Cậu bé 5 tuổi người Anh, Thomas Chatfield, trong lúc bố ngủ đã lái trộm chiếc xe ô tô Mitsubishi Shogun 4x4 màu bạc. Chiếc xe đi được hơn 6 km trước khi va chạm với 3 xe khác và tông vào tường rồi mới dừng hẳn.
Theo một vài nhân chứng, cậu bé quá nhỏ để đạp tới chân ga nên khá khó khăn khi điều khiển. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy đỉnh đầu của cậu bé nhấp nhô. Một vài người hiếu kỳ đã đi theo chiếc xe này. Theo lời kể, nó đã đi từ nhà cậu ở Chichester, West Sussex ra đường quốc lộ A27 với tốc độ 'rùa bò'.
Chiếc xe chạy trên đường quốc lộ A25
Những tài xế chứng kiến cảnh này đã gọi cảnh sát lúc 7g sáng. Cùng thời điểm ấy, một người đàn ông địa phương đã gọi đến cảnh sát thông báo rằng, khi ông ta tỉnh dậy đã không chiếc ô tô 7 chỗ ngồi và cậu con trai 5 tuổi đâu. Ông cho rằng, có thể cậu bé đã lái trộm chiếc xe đi đâu đó.
Cuộc phiêu lưu của cậu bé và chiếc xe hơi chỉ thực sự kết thúc khi cậu đâm vào một bức tường ở làng Lavant, ngoại ô Chichester. Trước đó, xe của cậu đã tông vào 2 chiếc xe khác đang đỗ và một chiếc đang chạy. Rất may không có ai bị thương. Cậu bé sợ hãi đến mức òa khóc nức nở. Một người đi theo đã đưa cậu ra ngoài, sau đó gọi cho cảnh sát và cấp cứu.
Bà Cynthia Rivett, chủ căn hộ, chỉ vết tường bị vỡ sau vụ tai nạn
Bé trai được đưa vào bệnh viện St Richard ở Chichester nhưng nhanh chóng xuất hiện vì không bị thương tổn gì ngoài một chút xúc động về tinh thần.
Mark Ryan, cảnh sát Chichester, cho hay: "Cậu bé và những người khác quả thật may mắn khi không ai bị thương sau vụ việc này. Tôi chắc rằng, lúc gặp tai nạn, thằng bé có bị va đập chút ít nhưng không đáng kể. Cũng phải công nhận, ở tuổi lên 5, thằng bé lái xe khá cừ".
Xe Misubishi Sogun sau vụ tai nạn
"Đây là một vụ việc khá lạ. Chúng tôi cũng chẳng thể quy chụp tội lỗi cho bất cứ ai", vị cảnh sát này cho hay.
Vân Phong