Như ANTĐ đã đưa tin, sáng sớm ngày 2-7, bà Nguyễn Thị Kim Khanh (SN 1942), trú ở phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm đến trông nhà cho vợ chồng con gái đi nghỉ mát là chị Phan Thị Hoài An, ở phòng 107, khu tập thể 36 phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, đã bị người giúp việc của nhà chị An là Trần Thị Vân (SN 1992), quê quán xã Vĩnh Khang, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa sát hại để cướp tài sản. Phóng viên ANTĐ đã tới Bệnh viện Việt Đức, nơi hung thủ đang được điều trị vết thương ở tay do giằng co con dao gây án với nạn nhân.
Kẻ thủ ác trông già dặn hơn so với tuổi 17 bởi vóc dáng phổng phao. Khi chúng tôi hỏi nguyên nhân gây tội ác, kẻ giết người khóc lóc, tỏ vẻ ân hận về hành động của mình và gửi lời xin lỗi cô chú chủ nhà là con gái và con rể của bà Khanh, rồi sau đó im lặng. Thiếu úy Lê Bích Thơ, nữ CSKV - CAP Tràng Tiền, một trong những chiến sỹ được giao nhiệm vụ “canh” đối tượng tại bệnh viện cho hay, Trần Thị Vân rất “lỳ lợm”, từ khi vào viện đến nay, không chịu mở miệng…
Sáng 3-7, phóng viên ANTĐ đã tới gia đình chị Phan Thị Hoài An, con gái của bà Khanh, ở phòng 107, khu tập thể 36 phố Hai Bà Trưng chia buồn với nỗi mất mát của gia đình. Tiếp chúng tôi, anh Trương Công Hùng, chồng của chị An và là con rể của nạn nhân cho biết, ngay sau khi nhận được tin dữ, vợ chồng anh cùng các con đã cấp tốc từ nơi nghỉ mát về Hà Nội.
Theo anh Hùng, đây là một cú sốc lớn đối với gia đình, bởi không thể ngờ Trần Thị Vân, người giúp việc được cả gia đình tin tưởng, lại là hung thủ gây án. Anh Hùng cũng cho biết, do thấy bà Nguyễn Thị Nguyệt, người đã ở giúp việc cho gia đình hàng xóm cùng khu nhà hơn 4 năm nay là người tốt, hàng xóm đều khen nên vợ chồng anh đã nhờ bà tìm hộ người giúp việc. Khi được bà Nguyệt giới thiệu Vân là em họ, ở cùng quê nên vợ chồng anh yên tâm vì đã có sự “bảo lãnh” của bà Nguyệt, không tìm hiểu kỹ về nhân thân của Vân.
Tang vật vụ án được thu hồi
Đến gia đình anh giúp việc, Vân tỏ ra là người chăm chỉ. Ban ngày, Vân giúp việc cho vợ chồng anh, nhưng tối đến lại sang nhà mẹ vợ là bà Khanh ở phố Hàng Bài và ngủ ở đó. Khi biết chuyện bố mẹ Vân vay nợ ngân hàng 20 triệu đồng, bà Khanh có bảo vợ chồng anh Hùng ứng trước tiền công để giúp đỡ gia đình Vân. Biết bố Vân ở quê bị ốm, bà Khanh còn mua thuốc, gửi biếu. Thời gian trước khi xảy ra vụ việc, Vân có bị mắc bệnh thủy đậu. Để tránh lây bệnh cho các con anh Hùng, Vân ở hẳn bên nhà bà Khanh và được vợ chồng bà chăm sóc chu đáo, mua thức ăn kiêng cho Vân chóng lành bệnh. Vậy mà lóa mắt vì tiền, đối tượng mất nhân tính này đã ra tay sát hại bà Khanh chỉ vì lý do như đã khai với cơ quan điều tra: Giết bà Khanh lấy tiền để trả nợ ngân hàng cho bố mẹ.
Phóng viên ANTĐ cũng đã gặp bà Nguyễn Thị Nguyệt để hỏi về gia cảnh của Trần Thị Vân. Bà Nguyệt ứa nước mắt như cảm thấy mình có lỗi vì đã giới thiệu Trần Thị Vân cho gia đình anh Hùng, để rồi xảy ra chuyện không hay. Bà Nguyệt cho biết: “Bố mẹ Vân đều làm ruộng, chỉ sinh 2 con gái. Vân là con út, chị gái lấy chồng ở xa. Học đến lớp 9 thì Vân thôi học, ở nhà giúp việc cùng bố mẹ. Khi được vợ chồng anh Hùng nhờ tìm người giúp việc, nghĩ đến đứa em họ ở quê không có việc làm, gia đình khó khăn nên tôi đã giới thiệu Trần Thị Vân. Vậy mà...” - bà Nguyệt nghẹn lời.
Qua tìm hiểu những chi tiết liên quan đến vụ án, chúng tôi được biết thời gian trước khi xảy ra sự việc, bà Khanh có đi cùng với Trần Thị Vân đến ngân hàng rút tiền. Số tiền này được bà Khanh cất trong két sắt của bà để bên nhà chị An. Ngoài số tiền của bà Khanh, một số dây chuyền, lắc, nhẫn vàng của gia đình chị An cũng được cất trong chiếc két này.
Các chiến sĩ công an tích cực thu thập dấu vết vụ án
Sáng 29-6, khi vợ chồng chị An cùng các con đã đi nghỉ mát ở Sầm Sơn, Trần Thị Vân thấy bà Khanh mở két sắt, lấy hơn 100 triệu đồng đưa cho một người trong gia đình. Biết két sắt của bà Khanh có nhiều tiền, không khóa mã tự động, Vân đã nảy ý đồ xấu. Sáng ngày 2-7, Vân đã ra tay sát hại bà Khanh. Sau khi giết bà Khanh, Trần Thị Vân lục túi xách tay của bà Khanh, lấy chùm chìa khóa mở két, lấy toàn bộ tài sản đựng bên trong, gồm 82.678.000 đồng, 3.270 USD cùng số dây chuyền, lắc nhẫn vàng… Đáng căm giận hơn, sau khi giết chết bà Khanh, Vân còn lột toàn bộ nữ trang đeo trên người bà Khanh gồm nhẫn, vòng đá, vòng ngọc trai ở cổ…
Theo điều tra viên thụ lý vụ án, một trong những điều kiện để người giúp việc nảy lòng tham dễ gây án là do biết rõ nơi cất tiền và chìa khóa tủ của gia chủ. Lợi dụng sơ hở của gia chủ, hoặc khi có cơ hội thuận lợi, không còn phân biệt ranh giới giữa “xấu, tốt”, người giúp việc phần lớn đều ở nông thôn, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn đã lóa mắt vì tiền, sẵn sàng thực hiện hành vi trộm cắp, thậm chí mất nhân tính, sát hại gia chủ để giết, cướp tài sản. Vụ án xảy ra tại khu tập thể 36 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm là một ví dụ cụ thể. Thêm một lần nữa, cơ quan công an khuyến cáo các gia đình có nhu cầu sử dụng người giúp việc nên thận trọng, phòng ngừa mọi bất trắc có thể xảy ra.