Ám ảnh chiều thứ tư

Xem tin gốc 

SGTT - 3 tháng trước 17 lượt xem

Am anh chieu thu tu

SGTT - Triển lãm cá nhân lần thứ tư của Nguyễn Minh Quang có một cái tên mà trong tiếng Việt, hiểu cách nào cũng được: Ám ảnh chiều thứ tư. Thứ tư là một ngày trong tuần, cũng là chiều của thời gian.

Họa sĩ Nguyễn Minh Quang

Nhà thơ Dương Tường nói về tranh Nguyễn Minh Quang như sau: “Điều anh nhắm tới là cái không có khởi đầu, cũng chẳng có kết thúc. Nói cách nào đó, anh muốn mang lại cho hội họa của mình cái mà người ta gọi là space-time continuum – cái không gian mà trong đó thời gian là chiều thứ tư”.

Nguyễn Minh Quang đi tìm sự bí ẩn ngay chính trong những mối quan hệ thường nhật, như cha mẹ, vợ con… nhưng anh không phải là týp họa sĩ của những thể nghiệm, cách tân hay đối chọi với thực tại. Anh cũng không phải xoáy sâu vào nội tâm để đi tìm ý nghĩa của hiện sinh, sự tồn lưu, vong hóa. Điều anh tìm kiếm, đó chính là điều gì đã bao bọc, kết nối, xe duyên các cá thể ấy lại với nhau, trong một lát cắt không gian cùng thời để sống.

Về mặt thị giác, tranh của họa sĩ này “khá chiều mắt” người xem, với những mảng miếng rạch ròi, trong sáng; hoặc những đường nét, hình khối cân đối, có âm có dương.

Ám ảnh chiều thứ tư gồm 18 bức sơn mài, sẽ được trưng bày trong vài ngày tới tại phòng tranh Tự Do (53 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP.HCM). Khai mạc lúc 10 giờ ngày 12.6, triển lãm kéo dài đến hết ngày 24.6. Sinh năm 1972 tại Hà Nội, Nguyễn Minh Quang hiện là giảng viên đại học Mỹ thuật TP.HCM, đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của anh tại Sài Gòn.

Từ khóa liên quan

Tên người
Danh từ
Động từ
Danh từ riêng
Cụm từ
Tổ chức
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang