đối tượng của mình. Giao toàn bộ việc làm quen cho bà mai thì đôi khi kết quả lại không như mong đợi, lúc ấy người chịu nhiều thiệt thòi nhất chính là bạn đấy!”.
Không chỉ dừng lại ở mức độ giận nhau, nhiều đôi bạn thân bỗng trở nên thù ghét, thậm chí “choảng” nhau không thương tiếc chỉ vì phát hiện ra người mình đang theo đuổi bỗng chốc vào tay người khác. Hãy đặt lòng tin đúng chỗ, nhất là trong chuyện tình cảm để không phải ân hận vì “giao trứng cho ác” .
Theo Eva/Docbao.vn